
Lãnh đạo Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị và các đơn vị tài trợ tặng học bổng cho các em học sinh Việt Nam và Lào tại chương trình. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Tối 2/10, tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hướng Việt (xã Hướng Lập, Quảng Trị), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” Việt Nam - Lào lần thứ 4 cho 1.000 thiếu nhi trên địa bàn xã và 150 học sinh ở cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào).
Ông Nguyễn Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã cho biết, Hướng Lập là xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Trị, có 850 hộ với 3.540 nhân khẩu chủ yếu là đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều. Đời sống của người dân chủ yếu vẫn chỉ dựa vào làm nương rẫy và khai thác lâm sản nên toàn xã có hơn 60% là hộ nghèo, cận nghèo. Từ nhiều năm nay, việc đón Tết Trung thu đầy đủ cùng với bánh trung thu, đèn ông sao vẫn là mơ ước với các em nhỏ tại xã Hướng Lập.

Lãnh đạo Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị tặng xe đạp cho các em thiếu nhi tại chương trình. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Với chủ đề “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, 1.000 thiếu niên, nhi đồng xã Hướng Lập và 150 học sinh ở cụm bản La Cồ, huyện Sê Pôn (tỉnh Savannakhet, Lào) đã được đón một cái Tết Trung thu sớm đầy đủ, ấm áp, vui tươi. Không chỉ được nhận các phần quà ý nghĩa, các em còn được tham gia các trò chơi dân gian do "chú Cuội" và "chị Hằng" khởi xướng.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng hơn 1.300 suất quà, gồm: 18 xe đạp, 1 ti vi và các phần quà khác như: đèn ông sao, gạo, chăn ấm, bánh kẹo, sách vở... Tổng trị giá của chương trình là hơn 400 triệu đồng.
Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh, Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” với mong muốn mang lại cho các em thiếu nhi khu vực biên giới có một đêm hội trăng rằm ấm áp, đầy yêu thương. Từ đó, các em có động lực vươn lên trong học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ.
Theo Đại tá Đinh Xuân Hùng, trong suốt chiều dài lịch sử, hai nước Việt Nam - Lào đã luôn kề vai, sát cánh bên nhau, cùng chia ngọt sẻ bùi, vượt qua muôn vàn gian khó. Việc các em thiếu nhi của hai bên biên giới Việt - Lào cùng nhau sum vầy trong đêm hội Trung thu không chỉ mang lại niềm vui cho các em, mà còn tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng thêm bền chặt, gắn bó.

Lãnh đạo Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị và các đơn vị tài trợ tặng học bổng cho các em học sinh Việt Nam và Lào tại chương trình. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN
Thời gian tới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và các lực lượng bảo vệ biên giới của tỉnh Savannakhet (Lào) sẽ tiếp tục nỗ lực, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm, thầy cô giáo và toàn xã hội chăm lo, hỗ trợ, giúp đỡ để các cháu thiếu nhi có thêm điều kiện học tập, rèn luyện, vui chơi, trưởng thành.
Trước đó, chiều 2/10, để nâng cao kiến thức về lịch sử, địa lý và truyền thống đoàn kết gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước và hai dân tộc cũng như về Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam - Lào, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã tổ chức “Tiết học biên cương” tại mốc 591 cho hơn 400 học sinh hai bên biên giới.
Dịp này Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã chỉ đạo các đơn vị trên 2 tuyến biên giới đồng loạt phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng ở khu vực biên giới, đặc khu, nhất là các cháu có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời quan tâm hỗ trợ học sinh nước bạn ở các khu vực giáp biên.