Bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) có 93 hộ dân đồng bào Thái, nằm bên thượng nguồn Nậm Nơn, giáp biên giới Việt - Lào. Trận lũ dữ xảy ra vào cuối tháng 7 vừa qua đã cuốn trôi mất cầu treo trên con đường độc đạo dài hơn 3km ra trung tâm xã khiến bản làng đến nay vẫn bị cô lập.

Cầu treo Yên Hòa bắc qua sông Nậm Nơn bị lũ cuốn trôi vào rạng sáng ngày 23/7/2025 đã khiến bản Yên Hòa (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) bị cô lập cho đến nay.
Đỉnh điểm lũ dâng, cả bản có 32 hộ bị ngập sâu, trong đó có 16 nhà bị lũ cuốn trôi, hoặc nghiêng đổ, hư hại nặng. Ngoài ra, mưa lũ đã làm tan hoang, biến dạng hoàn toàn diện mạo khu vực bản làng nằm sát sông Nậm Nơn, nhiều mái nhà chỉ còn trơ khung gỗ, vùi sâu trong lớp bùn đất giữa những đống đổ nát, ngổn ngang và xác xơ. Do thiếu nhân lực, không thể huy động máy móc, thiết bị từ bên ngoài vào hỗ trợ nên công tác khắc phục hậu quả để sớm ổn định đời sống ở bản làng gặp rất nhiều khó khăn./.













Nhiều lều lán được người dân dựng lên trong bản để sinh hoạt tạm sau khi lũ dữ đi qua.