Cứ từ tuần đầu tháng 10 kéo dài cho tới cuối tháng 11 hàng năm, khi tiết trời bắt đầu se lạnh, khắp mọi miền, từ thành thị cho tới vùng đồng quê của “Xứ cờ hoa” lại khoác lên mình một tấm áo mới với đủ các sắc màu đỏ, cam, vàng sặc rỡ. Năm nay, mùa Thu đến với Thủ đô Washington dường như muộn hơn, nhưng không phải vì thế mà kém phần rực rỡ.
Chỉ trong vài ngày, cả thành phố trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn dưới ánh nắng thu vàng óng và bầu trời xanh trong vắt. Từng ngôi nhà, góc phố, con đường vốn quen thuộc là vậy mà nay cũng khiến chính người dân nơi đây cũng phải ngỡ ngàng. Đây cũng chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên.
Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington, DC nhìn qua tán lá mùa Thu. Ảnh: Đặng Huyền - Pv TTXVN tại Mỹ
Các gia đình người dân Mỹ thường đi picnic tại những công viên để ngắm cảnh mùa Thu. Ảnh: Đặng Huyền - Pv TTXVN tại Mỹ
Con đường mùa Thu thu hút rất đông du khách tại thành phố Chigaco. Ảnh: Đặng Huyền - Pv TTXVN tại Mỹ
Con phố với hàng cây Gingko là địa điểm chụp ảnh ưa thích của nhiều du khách khi đến thủ đô Washington, DC. Ảnh: Đặng Huyền - Pv TTXVN tại Mỹ
TTXVN









