Vẹn nghĩa tri ân, trọn tình đồng đội

Vẹn nghĩa tri ân, trọn tình đồng đội

Giữa bộn bề lo toan cuộc sống, vẫn còn đó những người cựu chiến binh tạm ngưng công việc làm ăn, bỏ công sức, tiền bạc để hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình đồng đội hoàn thành tâm nguyện đưa các liệt sỹ về với quê hương. Đây là những việc làm thầm lặng mà cao cả của các cựu chiến binh thuộc Ban Liên lạc truyền thống Trung đoàn 429 (Sư đoàn 320) tại Thành phố Hồ Chí Minh đã thực hiện trong thời gian qua, với mong ước tri ân gia đình những đồng đội đã ngã xuống trong chiến tranh.
Những thương binh làm theo lời Bác (Bài 2)

Những thương binh làm theo lời Bác (Bài 2)

Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hy”, ông Nguyễn Văn Sỹ (ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) vẫn là “cựu chiến binh gương mẫu” trong công tác xã hội, phong trào thiện nguyện vì cộng đồng. Là thương binh hạng 1/4, vết thương năm xưa luôn hành hạ nhưng ông Sỹ vẫn nỗ lực vượt lên nỗi đau bệnh tật, ổn định cuộc sống gia đình, đóng góp cho sự phát triển quê hương.