Tuyến đường đất độc đạo dài hơn 20 km nối các bản Na Ngân, Na Kho, Xốp Kho (xã Nga My, Nghệ An) với trung tâm xã, quốc lộ 48C nhiều năm qua đã xuống cấp nghiêm trọng, thường xuyên xảy ra sạt lở, đá lăn và bị nước lũ chia cắt.
Mỗi mùa mưa bão, gần 300 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Thái sinh sống giữa đại ngàn Pù Huống lại thấp thỏm lo bị cô lập; việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, nông sản, giáo viên, học sinh đến lớp và đưa người bệnh đi cấp cứu gặp nhiều khó khăn.
Suối Nậm Ngân vặn mình chia bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An) thành 2 cụm dân cư và gây khó khăn trong việc đi lại của người dân trên tuyến đường độc đạo.
Vào tháng 10/2025 lũ ống, lũ quét xảy ra trên suối Nậm Ngân cuốn trôi cầu gỗ nối 2 cụm dân cư của bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An). Hiện nay người dân 2 cụm dân cư trong bản bị chia cắt, việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
Phần lớn tuyến đường độc đạo vào bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An) xuyên rừng Pù Huống, quanh co men theo lưng núi, sườn đồi có địa hình, địa chất phức tạp nên thường xuyên xảy ra sạt lở đất, cây rừng và đá lăn.