Vào mỗi dịp Xuân sang Tết đến, cùng với việc du xuân, thăm người thân, bạn bè, không ít người lựa chọn cho mình một thú chơi truyền thống, tao nhã. Người chọn chơi chữ, người chọn chơi tranh, người lại chọn chơi hoa cây cảnh… Cứ như thế, theo dòng thời gian, những thú chơi tao nhã ngày Xuân ấy đã trở thành nét văn hóa độc đáo của người Việt, được các thế hệ duy trì, nối tiếp và phát huy.
Ngày 21/3, Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tiếp tục được tổ chức trọng thể tại Hội trường Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội.
Với trẻ em ở các tỉnh miền núi phía Bắc, để đến lớp học, nhiều em phải đi bộ qua những con dốc, bờ suối hiểm trở trong mùa Đông giá rét. Vì nhà xa, các em phải mang cơm đến trường để ăn, có em phải ở lại trường trong vòng tay yêu thương của thầy, cô giáo và bạn bè.