Đồng bào Pa Cô, Vân Kiều một lòng đi theo tiếng gọi của Bác

Đồng bào Pa Cô, Vân Kiều một lòng đi theo tiếng gọi của Bác

Quảng Trị được xem là điểm đầu của con đường Hồ Chí Minh huyền thoại, với địa danh Khe Hó đã đi vào trang sử vẻ vang của dân tộc. Người Quảng Trị trong chiến tranh chịu nhiều đau thương mất mát khi hàng ngàn, hàng vạn gia đình bị chia cắt đôi nơi bởi vĩ tuyến 17. Tuy nhiên, với ý chí kiên cường, quả cảm, người Quảng Trị nói chung và đồng bào Pa Cô - Vân Kiều sống trên dãy Trường Sơn nói riêng đã đi theo tiếng gọi của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước, không tiếc máu xương, góp sức người, sức của trong công cuộc xây dựng, vận chuyển trên tuyến đường Trường Sơn với một khát vọng duy nhất đó là thống nhất đất nước, hai miền Nam - Bắc sum họp một nhà…