Kiểm tra, xác minh vụ phá rừng giáp ranh Gia Lai - Đắk Lắk

Tại xã Ia Piơr, huyện Chư Prông (Gia Lai), một diện tích rừng lớn vừa bị san bằng ngang nhiên tại khu vực giáp ranh hai tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk, gây bức xúc đối với người dân địa phương.

vna_potal_gia_lai_phat_hien_vu_pha_rung_nghiem_trong_giap_ranh_gia_lai_-_dak_lak_7347432.jpg
Hiện trường vụ việc. Ảnh: TTXVN phát

Ghi nhận của phóng viên vào trung tuần tháng 4/2024 cho thấy, khu vực rừng bị phá nằm sát với khu vực đất sản xuất của người dân thôn Đoàn Kết, xã Ia Piơr, huyện Chư Prông. Tại hiện trường, hàng nghìn cây gỗ lớn nhỏ bị "lâm tặc" đốn hạ không thương tiếc, nhiều gốc cây vẫn còn rỉ nhựa tươi mới. Những thân cây có đường kính lớn được các đối tượng chở đi, xung quanh chỉ còn lại cành nhánh cây nằm vương vãi.

"Việc phá rừng này diễn ra một thời gian rồi. Các đối tượng được một người tên G. thuê vào đây phá rừng nhằm chiếm đất. Thông thường họ chia thành nhiều đợt để thực hiện, đầu tiên tập trung vào việc cưa hạ và vận chuyển gỗ lớn; sau đó quay lại thu gom cành nhánh, lá cây chất thành đống, phơi khô; cuối cùng đốt toàn bộ để phi tang" - một người dân gần đó cho biết.

Khi phóng viên phản ánh vụ việc lên chính quyền địa phương, lãnh đạo xã Ia Piơr tỏ ra bất ngờ và chưa nắm được thông tin về vụ việc. Sau khi xem hình ảnh và xác định vị trí qua bản đồ do phóng viên cung cấp, ông Ngô Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Ia Piơr thừa nhận diện tích rừng bị phá thuộc quyền quản lý của xã.

“Qua phản ánh thì việc quản lý để mất rừng, lấn chiếm rừng, phá rừng như vậy là rất nghiêm trọng. Xã sẽ cùng đơn vị chức năng kiên quyết xử lý vụ việc.” - ông Tiến cho biết.

vna_potal_gia_lai_phat_hien_vu_pha_rung_nghiem_trong_giap_ranh_gia_lai_-_dak_lak_7347438.jpg
Những gốc cây vẫn còn ứ nhựa. Ảnh: TTXVN phát

Trao đổi về vụ việc, ông Trần Anh Tài, Hạt trưởng Hat Kiểm lâm huyện Chư Prông cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện đã cử cán bộ phối hợp cùng UBND xã Ia Piơr đi kiểm tra hiện trường. Tuy nhiên, khu vực xảy ra thuộc đất nông nghiệp và đất có cây gỗ tái sinh núi đất, tất cả đều nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng. Phần lớn diện tích rừng bị phá thuộc địa giới hành chính tỉnh Đắk Lắk. Do vậy, Hạt Kiểm lâm huyện chỉ xử lý vi phạm nếu có.

“Chúng tôi đang tiếp tục chỉ đạo cho nhân viên, cán bộ kỹ thuật có chuyên môn kiểm tra kỹ lại lần nữa. Nếu phát hiện sự việc vi phạm lâm luật, sẽ xử lý”, ông Trần Đình Tài cho biết thêm.

Liên quan đến vụ việc, theo báo cáo số 65 ngày 23/4/2024 của UBND xã Ia Piơr và biên bản làm việc giữa các đơn vị liên quan hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk ngày 11/4/2024, xác định khu vực đất có cây bị chặt hạ có tổng diện tích hơn 3,5 ha, xảy ra tại Lô 6 và Lô 10, Khoảnh 10, Tiểu khu 927 (xã Ia Piơr, huyện Chư Prông, Gia Lai). Đây là khu vực giáp ranh giữa hai xã Ia Piơr, huyện Chư Prông (Gia Lai) và xã Ia JLơi, huyện Ea Súp (Đắk Lắk).

vna_potal_gia_lai_phat_hien_vu_pha_rung_nghiem_trong_giap_ranh_gia_lai_-_dak_lak_7347436.jpg
Dấu hiệu tại hiện trường cho thấy vụ việc diễn ra trong thời gian dài và liên tục. Ảnh: TTXVN phát

Qua đối chiếu hệ thống bản đồ và các hồ sơ quản lý của 2 tỉnh, về phía huyện Chư Prông (Gia Lai) xác định, trong diện tích đất hơn 3,5 ha có cây bị chặt nói trên chỉ có 0,42 ha thuộc địa giới hành chính của tỉnh Gia Lai, tuy nhiên diện tích này nằm ngoài quy hoạch lâm nghiệp; còn lại 3,14 ha không thuộc địa giới hành chính tỉnh quản lý. Về phía huyện Ea Súp (Đắk Lắk) lại cho rằng toàn bộ diện tích hơn 3,5 ha nói trên không thuộc diện tích do huyện này quản lý.

Cũng theo biên bản làm việc nói trên, do chưa xác định được rõ ràng ranh giới và trách nhiệm quản lý, nên cả hai địa phương và ngành chức năng hai tỉnh sẽ cử lực lượng trông coi, bảo vệ hiện trường cho đến khi có kết quả thống nhất về ranh giới hành chính các bên.

Tại Gia Lai, huyện Chư Prông nổi lên như một "điểm nóng" về phá rừng, với 14 vụ vi phạm lâm luật chỉ trong quý I/2024.

PV

((TTXVN))

Có thể bạn quan tâm

Lồng đèn thắp sáng ước mơ trẻ em Việt Nam

Lồng đèn thắp sáng ước mơ trẻ em Việt Nam

Tối 25/9, tại Cần Thơ, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với thành phố Cần Thơ tổ chức Chương trình Trung thu cho em “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” năm 2026. Đây là năm thứ 14 của hành trình “Trung thu cho em” và là năm thứ sáu chương trình “Lồng đèn thắp sáng ước mơ” được triển khai.

Nghị quyết 70-NQ/TW: Thắp sáng vùng khó bằng đèn năng lượng mặt trời

Nghị quyết 70-NQ/TW: Thắp sáng vùng khó bằng đèn năng lượng mặt trời

Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn Vũ Khánh Toàn cho biết, thực hiện chương trình “Thắp sáng đường thôn bằng đèn năng lượng mặt trời” năm 2026 công ty đã hỗ trợ lắp đặt 100 bóng đèn LED tại các xã vùng biên giới, xã nông thôn mới, xã vùng 3 khó khăn, thuộc địa bàn quản lý của Điện lực Tràng Định và Bắc Sơn gồm: Thôn Pò Lạn, thôn Pắc Lạn của xã Quốc Việt; Thôn Lũng Sàng, xã Quốc Khánh và thôn Tân Tiến của xã Bắc Sơn với tổng kinh phí hơn 280 triệu đồng.

Đem lại nụ cười cho trẻ em dị tật môi, vòm miệng vùng khó khăn

Đem lại nụ cười cho trẻ em dị tật môi, vòm miệng vùng khó khăn

Sáng 25/9, Trung tâm Bảo trợ xã hội và Trẻ em tỉnh Đắk Lắk (Sở Y tế) phối hợp cùng Trung tâm Phẫu thuật Nụ cười Việt và Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột tổ chức Chương trình khám và phẫu thuật nụ cười miễn phí cho bệnh nhân ở tỉnh Đắk Lắk.

Nơi chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên

Nơi chắp cánh ước mơ cho trẻ em vùng biên

Giữa đại ngàn Trường Sơn, những ngôi trường Phổ thông dân tộc nội trú liên cấp mới không chỉ mang đến không gian học tập, ăn ở khang trang cho hàng nghìn học sinh vùng biên mà còn mở ra một không gian kết nối cộng đồng. Tại đây, những chương trình văn hóa, nghệ thuật, hoạt động thiện nguyện đã giúp trẻ em vùng cao được trải nghiệm, tự tin hơn và nuôi dưỡng những ước mơ.

Đắk Lắk khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu tránh thiệt hại do mưa lớn

Đắk Lắk khẩn trương thu hoạch lúa, hoa màu tránh thiệt hại do mưa lớn

Đợt mưa lớn từ ngày 22/9 đến nay khiến cho nhiều cánh đồng trồng lúa, hoa màu thuộc khu vực trũng thấp tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk bị ngập úng, các loại nông sản đang trong kỳ chuẩn bị thu hoạch nên dễ hư hại. Do vậy, lực lượng các địa phương đã chủ động rà soát, ưu tiên hỗ trợ người dân thu hoạch với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở Gia Lai

Mưa lớn gây sạt lở nhiều nơi ở Gia Lai

Ngày 24/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở, xói trôi đất đá một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai, ảnh hưởng đến giao thông, hệ thống thoát nước và một số nhà dân.

Đà Nẵng tổ chức 'Vầng trăng chiến sĩ' Trung thu cho trẻ em vùng cao

Đà Nẵng tổ chức 'Vầng trăng chiến sĩ' Trung thu cho trẻ em vùng cao

Tối 23/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Tây Giang, xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp Thành đoàn Đà Nẵng, Công ty Cổ phần VCCorp, Quỹ Thiện Nhân Society và Tổ chức tác động xã hội Social Impact tổ chức Chương trình “Trăng sáng muôn nơi” với chủ đề “Vầng trăng chiến sĩ” năm 2026.

Sức dân - Điểm tựa giữ vững biên cương

Sức dân - Điểm tựa giữ vững biên cương

Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng luôn là lực lượng nòng cốt, thường xuyên bám địa bàn, gần dân, dựa vào dân để quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tại Đồn Biên phòng Lũng Nặm, phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới được triển khai bằng nhiều cách làm thiết thực. Sức dân trở thành điểm tựa quan trọng để giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc.

Trao 130 suất học bổng cho học sinh vùng biển, đảo

Trao 130 suất học bổng cho học sinh vùng biển, đảo

Chiều 23/9, tại Khánh Hòa, Quỹ “Vì Tuổi trẻ vùng cao và hải đảo” và Câu lạc bộ “Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu” tổ chức trao học bổng cho các em học sinh dân tộc thiểu số và học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở vùng biển, đảo của tỉnh.

Mang Trung thu trọn vẹn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Mang Trung thu trọn vẹn cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt

Những ngày này, tiếng trống múa lân, ánh đèn ông sao và quà Trung thu đang mang niềm vui đến với nhiều trẻ em ở tỉnh Đắk Lắk. Với những em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, sự quan tâm của cộng đồng không chỉ mang đến một mùa trăng ấm áp mà còn tiếp thêm động lực để các em học tập, vươn lên.