Mũi Yến - Thiên đường ẩn mình ở Bình Thuận

Mũi Yến - Thiên đường ẩn mình ở Bình Thuận

Cách Phan Thiết khoảng 40 km, Mũi Yến (xã Hòa thắng, huyện Bắc Bình) đang là một trong những điểm du lịch mới lạ với những người thích “đưa nhau đi trốn”. Chỉ cần đặt chân đến Mũi Yến bạn sẽ phải trầm trồ với vẻ đẹp vừa hoang sơ, vừa hùng vĩ mà thiên nhiên đã ưu ái, ban tặng cho vùng đất “đầy nắng và gió” Bình Thuận.
Ruộng bậc thang Tây Bắc mùa nước đổ

Ruộng bậc thang Tây Bắc mùa nước đổ

Những ngày hè chói chang là thời điểm để đồng bào vùng cao Tây Bắc khởi động cho một mùa lúa mới, gieo cấy những cây mạ non trên những thửa ruộng bậc thang uốn lượn để làm nên những tấm thảm vàng tuyệt đẹp vào mỗi độ thu về. Mùa này, ngược lên Tây Bắc xa xôi, thật tuyệt vời khi được chiêm ngưỡng bức tranh ruộng bậc thang Tây Bắc đang vào mùa nước đổ.
Đến Thác Voi ngắm nắng xuống

Đến Thác Voi ngắm nắng xuống

Thác Voi, còn có tên gọi khác là Liêng Rơwoa, nằm ngay thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, cách thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) khoảng 25km. Khoảng cách ấy tưởng xa mà hóa gần khi suốt cung đường là cảnh núi non hùng vĩ, hút hồn du khách. Đặc sản của thác này, theo nhiều hướng dẫn viên, không phải là cảnh hùng vĩ khi ngọn thác cao 30m đổ xuống đàn voi đá của truyền thuyết đang nằm phủ phục mà là từng luồng nắng xuống xuyên qua màn hơi nước ở chân thác. Thỉnh thoảng nếu ai may mắn sẽ thấy cầu vồng bắc ngang ngay trước mắt mình, chỉ cần giơ tay ra chạm là biến mất.