Lơng Săk là ngày cuối của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ, diễn ra vào ngày 16/4 dương lịch, đánh dấu thời điểm khép lại lễ hội. Trong ngày này diễn ra nhiều nghi thức tín ngưỡng như tắm tượng Phật, cầu siêu, chúc thọ cùng các hoạt động văn hóa tại gia đình, qua đó thể hiện đậm nét đời sống tâm linh và tinh thần đoàn kết của cộng đồng người Khmer.
Ngày này, từ sáng sớm, bà con Phật tử đồng bào Khmer mang cơm nước và lễ vật đến chùa, dâng lên chư tăng để tụng kinh, hồi hướng công đức. Đồng thời, người dân cùng thực hiện nghi lễ đặt bát hội và thỉnh chư tăng tụng kinh cầu siêu tại các ngôi tháp cốt trong khuôn viên chùa và trong phum, sóc.
Ông Thạch Dương, Phật tử chùa H'luông Bassac Bãi Xàu (phường Mỹ Xuyên, TP Cần Thơ) cho biết, ngày thứ 3 là ngày cuối của Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây, Phật tử dùng nước thơm hương hoa cử hành lễ tắm Phật tại chùa, sau đó trở về nhà thực hiện nghi lễ sám hối ông bà, cha mẹ; đồng thời tắm rửa, thay quần áo mới cho đấng sinh thành coi như “Phật sống” tại nhà.
Nghi lễ thể hiện tinh thần sám hối lỗi lầm trong năm qua do thân, khẩu, ý gây nên; mong ông bà, cha mẹ chúc phúc cho con cháu một năm mới an lành, hạnh phúc và nhiều may mắn.
Cùng ngày, bà con Phật tử Khmer thường tổ chức các trò chơi dân gian trong khuôn viên chùa hoặc tại các phum, sóc nhằm tạo không khí vui tươi, gắn kết cộng đồng và lưu giữ những kỷ niệm đẹp của một mùa Chôl Chnăm Thmây.
"Những hoạt động này không chỉ mang đậm ý nghĩa tín ngưỡng mà còn góp phần giáo dục truyền thống, bồi đắp giá trị nhân văn trong đời sống của đồng bào Khmer Nam Bộ", ông Thạch Trương chia sẻ.
Ngày Lơng Săk không chỉ khép lại Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây mà còn để lại dấu ấn sâu sắc về đời sống tâm linh, đạo lý hiếu nghĩa và tinh thần gắn kết cộng đồng của đồng bào Khmer Nam Bộ, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp qua nhiều thế hệ.