Cách thủ đô Moskva chưa đầy 50km về phía Tây, Zvenigorod là một trong những thị trấn cổ nhất thuộc tỉnh Moskva với nhiều điểm tham quan thú vị, phong cảnh độc đáo, những cánh đồng, khu rừng và hồ chứa nước nên thơ, nhất là vào mùa Thu. Theo một trong những tích lịch sử, thị trấn có tên như vậy do tiếng chuông ngân, vốn có thể nghe thấy khá thường xuyên ở đây. Ngoài ra nhờ có các khu rừng và sông Moskva bao bọc, thị trấn nhỏ Zvenigorod còn được xem như một Thụy Sỹ nằm sát thủ đô nước Nga.
Nhà thờ Đức mẹ đồng trinh thánh thiện giáng sinh và Cung Sa hoàng trong Tu viện Savva Storozhevsky. Ảnh: Duy Trinh
Tượng Quận vương Yuri Dmitrievich, người trị vì Zvenigorod và Linh mục Savva Storozhevsky, người sáng lập Tu viện Nam cùng tên ở Zvenigorod. Ảnh: Duy Trinh
Duy Trinh - PV TTXVN tại LB Nga






