Dù mang trong mình căn bệnh suy thận giai đoạn cuối nhưng với tấm lòng nhân ái, Thượng sỹ Giàng A Thắng, cán bộ Bệnh viện 7/5 (tỉnh Điện Biên) đã thành lập mô hình "bó đũa yêu thương” nhằm tạo việc làm, giúp người bệnh có thêm nguồn kinh phí để chữa bệnh. Mô hình còn là nơi kết nối những trái tim, giúp những bệnh nhân chạy thận ở Điện Biên vươn lên trong cuộc sống.

Thượng sỹ Thắng vừa được nhận Giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2025, do Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phối hợp với Công ty TCP Việt Nam tôn vinh.
Là người dân tộc Mông, sinh ra và lớn ở xã Mường Tùng, tỉnh Điện Biên. Từ nhỏ, Giàng A Thắng ước mơ được khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng Công an nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân không chỉ là ước mơ mà còn là cách để Thắng, góp phần mang lại cuộc sống bình yên cho quê hương mình.
Năm 2017, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, Thắng đã thực hiện được ước mơ trở thành chiến sĩ Công an nhân dân. Ra trường, anh được về công tác tại Đội an ninh (Công an huyện Mường Chà cũ). Đây là niềm vui, hạnh phúc không chỉ riêng cá nhân Thắng, mà còn niềm tự hào của gia đình và người thân.
Tưởng rằng, với công việc ổn định sẽ giúp Thắng có tương tai tươi sáng phía trước. Nào ngờ, hai năm sau đó, anh phát hiện mình bị suy thận giai đoạn cuối. “Khi hay tin mình bị bệnh, buộc phải chạy thận, tôi rơi vào buồn chán muốn buông bỏ tất cả”, Thắng nhớ lại.
Biết bệnh tình của Thắng, người thân, đồng nghiệp luôn bên cạnh động viên, cùng anh vượt qua bệnh tật. Ban đầu, mỗi tuần một lần, anh di chuyển cả đi, lẫn về gần 100km đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để lọc máu.
Năm 2022, khi chu kỳ lọc máu tăng lên 3 lần/tuần, Thắng xin nghỉ phép, tạm gác công việc chuyển xuống thành phố gần bệnh viện tỉnh để điều trị bệnh. Anh thuê trọ ở “xóm chạy thận”, gần bệnh viện để tiện cho việc điều trị.
Được sự quan tâm của Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, Thắng được chuyển về công tác tại Bệnh viện 7/5. Tại đây, ngoài thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Thắng còn có điều kiện tốt hơn trong việc chữa bệnh.

Thượng sỹ Giàng A Thắng hướng dẫn người bệnh tham gia vót đũa.
Từ khi chuyển đến “xóm chạy thận”, anh nhận ra phần lớn bệnh nhân ở đây đều là phụ nữ, người lớn tuổi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhiều người trong số họ phải chắt bóp từng đồng để duy trì cuộc sống cũng như chống chói với bệnh tật.
Thương cảm trước hoàn cảnh của những người bệnh ở “xóm chạy thận”, anh đứng ra kêu gọi, kết nối với các nhà hảo tâm, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm. Nhiều trường hợp bệnh nhân chạy thận qua đời, anh cũng tự đứng ra hỗ trợ tổ chức lễ tang, nhằm bớt gánh nặng cho gia đình người đã khuất.
Không chỉ giúp đỡ người bệnh, Thắng còn ấp ủ ý định tìm kiếm công việc nhẹ nhàng để bệnh nhân có thêm kinh phí chữa bệnh. Với suy nghĩ đó, mô hình “bó đũa yêu thương” đã được Thắng triển khai hơn một năm nay ở “xóm chạy thận”.
Theo Thắng, ngoài thời gian đến viện lọc máu 3 lần/tuần, người bệnh có nhiều thời gian nhàn rỗi. Vì thế, công việc vót đũa để bán đối với người bệnh rất phù hợp, vừa nhẹ nhàng vừa có tiền để lo chi phí sinh hoạt, chữa bệnh.

Thượng sỹ Giàng A Thắng hướng dẫn người bệnh vót đũa.
Để thực hiện mô hình “bó đũa yêu thương”, Thắng đi các vùng lân cận tìm mua tre già đạt tiêu chuẩn, cưa khúc, chẻ nhỏ, rồi phân cho từng người trong xóm vót đũa. Sau khi vót xong, Thắng hướng dẫn luộc đũa, chà bóng, phơi khô và đóng gói. Sau đó, Thắng đăng lên Facebook, Zalo và các nền tảng số quảng cáo để bán ra thị trường.
Nhờ mạng xã hội, câu chuyện “bó đũa yêu thương” được nhiều người biết đến. Mỗi tháng, xóm chạy thận làm ra khoảng 6.000 - 7.000 đôi đũa, được Thắng mua lại với giá 1.500 đồng/đôi và bán ra với giá 3.000 đồng/đôi; doanh thu hằng tháng đạt từ 15 đến 16 triệu đồng. Với số tiền này anh tiếp tục mua tre, duy trì mô hình và giúp đỡ người bệnh mỗi lúc gặp khó khăn, hoạn nạn.
Nhờ mô hình này, bệnh nhân “xóm chạy thận” không chỉ có việc làm, mà còn tự kiếm tiền để chữa bệnh. Chị Lò Thị Đôi, xã Mường Chà cho biết: "Ngoài thời gian đến viện, tôi ở phòng trọ vót đũa để tự kiếm tiền. Nhờ vót đũa, gần một năm nay, mỗi tháng tôi cũng làm ra cũng từ 300 đến 500 nghìn đồng. Từ số tiền này đã giúp tôi có thêm đồng ra, đồng vào, thêm động lực để chữa bệnh".
Không riêng gì chị Đôi, anh Đường Văn Hoan, xã Mường Luân, có vợ đang chạy thận chia sẻ: "Ngoài thời gian chăm vợ, tranh thủ thời gian rảnh rỗi tôi tham gia vót đũa, mỗi tháng cũng kiếm được từ 500 - 700 nghìn đồng. Số tiền làm ra được, giúp vợ chồng tôi phần nào vơi bớt khó khăn về kinh tế".

Mô hình "bó đũa yêu thương" giúp người bệnh ở "xóm chạy thận" vừa có việc làm, vừa có thêm kinh phí để chữa bệnh.
Nhận xét về Giàng A Thắng, Trưởng phòng Hành chính quản trị và Tổ chức cán bộ, Bệnh viện 7/5 Nguyễn Thúy Hằng cho biết, dù mang trong mình bệnh suy thận giai đoạn cuối nhưng anh Thắng vẫn luôn lạc quan, sống có nghị lực và có mô hình đầy nhân văn. “Bó đũa yêu thương” không chỉ tạo thêm thu nhập cho những người bệnh nghèo ở “xóm chạy thận”, mà còn là nơi kết nối những trái tim, thắp sáng lên niềm tin để người bệnh vươn lên cuộc sống. Mô hình này, còn giúp bệnh nhân hiểu rằng, dù đang chống chọi với bệnh tật, họ vẫn có thể lao động, vẫn được cống hiến và được xã hội trân trọng.
“Bó đũa yêu thương” của Giàng A Thắng, trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, minh chứng cho tinh thần sống trách nhiệm, sống tử tế trong nghịch cảnh - đúng như phẩm chất đáng quý của thanh niên Việt Nam trong thời đại mới./.