Những “điểm tựa” của buôn làng ở vùng biên Đắk Lắk

Tỉnh Đắk Lắk có 4 xã biên giới thuộc huyện Ea Súp và Buôn Đôn. Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước trong phát triển kinh tế - xã hội, diện mạo khu vực biên giới có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao. Trên “con đường” xây dựng vùng biên ngày càng giàu đẹp in đậm “dấu chân” của những già làng, trưởng buôn, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó có những cá nhân tiêu biểu đã trở thành “điểm tựa” của buôn làng.

vna_potal_nhung_“diem_tua”_cua_buon_lang_o_vung_bien_dak_lak_7484533.jpg
Ông Hà Văn Vượng, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu về tư tưởng Hồ Chí Minh để thực hành trong công tác dân vận trong thôn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Có mặt trên mọi “mặt trận”

Xã biên giới Ia Rvê, huyện Ea Súp chỉ có hai mùa là nắng “đổ lửa” và mưa “thối đất”. Dù nắng hay mưa, hơn 14 năm qua, mỗi khi có công việc của cộng đồng là ông Hà Văn Vượng (sinh năm 1961, dân tộc Thái), Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 12 lại “lọc cọc” trên chiếc xe đạp, đi từng ngõ, gõ từng nhà để giải quyết việc của làng trên, xóm dưới.

Cũng chính vì sự tích cực của mình mà ông Hà Văn Vượng dần chiếm trọn niềm tin của các dân tộc anh em, trở thành người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, được vinh danh trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2024, do Tạp chí Cộng sản, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức tháng 6 vừa qua.

Ông Hà Văn Vượng chia sẻ, thôn 12 có đặc thù riêng biệt với 7 dân tộc anh em sinh sống là Thái, Mường, Dao, Tày, Nùng, Sán chay... di cư từ nhiều vùng, miền về sinh sống; điều kiện tự nhiên khắc nghiệt nên đời sống còn khó khăn. Sự khác biệt về ngôn ngữ, phong tục tập quán... cũng là trở ngại đối với người làm công tác mặt trận nơi đây. Tuy nhiên, với tinh thần của một đảng viên, được sự tín nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, ông Vượng luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành trọng trách được giao.

vna_potal_nhung_“diem_tua”_cua_buon_lang_o_vung_bien_dak_lak_7484530.jpg
Hơn 14 năm qua, ông Hà Văn Vượng, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 12, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp vẫn đi từng ngõ, gõ từng nhà để giải quyết công việc của làng trên, xóm dưới. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo ông Hà Văn Vượng, thấm nhuần tư tưởng của Bác Hồ là “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, ông luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, luôn yêu thương và giúp đỡ mọi người, nhất là những hoàn cảnh khó khăn để “làm cho dân thấy, nói cho dân tin”. Từ đó, việc tuyên truyền và thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào xây dựng quê hương... đạt hiệu quả cao.

Nói về “bí quyết” trong công tác Mặt trận để tạo uy tín và niềm tin của nhân dân, ông Hà Văn Vượng đúc kết: "Phải thật sự gần dân, sát dân, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của nhân dân để phản ánh lên chính quyền địa phương; giải quyết nhanh gọn, hài hòa các mối quan hệ, mẫu thuẫn trong đời sống nhân dân; không ngừng khơi gợi tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và những truyền thống tốt đẹp của dân tộc để người dân đoàn kết xây dựng đời sống mới".

Ông Hà Văn Vượng bộc bạch, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”, phải không ngừng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân để xây dựng vùng biên ngày càng giàu đẹp. Cũng vì lý tưởng đó, dù có khó khăn, vất vả, bản thân ông luôn cố gắng vượt qua, làm tốt trọng trách của Ban công tác Mặt trận thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số mà cấp ủy, chính quyền và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

vna_potal_nhung_“diem_tua”_cua_buon_lang_o_vung_bien_dak_lak_7484531.jpg
Ông Hà Văn Vượng (bên phải, ngoài cùng), người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số thôn 12, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp vận động người dân san sẻ nguồn nước trong cao điểm hạn hán. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Theo Thiếu tá Hoàng Văn Thọ, Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Ia Rvê, ông Hà Văn Vượng với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số rất nhiệt tình, tích cực trong tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân vùng biên, thật sự trở thành cầu nối giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng đứng chân trên địa bàn. Không chỉ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, mà nhờ gần gũi, sâu sát với đời sống nhân dân nên ông Hà Văn Vượng luôn có mặt ở mọi “điểm nóng” trong thôn để kịp thời hòa giải các mâu thuẫn trong dân. Ngoài ra, ông còn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn làm kinh tế; động viên con em trong thôn ra sức học tập; vận động nhân dân giữ gìn bản sắc văn hóa, bảo vệ môi trường; tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền lãnh thổ quốc gia... xứng đáng là “điểm tựa” vững chắc của người dân thôn 12.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Rvê Trần Lệ Thủy cho rằng, công tác Mặt trận có những đặc thù riêng, do đó người làm công tác Mặt trận cũng cần tố chất riêng để phát huy vai trò của mình. Một trong những yêu cầu của người làm công tác Mặt trận là “trận nào cũng phải có mặt”, thật sự bền bỉ, nhẫn nại, lắng nghe nhân dân để làm cầu nối giữa nhân dân với chính quyền; tuyên truyền đúng và đủ chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến từng người dân; đặc biệt phải kịp thời giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong đời sống; huy động được sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí Hà Văn Vượng là người hội tụ được những phẩm chất trên, trở thành “cánh tay nối dài” của cấp ủy, chính quyền địa phương.

vna_potal_nhung_“diem_tua”_cua_buon_lang_o_vung_bien_dak_lak_7484386.jpg
Ông Hà Văn Vượng, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn chủ trì cuộc họp Ban Công tác Mặt trận thôn 12, xã Ia Rvê, huyện Ea Súp. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Gương sáng của buôn làng

Cùng được vinh danh trong Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2024, già làng Y Mosk Hra (sinh năm 1958, dân tộc Ê Đê, ở buôn Drang Phốk, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn) cũng là tấm gương sáng để buôn làng noi theo.

Buôn Drang Phốk nằm sâu trong Vườn quốc gia Yok Đôn, có 8 dân tộc cùng sinh sống là Êđê, M’nông, J’rai, Lào... với 144 hộ, hơn 500 nhân khẩu. Nơi đây có khí hậu, thổ nhưỡng khắc nghiệt, đất sản xuất hạn hẹp, đời sống người dân còn khó khăn.

Trong bối cảnh đó, già làng Y Mosk Hra không chỉ vươn lên làm kinh tế khá, nuôi dạy các con học tập đầy đủ... mà còn làm tốt vai trò là Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số gần 14 năm qua.

vna_potal_nhung_“diem_tua”_cua_buon_lang_o_vung_bien_dak_lak_7484381.jpg
Già làng Y Mosk Hra, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số buôn Drang Phốk, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn cùng với Bộ đội Biên phòng đi tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân trong buôn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Từ năm 2011, ông Y Mosk Hra được chính quyền, nhân dân tín nhiệm giao trọng trách làm Trưởng Ban công tác Mặt trận buôn; đến năm 2018 trở thành già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Bản thân ông cũng ý thức được trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của buôn làng nên luôn nỗ lực, đoàn kết các dân tộc anh em trong buôn, ra sức lao động sản xuất, đóng góp vào sự phát triển chung của buôn làng.

Theo già làng Y Mosk Hra, với trách nhiệm của một đảng viên, ông luôn đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để làm gương cho người dân noi theo. Nhận thức rõ điều kiện kinh tế, đời sống của nhân dân còn khó khăn nên trong bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng tranh thủ vận động nhân dân phải xóa bỏ hủ tục; ra sức lao động, phát triển kinh tế; không phá rừng làm nương rẫy; sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật... Đặc biệt, già làng Y Mosk Hra luôn nhắc nhở, vận động cư dân vùng biên giới phải phối hợp chặt chẽ với Bộ đội Biên phòng trong bảo vệ đường biên cột mốc, chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia... tuyệt đối không nghe, không tin, không làm theo lời dụ dỗ của kẻ xấu, vi phạm pháp luật, ảnh hưởng đến buôn làng.

“Trăn trở lớn nhất hiện nay là dù đời sống người dân đã được nâng cao, hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư đầy đủ nhưng nhiều gia đình vẫn khó khăn. Do đó, những gia đình đặc biệt khó khăn luôn được tôi quan tâm hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất để xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra, tôi luôn nhắc nhở người dân phải gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa dân tộc, truyền lại cho con cháu mai sau, để buôn làng phát triển về kinh tế và giàu bản sắc của các dân tộc anh em”, già làng Y Mosk Hra chia sẻ.

vna_potal_nhung_“diem_tua”_cua_buon_lang_o_vung_bien_dak_lak_7484387.jpg
Già làng Y Mosk Hra, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số buôn Drang Phốk, xã biên giới Krông Na, huyện Buôn Đôn phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân trong buôn. Ảnh: Tuấn Anh – TTXVN

Nói về vai trò của già làng Y Mosk Hra, Bí thư Chi bộ buôn Drang Phốk Y Tê Bkrông đánh giá: Ông Y Mosk Hra luôn là người mẫu mực trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tiên phong trong lao động sản xuất, vươn lên làm giàu, thực hiện tốt vai trò của một già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành trung tâm đoàn kết của buôn làng, là tấm gương sáng để người dân noi theo, góp phần xây dựng buôn Drang Phốk ngày càng phát triển.

Theo Đại úy Y Hán Hwing, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Sêrêpốk, ông Y Mosk Hra là cầu nối quan trọng trong công tác phối hợp với Bộ đội Biên phòng, hệ thống chính quyền trong tuyên truyền để nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bộ đội Biên phòng, thông qua các già làng, trưởng buôn, người có uy tín để trao đổi tình hình địa bàn, kịp thời nắm bắt nguyện vọng của nhân dân, tháo gỡ những khó khăn trong đời sống; đồng thời, vận động nhân dân tuân thủ các quy định ở biên giới, tham gia tích cực trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Những “điểm tựa” của buôn làng ở vùng biên Đắk Lắk tuổi có thể cao, sức có thể yếu nhưng nhiệt huyết với công việc luôn “bừng cháy”, bởi vì mọi sự nỗ lực của già làng, người có uy tín sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp, tươi sáng hơn.

Tuấn Anh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Chắp cánh ước mơ từ ngôi trường mới vùng biên

Chắp cánh ước mơ từ ngôi trường mới vùng biên

Chỉ còn ít ngày nữa, học sinh trên địa bàn thành phố Huế sẽ bước vào năm học mới. Tại vùng cao A Lưới, một cuộc chạy đua với thời gian đang diễn ra trên công trường xây dựng Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp Tiểu học và THCS. Mỗi ngày trôi qua, những hạng mục cuối cùng lại được hoàn thiện, để ngôi trường mới kịp mở cửa đón học sinh.

Nghệ An: Sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do mưa lớn kéo dài

Nghệ An: Sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ do mưa lớn kéo dài

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài trên diện rộng, những ngày qua, vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá nghiêm trọng. Hàng loạt tuyến giao thông huyết mạch như Quốc lộ 16, Quốc lộ 7A, Tỉnh lộ 543D, Tỉnh lộ 7B cùng nhiều tuyến đường liên xã, liên bản bị đứt gãy, chia cắt cục bộ. Đất đá từ taluy dương trượt sâu xuống lòng đường làm gián đoạn toàn bộ hoạt động, giao thương, sinh hoạt của cộng đồng dân cư khu vực biên giới.

Triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết

Triển khai chiến dịch cao điểm phòng, chống sốt xuất huyết

Số ca mắc sốt xuất huyết tại Gia Lai trong tuần qua giảm nhẹ so với tuần trước, song tình hình dịch vẫn đáng lo ngại khi toàn tỉnh tiếp tục phát sinh các ổ dịch mới và còn 89 ổ dịch đang hoạt động. Đặc biệt, số ca mắc lũy kế từ đầu năm tăng hơn 3.300 ca so với cùng kỳ năm 2025, trong khi thời tiết mùa mưa tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh phát triển, làm gia tăng nguy cơ dịch diễn biến phức tạp.

Lào Cai thiệt hại hơn 5 tỷ đồng do mưa lớn kèm dông lốc

Lào Cai thiệt hại hơn 5 tỷ đồng do mưa lớn kèm dông lốc

Từ chiều tối ngày 22 đến 24/8, trên địa bàn các xã Hạnh Phúc, Dền Sáng, Phình Hồ, Trạm Tấu và Mường Khương, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và một số công trình hạ tầng.

Những điểm tựa không rời người dân vùng tâm lũ

Những điểm tựa không rời người dân vùng tâm lũ

Những ngày cuối tháng 8/2026, khi từng cơn mưa lớn kéo dài dai dẳng do ảnh hưởng của cơn bão số 4 dội xuống, nhiều khu vực dân cư trũng thấp ở tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng chìm trong biển nước. Mưa lớn đã biến các con đường, những xóm làng bình yên trở thành những “lòng hồ” nước xiết. Trong vùng nước lũ cô lập hoàn toàn, cuộc sống của người dân vô vàn khó khăn, thiếu thốn song vẫn sáng tinh thần tương thân tương ái; đó là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ cùng sự vào cuộc quyết liệt, không quản ngại nguy hiểm của chính quyền các địa phương.

Lạng Sơn: Dồn lực khắc phục hậu quả lũ lụt

Lạng Sơn: Dồn lực khắc phục hậu quả lũ lụt

Mưa như trút nước không dứt khiến nhiều khu dân cư tại phường trung tâm và các xã tại Lạng Sơn bị ngập sâu, cô lập, giao thông chia cắt. Bản tin thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn Lạng Sơn liên tục phát đi cảnh báo lũ trên các sông liên tục dâng cao và vượt ngưỡng báo động III khiến không ít người cảm thấy lo lắng. Tuy nhiên, khi nhận được tin các xã: Thất Khê, Tràng Định - được ví như "rốn lũ" của tỉnh ngập sâu. Hàng nghìn nhà dân bị ngập nước, trong đó nhiều hộ phải di dời, chúng tôi quyết định đi xuyên mưa bão để tiếp cận những địa phương này...

Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông sau bão số 4

Thanh Hóa: Khẩn trương khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông sau bão số 4

Trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do ảnh hưởng do bão số 4 nên nhiều địa phương miền núi đã xảy ra mưa lớn kéo dài, làm tăng nguy cơ sạt lở đất và ngập lụt tại nhiều khu vực miền núi. Trước diễn biến phức tạp của mưa lớn, các địa phương miền núi tại Thanh Hoá đã chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân từ vùng nguy hiểm đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn cho người và tài sản người dân miền núi.

Tạo môi trường học tập toàn diện cho trẻ em vùng khó, đồng bào dân tộc thiểu số

Tạo môi trường học tập toàn diện cho trẻ em vùng khó, đồng bào dân tộc thiểu số

Chiều 24/8, tại tỉnh Tây Ninh, Bộ Công an phối hợp UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Quyết định về thành lập Trường Văn hóa Công an nhân dân IV. Đây là mô hình giáo dục, đào tạo gắn với thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo môi trường học tập, rèn luyện toàn diện cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số và con em gia đình chính sách.

Mưa lũ chia cắt bản Na Ngân, gần 740 người bị “cô lập kép”

Mưa lũ chia cắt bản Na Ngân, gần 740 người bị “cô lập kép”

Chiều 24/8, ông Lương Văn Ùn, Trưởng bản Na Ngân, xã Nga My, tỉnh Nghệ An xác nhận, từ chiều 23 đến rạng sáng 24/8, mưa lớn kéo dài trên địa bàn khiến mực nước suối Nậm Ngân dâng cao nhanh, dòng chảy xiết, gây ngập toàn bộ khu vực bãi bờ đoạn chảy qua bản và chia cắt bản làng thành hai khu vực biệt lập.

Quân khu 7 đồng hành cùng nhân dân vùng biên Lâm Đồng

Quân khu 7 đồng hành cùng nhân dân vùng biên Lâm Đồng

Ngày 24/8, Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 7 do Trung tướng Trần Vinh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra lực lượng thi công các công trình trường nội trú liên cấp, nắm tình hình Điểm dân cư biên giới và thực hiện chuỗi hoạt động an sinh xã hội tại hai xã Quảng Trực, Thuận An, tỉnh Lâm Đồng. Đây là các địa bàn vùng sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, kinh tế - xã hội còn gặp nhiều khó khăn.

Lạng Sơn không để người dân vùng ngập lụt, cô lập thiếu nhu yếu phẩm

Lạng Sơn không để người dân vùng ngập lụt, cô lập thiếu nhu yếu phẩm

Kiểm tra công tác ứng phó, khắc phục thiệt hại do cơn bão số 4 tại 2 xã miền núi biên giới Kiên Mộc và Khuất Xá ngày 24/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn đề nghị các địa phương, cơ quan liên quan phải thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân; không được để bất kỳ ai ở khu vực bị ngập sâu, cô lập thiếu các điều kiện sinh hoạt cần thiết...

Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng bởi thiên tai ở xã biên giới Thu Lũm

Nhiều tuyến đường bị hư hỏng nặng bởi thiên tai ở xã biên giới Thu Lũm

Những trận mưa lớn kéo dài trong thời gian tháng 7 và tháng 8 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại về hạ tầng giao thông trên địa bàn xã biên giới Thu Lũm (Lai Châu). Nhiều tuyến đường bị sạt lở, đất đá tràn xuống mặt đường, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đi lại, sản xuất và đời sống của người dân.

Tuổi trẻ góp sức đổi thay vùng biên

Tuổi trẻ góp sức đổi thay vùng biên

Từ những công trình, phần việc thiết thực đến hoạt động chăm lo thiếu nhi, hỗ trợ người dân, tuổi trẻ Tây Ninh đang phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, góp sức xây dựng quê hương biên giới ngày càng phát triển, văn minh, nghĩa tình.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ngày 24/8, UBND thành phố Cần Thơ đã tổ chức hội nghị đẩy nhanh tiến độ và phát động thi đua thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2030 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến đến các xã trên địa bàn.

Chiến khu Mường Diềm khai thác lợi thế, xây dựng quê hương

Chiến khu Mường Diềm khai thác lợi thế, xây dựng quê hương

Từ một vùng căn cứ cách mạng góp phần vào thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, Mường Diềm hôm nay đang từng bước đổi thay. Phát huy truyền thống cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quy Đức, tỉnh Phú Thọ tập trung khai thác tiềm năng, chuyển đổi sản xuất, đầu tư kết cấu hạ tầng và triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Những mái ấm - món quà ý nghĩa mừng Tết Độc lập

Những mái ấm - món quà ý nghĩa mừng Tết Độc lập

Những ngày này, các xã, phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau đang khẩn trương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học gặp khó khăn về nhà ở.

Ký ức không quên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Tam Kim

Ký ức không quên về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong lòng người dân Tam Kim

Xã Tam Kim (tỉnh Cao Bằng) là nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Hình ảnh 34 chiến sĩ quân đội đầu tiên cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ký ức không thể quên với người dân nơi đây. Sau này, khi có dịp về thăm Tam Kim, Đại tướng đã dành thời gian trò chuyện, động viên người dân. Những tấm ảnh chụp chung với Đại tướng đã trở thành niềm vinh dự, tự hào để kể cho thế hệ trẻ về vị Đại tướng Nhân dân và vùng đất cách mạng.

Nghệ An: Nhịp sống bản Na Ngân sau 4 ngày cô lập giữa đại ngàn Pù Huống

Nghệ An: Nhịp sống bản Na Ngân sau 4 ngày cô lập giữa đại ngàn Pù Huống

Mưa lớn kéo dài từ chiều 19/8/2026 khiến nước suối dâng cao, hàng chục điểm sạt lở xuất hiện, đất đá và cây rừng tràn xuống đường, nhiều đoạn bị sụt lún, đứt gãy, bản làng bị cô lập. Sau 5 ngày, việc đi lại, vận chuyển lương thực, hàng hóa và tiếp cận các dịch vụ thiết yếu của người dân vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong đêm 23 và rạng sáng 24/8, mưa lớn tiếp tục, một số điểm sạt lở tái diễn, nước suối Nậm Ngân tại khu vực khe Đền dâng cao, khu vực này tiếp tục đối diện với nguy cơ bị chia cắt nếu mưa lũ kéo dài.

Ảnh hưởng bão số 4: Người dân khu vực ven sông Cầu (Thái Nguyên) cả đêm nỗ lực chống lũ

Ảnh hưởng bão số 4: Người dân khu vực ven sông Cầu (Thái Nguyên) cả đêm nỗ lực chống lũ

Từ ngày 21 đến ngày 24/8, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Mưa lớn khiến mực nước các sông dâng cao, gây ngập úng cục bộ, ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và tài sản của người dân, đặc biệt tại các khu vực ven sông Cầu.

Nghệ An: Bản Na Ngân 4 ngày bị cô lập, đường vào bản vẫn ngổn ngang sạt lở

Nghệ An: Bản Na Ngân 4 ngày bị cô lập, đường vào bản vẫn ngổn ngang sạt lở

Bản Na Ngân (xã Nga My, Nghệ An) có hơn 150 hộ với gần 740 nhân khẩu, đều là đồng bào dân tộc Thái, nằm biệt lập giữa đại ngàn Pù Huống. Bản cách trung tâm xã và Quốc lộ 48C hơn 20 km, chỉ có tuyến đường độc đạo xuyên rừng, men theo lưng đồi, lưng núi và suối Nậm Ngân. Sau những ngày mưa lớn kéo dài, tuyến đường xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, sụt trượt, nhiều đoạn bị đứt gãy khiến bản Na Ngân bị cô lập từ chiều 19/8.