Chào đón thời khắc giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tối 16/2 (ngày 29 tháng Chạp), hàng nghìn người dân từ vùng trung tâm đến khắp các thôn, buôn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã nô nức xuống phố, hòa mình vào dòng người du xuân, thưởng thức các chương trình nghệ thuật đặc sắc, màn bắn pháo hoa và cảm nhận rõ nét mùa xuân mới đang về.
Ngay từ đầu giờ tối, các tuyến đường trọng điểm tại khu vực ngã sáu, Quảng trường 10/3 và nhiều không gian công cộng ở các địa phương đã đông kín người dân và du khách. Đèn hoa rực rỡ, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật được trang trí công phu đã tạo nên bức tranh đêm giao thừa lung linh, ấm áp, làm nổi bật diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại của địa phương.
Theo ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk, tỉnh tập trung tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, lễ hội dân gian, ngày hội văn hóa tại nhiều địa phương, bảo đảm không khí đón xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm và giàu bản sắc.
Người dân cùng gia đình, bạn bè du Xuân, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong thời khắc chuyển giao thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới.
Ngoài chương trình nghệ thuật trong đêm giao thừa, Trung tâm văn hóa tại các địa phương cũng tổ chức biểu diễn lưu động ở vùng sâu, vùng xa để mọi người dân đều được thưởng thức không khí Tết, ông Trần Hồng Tiến cho biết.
Điểm nhấn nổi bật trong đêm giao thừa là Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa”, do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức đồng thời tại Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) và Quảng trường Phú Yên (phường Tuy Hòa). Chương trình quy tụ nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc truyền thống và hiện đại, khắc họa hình ảnh Đắk Lắk giàu bản sắc, năng động và đang từng bước vươn mình mạnh mẽ trong tiến trình hội nhập.
Ngay sau chương trình nghệ thuật sẽ là màn bắn pháo hoa tầm thấp được tổ chức tại khu vực Quảng trường 10/3 và Núi Nhạn (phường Tuy Hòa).
Các tuyến đường tại khu vực Quảng trường 10/3 (phường Buôn Ma Thuột) đông kín người dân và du khách.
Chia sẻ trước thời khắc giao thừa, ông Lã Quý Châu (xã Hòa Phú) cho biết, sau hơn 10 năm sinh sống và làm việc tại Đắk Lắk, ông cảm nhận rõ sự thân thiện, nghĩa tình của con người nơi đây cũng như sự hài hòa của môi trường, khí hậu. Ông mong rằng trong năm mới, tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao, đất nước ngày càng đi lên.
Bà Hồ Thị Thanh (xã Quảng Phú) cho biết, năm qua, người dân địa phương được mùa cà phê, giá cả ổn định nên rất phấn khởi. “Không khí Tết năm nay rất rộn ràng, chương trình nghệ thuật được tổ chức công phu, hoành tráng. Tôi mong bà con nông dân tiếp tục được mùa, được giá, đón một cái Tết an lành, hạnh phúc” bà Thanh chia sẻ.
Tiết mục tại Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Đắk Lắk - Đại ngàn và Biển lớn, khát vọng vươn xa.
Đối với nhiều người dân, Xuân Bính Ngọ 2026 mang ý nghĩa đặc biệt khi đây là mùa xuân đầu tiên của tỉnh Đắk Lắk sau khi hợp nhất với Phú Yên. Mùa xuân của sự khởi đầu mới, quá trình tái cấu trúc không gian phát triển và mở ra khát vọng vươn xa, xây dựng một tỉnh Đắk Lắk năng động, hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, hiện đại và truyền thống; trung tâm kết nối vùng và biển là cửa ngõ hội nhập.
Đèn hoa rực rỡ, hệ thống chiếu sáng được trang trí công phu đã tạo nên bức tranh đêm giao thừa lung linh, ấm áp.
Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đắk Lắk bước vào xuân mới với khí thế, quyết tâm, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, giàu bản sắc và nghĩa tình./.