Ngày 12/8, tại xã Mỹ Lý, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động cao điểm 40 ngày, đêm xây dựng nhà, trường học hỗ trợ nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra. Hoạt động diễn ra trong bối cảnh chỉ còn hơn một tuần nữa bước vào năm học mới, nhưng nhiều trường lớp vùng sâu, vùng xa vẫn ngổn ngang sau lũ dữ.

* 500 căn nhà, trường học mới cho vùng lũ
Bộ Công an sẽ phối hợp với tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền Tây Nghệ An; đồng thời, xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử vừa qua; xây dựng lại Trạm Y tế xã Mỹ Lý với kinh phí 15 tỷ đồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chia sẻ với những thiệt hại, mất mát của đồng bào các xã miền Tây Nghệ An nói chung, người dân xã Mỹ Lý nói riêng trong đợt mưa lũ vừa qua.
Những ngôi nhà mới sẽ là nơi người dân yên tâm chống chọi với bão lũ. Những lớp học mới sẽ là nơi gieo mầm trí thức, giúp con em đồng bào viết tiếp ước mơ, để tương lai không bị níu lại bởi những khó khăn hôm nay. Việc xây dựng nhà, trường học hỗ trợ nhân dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An không chỉ là những công trình vật chất, mà còn là công trình của niềm tin, của tình đoàn kết quân - dân, là minh chứng sống động cho sự gắn bó máu thịt giữa lực lượng Công an với nhân dân
Cũng theo Thượng tướng Phạm Thế Tùng, quan điểm chỉ đạo trong xây dựng nhà, trường học hỗ trợ người dân vùng lũ là phải thần tốc, quyết liệt, nhanh nhất, kịp thời nhất để người dân nhanh chóng có chỗ ở, học sinh có ngôi trường khang trang để học tập trước thềm khai giảng năm học mới, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công công trình.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh gửi lời cảm ơn lãnh đạo Bộ Công an đã kịp thời điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Công an Nghệ An huy động hàng nghìn lượt cán bộ giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả bão số 3.
Để sớm hoàn thành 500 căn nhà cho người dân, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh giao Công an tỉnh tiếp tục chủ động, phối hợp với các đơn vị liên quan để tham mưu, triển khai xây dựng nhà và trường học theo Kế hoạch của Bộ Công an và chủ trương của Thường trực Tỉnh ủy; trong đó, một số công trình quan trọng hoàn thành trước ngày 19/8/2025.
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Phạm Thế Tùng đã tặng nhiều phần quà ý nghĩa của Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an đến người dân, các em học sinh, lực lượng vũ trang và Trạm Y tế xã Mỹ Lý. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao mô hình sinh kế tới các hộ nghèo tại 17 xã miền Tây chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.
* Để học sinh vùng cao vẫn được đến trường
Bão số 3 vừa qua đã tác động và gây thiệt hại rất nặng nề cho địa bàn tỉnh Nghệ An, nhất là tại các xã biên giới miền núi phía Tây của tỉnh, đã có 4 người chết, 4 người bị thương. Lũ lụt đã làm 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 2.328 nhà bị thiệt hại dưới 70%; nhiều tài sản bị trôi, hư hỏng; nhiều diện tích hoa màu, công trình bị hư hỏng…; tổng thiệt hại ước tính 3.800 tỷ đồng; riêng các cơ sở giáo dục bị thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.
Chỉ còn hơn tuần lễ nữa, năm học mới học mới sẽ bắt đầu nhưng tại các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An, nỗi lo lắng vẫn bao trùm lên từng mái trường, từng căn nhà và từng ánh mắt của thầy cô giáo nơi đây. Đợt mưa lũ lịch sử của tháng 7 vừa qua đã để lại hậu quả nặng nề, khiến 38 điểm trường bị hư hỏng, cuốn trôi. Trong bối cảnh năm học mới cận kề, những tổn thất này thực sự trở thành thách thức với ngành giáo dục địa phương.
Trở lại điểm trường bản Xiềng Tắm, xã Mỹ Lý sau những ngày lũ dữ đi qua, trước mắt cô Lữ Thị Dư, giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 1 là khung cảnh tan hoang, hai phòng học giờ chỉ còn là đóng đổ nát, bàn ghế biến mất, sách vở bị cuốn trôi. Nơi từng vang lên tiếng học trò giờ chỉ còn lại bùn đất và những mảnh vỡ của ký ức. “Không còn một cái gì nữa cả, không biết cô trò sẽ đi học ở đâu…”, cô Dư nghẹn ngào.
Với những giáo viên vùng cao, trường học không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức, mà còn là nơi nuôi dưỡng hy vọng, là điểm tựa tinh thần cho cả cộng đồng. Ngoài điểm trường bản Xiềng Tắm, thì Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2, đóng tại bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý cũng bị thiệt hại nặng khi toàn bộ cơ sở vật chất bị cuốn trôi hoặc vùi lấp. Dãy nhà học 2 tầng với 12 phòng bị xô nghiêng, nguy cơ sạt lở cao, không thể sử dụng. Các công trình phụ như nhà hiệu bộ, nhà công vụ, nhà nội trú giáo viên bị cuốn trôi, chỉ còn lại những bức tường trơ trọi.
Tại xã Mường Xén, tình hình cũng không khá hơn. Nhiều điểm trường bị ngập sâu, vùi lấp trong lớp bùn đất dày đặc. Có nơi, lượng bùn cao tới 5 mét. Trong những ngày qua, hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, bộ đội cùng người dân địa phương đã không quản ngại khó khăn, ngày đêm dọn dẹp, khắc phục hậu quả với hy vọng kịp đưa trường vào hoạt động trước năm học mới.
Cô Lô Thị Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bình Sơn 1, xã Mường Xén chia sẻ, có 3 điểm trường bị hư hỏng nặng, tất cả các đồ dùng bán trú, học tập đều bị cuốn trôi. Những ngày qua nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các lực lượng mà các điểm trường đã được dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên, hiện các đồ dùng phục vụ công tác dạy học hầu như đã hư hỏng, nên rất cần sự quan tâm của các cấp, các ngành vì năm học mới đã đến gần.
Chủ tịch UBND xã Mường Xén, Lô Đình Thụ cho biết, đợt mưa lũ cuối tháng 7 vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho đời sống nhân dân trên địa bàn xã. Riêng hệ thống giáo dục có 5 trường bị thiệt hại ước tính trên 3,8 tỷ đồng. Cụ thể, 4 phòng học, 70 bộ bàn ghế cho học sinh, giáo viên; hơn 2500 bộ sách vở của học sinh cùng nhiều thiết bị bị lũ cuốn trôi, hư hỏng. Hệ thống công trình nước sạch ở các trường này cũng bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Không chỉ cơ sở vật chất bị thiệt hại, 43 giáo viên cũng chịu ảnh hưởng nặng nề. Có người mất nhà cửa, có người mất toàn bộ tài liệu giảng dạy, đồ dùng cá nhân, thiệt hại ước tính trên 4,7 tỷ đồng.
“Dù hiện tại nguồn lực của địa phương còn rất khó khăn nhưng UBND xã đã yêu cầu các đơn vị khẩn trương khắc phục, sửa chữa, chuẩn bị cho năm học mớ với phương châm “4 tại chỗ”; ưu tiên tu sửa các điểm trường học bị ảnh hưởng nặng, dọn dẹp bùn đất, đảm bảo vệ sinh môi trường trong trường học; huy động lực lượng thanh niên, giáo viên, phụ huynh cùng tham gia khắc phục tạm thời các công trình phục vụ dạy và học; phối hợp với các trường học và các đơn vị liên quan để hỗ trợ khẩn cấp dụng cụ học tập, bàn ghế, thiết bị dạy học bị hư hỏng. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu: Để tiếng trống khai giảng vẫn vang lên, để học sinh vùng cao vẫn được đến trường”, Chủ tịch UBND xã Mường Xén cho hay.
Để kịp thời hỗ trợ động viên giáo viên, các trường học sau mưa lũ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đã có những hành động thiết thực, kịp thời. Nhiều phần quà đã được trao cho 15 trường học thuộc 7 xã bị ảnh hưởng, cùng với quà thăm hỏi cho 45 giáo viên. Tổng số tiền hỗ trợ lên tới hơn 550 triệu đồng. Dù con số này chưa thể khắc phục toàn bộ thiệt hại, nhưng đó là sự động viên kịp thời, thể hiện tinh thần tương thân tương ái, tiếp thêm sức mạnh cho những người đang ngày đêm bám trường, giữ lớp./.