Sau hơn một tuần xảy ra trận lũ quét kinh hoàng, đường vào xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An vẫn hoàn toàn tê liệt.
Hiện nay, công tác tiếp tế cho nhân dân chủ yếu thực hiện bằng đường thủy hoặc đi bộ. Trên địa bàn xã Nhôn Mai, nhiều bản làng vẫn bị chia cắt do các cây cầu bị lũ cuốn trôi.
Để kịp thời cứu trợ cho người dân bị cô lập, Đồn Biên phòng Nhôn Mai (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã phối hợp với chính quyền địa phương và nhân dân khẩn trương dựng cầu tạm bằng tre, gỗ, bảo đảm vận chuyển lương thực, thực phẩm vào các bản bị chia cắt.




