Do ảnh hưởng của bão số 11, hầu khắp các thôn tại các xã Yên Bình, Vân Nham của tỉnh Lạng Sơn đều bị ngập sâu trong nước. Nước dâng nhanh khiến nhiều thôn bị cô lập, gây thiệt hại lớn về tài sản và hoa màu của nhân dân. Ngay khi nước bắt đầu rút, bà con nhân dân, chính quyền các địa phương và các lực lượng chức năng “chung vai, sát cánh” khẩn trương ổn định cuộc sống.

Dọc con đường tỉnh lộ 244 từ trung tâm xã Hữu Lũng tới xã Yên Bình nơi mưa lũ đi qua ngổn ngang vật dụng sinh hoạt lấm bùn đất; những cánh đồng lúa bị nhấn chìm trong nước nhiều ngày chỉ còn lại những gốc rạ trơ kèm màu đục ngầu; những vườn táo bật gốc trơ rễ, đổ sập sau khoảng thời gian bị nước quần thảo.

Theo UBND xã Yên Bình, toàn xã có gần 15.000 nhân khẩu sinh sống tại 22 thôn rải rác bên bờ sông Trung. Thống kê sơ bộ, ảnh hưởng của bão số 11 đầu tháng 10/2025 vừa qua trên địa bàn không có thiệt hại về người, tuy nhiên hơn 1.300 ha lúa và hoa màu bị mất trắng, chăn nuôi và tài sản nhân dân thiệt hại nặng; hệ thống điện, giao thông, thông tin liên lạc bị tê liệt hoàn toàn, giao thông chia cắt, cô lập.
Ông Lương Văn Bính, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn thông tin, ước tính xã Yên Bình thiệt hại khoảng hơn 500 tỷ đồng. Trong những ngày các thôn bị cô lập, rất nhiều lực lượng đặc biệt là lực lượng quân đội đã tiến hành mở đường, thông tuyến, tiếp cận để cứu trợ, tiếp tế nhu yếu phẩm cũng như khắc phục sau bão lũ. Giữa mênh mông biển nước, lực lượng quân đội có mặt ở mọi nơi, len lỏi từng thôn để mang từng gói mì, từng chai nước tới tận tay nhân dân.

Với người dân sở tại, đợt lũ lụt vừa qua là trận lũ lụt lịch sử, khi mà mực nước có thể đã dâng cao hơn 3m so với trận lũ lịch sử năm 1971. Do quá bất ngờ nên hầu hết các hộ dân không kịp sơ tán vật dụng tài sản, cũng chưa thể chuẩn bị thức ăn thức uống.
Ông Triệu Văn Cao, thôn Đồng Lươn, xã Yên Bình tâm sự: “Những hôm nước lên, ngập sâu, gia đình không có nước sạch để uống, đồ ăn thì mọi người cũng không kịp lấy được gì cả. Thời điểm ấy rất may có xuồng của bộ đội đi qua, họ tiếp tế mì tôm, nước đóng chai cho gia đình. Hiện tại, nhà tôi đang dọn dẹp nhà cửa, các lực lượng, các nhà hảo tâm cũng giúp đỡ bà con nhiều về đồ ăn thức uống, cùng lau đồ đạc, dọn dẹp vệ sinh.. để cuộc sống sớm ổn định".

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn, để cùng khắc phục hậu quả mưa lũ, mỗi xã bị ảnh hưởng đã tăng cường, hỗ trợ hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và Quân khu I. Những người lính dường như không có thời gian nghỉ ngơi bởi còn đó rất nhiều những ngôi nhà ngập ngụa bùn đất, những lớp học ngổn ngang bàn ghế, những trạm y tế phủ đất lấm tường… và trong vùng lũ ở đâu cũng thấp thoáng màu áo xanh cần mẫn, tận tụy.
Trung úy Nguyễn Đức Duy, Tiểu đoàn 4, Trung Đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân Khu I, cho biết, thực hiện nhiệm vụ cấp trên giao, chúng tôi dọn dẹp toàn bộ cơ sở vật chất, kết hợp với vệ sinh bùn lầy để bảo đảm các trường học trong vùng ngập lụt có thể khôi phục lại hoạt động và học sinh có thể đi học lại được. Tại các khu dân cư, chúng tôi cùng nhân dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh môi trường, tiêu thoát nước cũng như khôi phục các tuyến đường giao thông.
Cô giáo Đỗ Thị Thắm, Hiệu phó Trường tiểu học Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn cho hay, khi nước rút, nhà trường đã được các lực lượng trên địa bàn tới để hỗ trợ dọn dẹp, cơ bản đã đùn đẩy được bùn đất ra khỏi lớp học và sân trường, tẩy rửa bàn ghế, thiết bị đồ dùng học tập... Hiện công tác khắc phục vẫn được tiến hành, hy vọng nhà trường sẽ sớm đón các học sinh trở lại lớp.

Cán bộ chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 giúp Trường Trung học cơ sở xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn thu dọn vệ sinh trường lớp học. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN
Lực lượng vũ trang luôn là nòng cốt, đi đầu trong ứng phó với thiên tai. Mưa lũ vừa qua đã gây ảnh hưởng nặng nề đến các xã Yên Bình, Vân Nham, Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Thiện Tân. Để ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn - Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương cử hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia cùng chính quyền địa phương và nhân dân. Không chỉ kịp thời cứu trợ người dân trong lúc nguy nan, hỗ trợ nhân dân vận chuyển tài sản, đồ dùng sinh hoạt đến nơi an toàn, kịp thời hỗ trợ vận chuyển, tiếp tế nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập; lực lượng vũ trang tỉnh Lạng Sơn còn hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống trở lại theo phương châm, nước rút đến đâu, xử lý đến đó.
Đại tá Nguyễn Công Khuê, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với Sư đoàn 3 Quân khu I, cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân để thực hiện các công việc ưu tiên. Một là phải nhanh chóng vệ sinh trạm y tế, trường học; sau đó là đến gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thiếu nhân lực, người neo đơn. Cùng với đó, lực lượng quân sự sẽ bằng mọi biện pháp hỗ trợ để nhân dân không bị đói, không bị khát và không để dịch bệnh phát sinh”.

Cán bộ Viện Y học dự phòng Quân đội phun khử khuẩn phòng ngừa dịch bệnh tại Trường Trung học cơ sở xã Yên Bình, tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Đạt/TTXVN
Trong khó khăn, thiên tai bão lũ, những người lính lại có mặt ở nơi gian khổ nhất, vất vả nhất những mong bà con nhân dân không bị đói, rét, hiểm nguy. Chính những việc làm, hành động kịp thời, ý nghĩa của các anh đã góp phần tô thắm thêm tình cảm quân dân gắn bó, bền chặt và hình ảnh những người lính càng in đậm trong lòng nhân dân../.