Khởi đầu từ mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo ở khu vực biên giới” do Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Định (cũ) phát động từ tháng 4/2023 trên tuyến biên giới biển, sau khi hai tỉnh Bình Định và Gia Lai hợp nhất vào tháng 7/2025, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã kế thừa, phát triển và mở rộng mô hình ra toàn tuyến biên giới đất liền của tỉnh Gia Lai (cũ).
Từ một sáng kiến mang tính nhân văn sâu sắc, mô hình nhanh chóng được lan tỏa, góp phần thắt chặt tình quân dân, giúp hàng trăm hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống, xây dựng “phên giậu” vững bền nơi biên cương Tổ quốc.
Nếu như ở tuyến biên giới biển Bình Định (cũ), mô hình được triển khai gắn với hoạt động dân vận vùng ven biển, hướng đến hỗ trợ ngư dân nghèo và gia đình chính sách, khi mở rộng lên tuyến biên giới đất liền Gia Lai (cũ), nội dung, cách làm được điều chỉnh linh hoạt hơn, phù hợp điều kiện địa hình, đời sống, phong tục của đồng bào các dân tộc thiểu số. Những việc làm cụ thể, thiết thực đã giúp mô hình không chỉ duy trì tính hiệu quả ban đầu mà còn tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ trên vùng đất mới, nơi biên giới Tây Nguyên đầy nắng gió.
Thực hiện phương châm “mỗi tuần một việc làm thiết thực vì nhân dân”, các đơn vị Biên phòng lựa chọn những hộ nghèo, hộ chính sách, người neo đơn, khuyết tật, trẻ mồ côi để hỗ trợ tùy theo điều kiện từng địa bàn. Mỗi tuần, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống từng nhà dân dọn vệ sinh, sửa chữa nhà, hướng dẫn sản xuất, tặng cây, con giống, gạo, nhu yếu phẩm hoặc vận động nguồn lực giúp hộ khó khăn xây nhà mới. Sau gần ba năm triển khai liên tục trên cả hai giai đoạn - ở tuyến biển Bình Định (cũ) và tuyến đất liền Gia Lai (cũ) mô hình giúp hơn 700 hộ nghèo, cận nghèo, với tổng giá trị hỗ trợ vật chất và ngày công trên 800 triệu đồng.
Ở xã biên giới Ia Mơ, hình ảnh những chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ đều đặn đến giúp gia đình bà Rơ Lan Blê - hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn dọn dẹp vườn tược, sửa lại công trình vệ sinh, thay bóng đèn, hỗ trợ gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu đã trở thành quen thuộc.
Bà Blê bị tai biến, chồng già yếu, con gái mới 13 tuổi phải đi chăn bò thuê. Cảm động trước tình cảm của bộ đội, bà chia sẻ: “Nhờ các chú Bội đội Biên phòng mà nhà tôi sạch sẽ, có gạo ăn, có người hỏi han, động viên. Bà thấy cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp”.
Cũng ở xã Ia Mơ, hai anh em Siu Đươm (sinh năm 2006) và Siu Nhăm (sinh năm 2009) mồ côi cha mẹ, đang nuôi cháu nhỏ - con của chị gái đã mất vì bệnh nặng.
Với mảnh ruộng nhỏ và vài sào điều cha mẹ để lại, cuộc sống các em rất chật vật. Nắm rõ hoàn cảnh, Đồn Biên phòng Ia Mơ đã phối hợp với chính quyền xã lập kế hoạch đào mương dẫn nước, giúp các em canh tác được hai vụ lúa, đảm bảo nguồn lương thực lâu dài. Những ngày bộ đội cùng người dân xúc đất, đặt ống dẫn nước, hướng dẫn cách chăm sóc lúa đã trở thành minh chứng sinh động cho tinh thần “đồn là nhà, biên giới là quê hương”.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Chía và chính quyền địa phương, thôn xóm giúp gia đình chị Rơ Lan H’Líu dựng nhà mới sau khi căn nhà tạm của chị bị hư hại do mưa bão.
Tại xã Ia Chía, mô hình tiếp tục mang lại hiệu quả rõ nét. Khi căn nhà tạm của chị Rơ Lan H’Líu bị sập gần như hoàn toàn trong trận mưa cuối tháng 9/2025, Đồn Biên phòng Ia Chía đã đề xuất đưa gia đình chị vào danh sách hỗ trợ. Chỉ trong ít ngày phát động, đơn vị đã vận động được 70 triệu đồng để xây nhà mới tặng gia đình.
Trung tá Đinh Ơ Ring, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Ia Chía cho biết: “Mô hình này gắn liền với các phong trào như, 'Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau', ‘Hũ gạo nghĩa tình’, ‘Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng’. Nhờ đó, tình quân - dân nơi biên giới ngày càng gắn bó”.
Theo Đại tá Đoàn Ngọc Báu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo” là điểm sáng trong công tác dân vận, thể hiện sinh động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. “Những việc làm tưởng nhỏ nhưng chứa đựng giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và Quân đội; đồng thời huy động được sức mạnh cộng đồng để cùng nhau xây dựng vùng biên giới vững mạnh, ấm no, hạnh phúc”, Đại tá Đoàn Ngọc Báu nhấn mạnh.
Cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Ia Mơ giúp dân khơi thông đường nước để sản xuất lúa 2 vụ, giúp người dân thoát nghèo.
Từ tuyến biển Bình Định xưa đến biên giới đất liền Gia Lai hôm nay, mô hình “Mỗi tuần giúp một hộ nghèo” đã không ngừng lan tỏa, trở thành nhịp cầu nối giữa bộ đội và nhân dân, tiếp thêm niềm tin, nghị lực cho đồng bào các dân tộc thiểu số vươn lên trong cuộc sống. Mỗi căn nhà được sửa sang, mỗi thửa ruộng được khơi nguồn nước, mỗi nụ cười của người dân nơi vùng biên là minh chứng cho tình quân - dân bền chặt, là sức mạnh để giữ vững “phên giậu” bình yên của Tổ quốc./.