Chỉ trong vòng vài ngày, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tiếp xảy ra 3 vụ đuối nước, khiến 5 trẻ em từ 9 - 14 tuổi tử vong. Những mất mát dồn dập không chỉ để lại nỗi đau không thể bù đắp cho các gia đình mà còn đặt ra cảnh báo cấp thiết về nguy cơ đuối nước đang hiện hữu, đặc biệt trong thời điểm nắng nóng.
Hồ nước tại xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk, nơi từng có học sinh tử vong do đuối nước vào tháng 3/2026.
Những “khoảng lặng” đau lòng
Căn nhà nhỏ của gia đình em Y.Z.D.B.K. (10 tuổi, trú tại buôn Tah, xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) những ngày này phủ kín không khí tang thương. Trước đó, ngày 11/4, em Y.Z cùng người họ hàng là H.N.B. (13 tuổi, tại buôn Tah, xã Cuôr Đăng) về nhà ngoại tại buôn Tăc Mnga, xã Ea Ning. Trong quá trình theo người thân ra khu vực đập nước tại buôn để bắt cá, trong lúc vui chơi, cả hai không may trượt xuống vùng nước sâu. Khi được phát hiện và đưa lên bờ, các em đã trong tình trạng nguy kịch. Dù được cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Sự ra đi của hai em để lại khoảng trống lớn không chỉ trong gia đình mà còn tại mái trường nơi các em theo học.
Em H’Hoan Ayun, bạn cùng lớp của Y.Z cho biết, em rất buồn khi bạn mất vì đuối nước. Em sẽ không đi ao hồ, sông suối và mong muốn được học bơi để biết cách phòng tránh.
Thầy Nguyễn Hữu Chuẩn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Cuôr Đăng) cho biết, hai nạn nhân có quan hệ họ hàng, hoàn cảnh khó khăn, tai nạn xảy ra chỉ từ một phút sơ suất.
Trường Tiểu học Nguyễn Khuyến (xã Cuôr Đăng) có trên 97% học sinh dân tộc thiểu số. Đa số học sinh chưa biết bơi, phụ huynh đi làm xa không có thời gian dạy bơi cho con em, trong khi xung quanh khu vực nhà trường nhiều ao hồ, sông suối. Dù đã tuyên truyền nhiều lần, nhưng do không có hồ bơi, việc dạy kỹ năng còn hạn chế, chủ yếu là lý thuyết. Nguy cơ đuối nước luôn rình rập, thầy Chuẩn lo lắng.
Có thể thấy, những câu chuyện đau lòng như trên không còn hiếm gặp. Tai nạn đuối nước ở trẻ em luôn rình rập, hiện hữu, rất cần sự chung tay của toàn xã hội để tránh những mất mát, đau thương.
Nguy cơ cao do không có người lớn giám sát
Theo ông Nguyễn Tiến Trường, Phó Chủ tịch UBND xã Cuôr Đăng, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xã xảy ra 2 vụ đuối nước khiến 3 trẻ tử vong. Điểm chung là các em thiếu sự giám sát của người lớn, không có kỹ năng bơi lội. Trong khi đó, địa phương có nhiều đập nước, ao hồ tự phát trong rẫy, tiềm ẩn nguy hiểm rất lớn.
Thực tế này cũng được ngành Y tế nhận diện rõ. Theo bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, trường hợp đuối nước trên địa bàn phần lớn ở độ tuổi từ 10 - 14 tuổi; các vụ việc xảy ra vào thời điểm nắng nóng hoặc cuối tuần, khi các em có nhu cầu vui chơi, tắm mát. Nhiều trường hợp đi theo nhóm, rủ nhau xuống nước nhưng không có người lớn giám sát.
Theo bà Hiền, một trong những nguyên nhân cốt lõi là sự chủ quan từ gia đình. Hiện nay, nhiều phụ huynh cho rằng tai nạn sẽ không xảy ra với con mình, dẫn đến việc buông lỏng quản lý. Trong khi đó, trẻ em hiếu động, tò mò, thích khám phá nên rất dễ gặp nguy hiểm nếu thiếu sự kiểm soát. Bên cạnh đó, môi trường sống tại địa phương cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Đắk Lắk có rất nhiều ao hồ, sông suối, đặc biệt là các hồ nước tự phát phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, nhiều nơi chưa có rào chắn, biển cảnh báo, khiến trẻ em khó nhận diện nguy hiểm ngay từ đầu. Đáng chú ý, thời gian gần đây xuất hiện nhiều vụ đuối nước khiến 2-3 trẻ tử vong cùng lúc.
Đuối nước không phải là tai nạn ngẫu nhiên mà hoàn toàn có thể phòng tránh. Tuy nhiên, để làm được điều đó cần sự vào cuộc đồng bộ của gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương, bà Hiền nhấn mạnh.
Theo thống kê, từ năm 2021 đến hết tháng 4/2025, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 245 trẻ em tử vong do đuối nước. Chỉ mới 3 tháng đầu năm 2026, địa phương ghi nhận 14 vụ, làm 18 học sinh tử vong. Đây là con số gia tăng đáng báo động.
Những vụ việc xảy ra liên tiếp trong thời gian ngắn, ở nhiều địa bàn khác nhau cho thấy, nguy cơ đuối nước đang trở thành vấn đề thường trực. Trong bối cảnh mùa hè đang đến gần, nếu không có giải pháp quyết liệt hơn, những mất mát đau lòng hoàn toàn có thể tiếp diễn./.