Di sản văn hóa Huế: Từ danh hiệu quốc tế đến phát triển công nghiệp văn hóa (Bài cuối)

Bài cuối: Công nghiệp văn hóa di sản - Hướng đi của Huế

Công nghiệp văn hóa là quá trình ứng dụng những thành tựu khoa học và công nghệ cùng kỹ năng kinh doanh, sử dụng năng lực sáng tạo, nguồn vốn văn hóa để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ văn hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, hưởng thụ văn hóa của người dân. Với lợi thế về những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đồ sộ đã được thế giới vinh danh, Thừa Thiên - Huế đang hướng đến từng bước hình thành phát triển ngành công nghiệp văn hóa di sản để đem lại những giá trị kinh tế bền vững.

TRONGCHINHDAINOI 11.jpg
Hình tượng rồng có ở hầu khắp các công trình quan trọng nhất trong khu vực Hoàng thành (còn gọi là Đại Nội) Huế. Ảnh: Trọng Chính

Nhiều dư địa cần được khai thác

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung, khai thác ngành công nghiệp văn hóa trên nền tảng bảo tồn di sản sẽ khác và khó hơn các ngành công nghiệp văn hóa giải trí. Bởi giữa bảo tồn và phát huy di sản luôn có ranh giới và bị “soi chiếu” ở nhiều góc độ khác nhau, do vậy công tác quản lý Nhà nước phải dung hòa được vấn đề này. Tại những khu di sản văn hóa thế giới ở các nước rất chú trọng đến yếu tố xây dựng các sản phẩm trải nghiệm cho du khách, thông qua đó để du khách dễ dàng tiếp nhận thông điệp từ quá khứ, hiểu sâu hơn truyền thống văn hóa lịch sử, mang lại cảm xúc, ấn tượng khó phai.

TRONGCHINHDAINOI 05.jpg
Các ô hình trang trí độc đáo ở một công trình Đại nội Huế, với các hình ảnh rồng lặp lại. Ảnh: Trọng Chính
vna_potal_hai_cong_trinh_quan_trong_trong_khu_di_san_hue_mo_cua_don_du_khach__7218006.jpg
Điện Thái Hòa là công trình quan trọng nhất bên trong Hoàng cung Huế, nơi từng diễn ra các buổi thiết triều của nhà Nguyễn. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Ông Hoàng Việt Trung tâm sự, nhiều người cho rằng, Cố đô Huế đang thiếu những show diễn thực cảnh quy mô lớn, hấp dẫn, tạo được tiếng vang, gây ấn tượng mạnh mẽ như chương trình “Ký ức Hội An” hay như ở nhiều quốc gia láng giềng để thu hút du khách. Vấn đề này, lãnh đạo tỉnh và những người làm văn hóa của địa phương đã nhận thấy và cũng rất trăn trở, nhưng điều kiện để cho ra đời những show diễn như vậy đòi hỏi nhiều yếu tố như cơ sở vật chất, con người, thị trường, đối tác...

vna_potal_khai_mac_tuan_le_festival_nghe_thuat_quoc_te_hue_2024_7419237.jpeg
Đặc sắc chương trình Khai mạc Tuần lễ Festival nghệ thuật Quốc tế Huế 2024

Di tích Hổ Quyền là đấu trường giữa voi chiến và hổ dưới thời nhà Nguyễn, đây là di tích độc đáo còn tồn tại tương đối nguyên vẹn của Việt Nam cũng như ở khu vực châu Á. Hiện nay, cơ quan chức năng của tỉnh đã đưa vào quy hoạch, tiến hành di dời dân cư giải phóng mặt bằng, kêu gọi doanh nghiệp nghiên cứu hình thành các show biểu diễn thực cảnh tại điểm di tích Hổ Quyền gắn với các bến thuyền du lịch sông Hương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình cho rằng, trên định hướng chung của Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam, Thừa Thiên - Huế xác định sẽ phát triển công nghiệp văn hóa chủ yếu dựa vào các giá trị di sản đã được UNESCO vinh danh, các di sản cấp quốc gia, cấp tỉnh nhằm phát huy hết tiềm năng thế mạnh riêng có.

Thực hiện chiến lược này, tỉnh Thừa Thiên - Huế xác định phải tiếp tục bảo tồn các giá trị văn hóa một cách toàn diện, xem đây là chất liệu cho phát triển công nghiệp văn hóa, qua đó phát huy một cách thực chất, hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế. Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các điều kiện để gắn phát huy di sản, phát triển công nghiệp văn hóa với hạ tầng phát triển kinh tế xã hội khác như xây dựng Huế trở thành thành phố di sản, tạo không gian để các nhà làm phim khai thác, các nhà đầu tư tổ chức các sự kiện văn hóa.

Thành phố Huế được đánh giá như một bài thơ tuyệt tác về kiến trúc đô thị với sự hòa quyện giữa kiến trúc cung đình với cảnh quan thiên nhiên thơ mộng và là điểm đến hấp dẫn của các nhà làm phim trong nước những năm gần đây, với nhiều bộ phim gây sốt các rạp chiếu như “Mắt biếc,” “Gái già lắm chiêu”... Theo Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thừa Thiên - Huế Phan Thanh Hải, Cố đô Huế có đầy đủ chất liệu văn hóa, cảnh quan để trở thành "phim trường" lớn, tạo nguồn cảm hứng bất tận, thu hút các đạo diễn, nhà làm phim. Hiện nay, tỉnh xác định một trong những đột phá về phát triển công nghiệp văn hóa của địa phương là điện ảnh và phim trường. Tỉnh đã thành lập một nhóm tư vấn có đại diện của nhiều sở, ban, ngành đơn vị tham gia trực tiếp hỗ trợ cho các đoàn làm phim, đây là một hướng đi tích cực trong việc tạo môi trường thuận lợi cho phát triển các công nghiệp văn hóa.

Cần nhà đầu tư có tầm và yêu quý di sản

Thừa Thiên - Huế được cộng đồng quốc tế cũng như các chuyên gia trong nước đánh giá làm tốt công tác bảo tồn di sản, tuy nhiên việc phát huy giá trị di sản vẫn còn nhiều mặt chưa được như kỳ vọng. Chủ trương xã hội hóa có từ lâu nhưng khi thực hiện còn nhiều vấn đề, nhất là hành lang pháp lý chưa thuận lợi, rõ ràng và điều quan trọng là phải chọn được đối tác phù hợp, vừa có tầm vừa yêu quý di sản.

vna_potal_thua_thien_–_hue_tiep_nhan_gan_80_tu_lieu_hien_vat_quy_7116481.jpg
Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên – Huế tiếp nhận tư liệu, hiện vật. Ảnh: Tường Vi - TTXVN

Theo các chuyên gia, việc phát triển công nghiệp văn hóa di sản không dễ dàng, những lĩnh vực công nghiệp văn hóa giải trí đòi hỏi sự công phu, có sự đầu tư nghiên cứu nghiêm túc, kể cả chấp nhận rủi ro. Trong khi, những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này không nhiều bởi đôi khi không thể mang lại lợi nhuận tức thì, nhưng về lâu dài sẽ mang lại lợi ích kinh tế rất lớn.

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Hoàng Việt Trung chia sẻ, những khuyến nghị, định hướng của UNESCO về vấn đề khai thác, phát huy di sản rất rõ ràng và nhân văn. Di sản phục vụ cho con người, cho xã hội. Di sản vừa là đối tượng bảo vệ, vừa mang lại giá trị cho cộng đồng, xã hội, chứ không phải theo quan điểm di sản là không được động chạm gì vào. Nếu vậy, di sản sẽ “chết”. Vấn đề là trong không gian di sản phải khai thác ở góc độ, mức độ nào, chiều sâu ra sao mới thành công được.

Hiện nay, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang phối hợp với một số Startup hàng đầu của Việt Nam về công nghệ để chuyển hóa những hiện vật, cổ vật độc bản, được bảo tồn nghiêm ngặt thành những hình ảnh để triển lãm trên không gian số, tiếp cận người xem toàn cầu, vừa quảng bá, vừa có thể thu phí; thành những phiên bản, những sản phẩm nghệ thuật, văn hóa mang lại giá trị kinh tế.

“Trung tâm đang triển khai từng bước đi theo định hướng này để hình thành và phát triển công nghiệp văn hóa theo chiều sâu, bền vững. Tuy nhiên, để hợp tác khai thác nguồn tài nguyên di sản trên không gian số nhằm tạo ra nguồn thu kinh tế, điều này cũng cần hành lang pháp lý cụ thể và hy vọng cùng với sự phát triển ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam, chúng ta sẽ hoàn thiện các quy định liên quan, qua đó khơi thông nguồn lực, để đẩy mạnh hợp tác công tư trong lĩnh vực này”, ông Hoàng Việt Trung nói.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Thanh Bình, để tháo gỡ “điểm nghẽn” của mối quan hệ giữa vừa bảo tồn, vừa phát huy giá trị di sản trong việc tạo ra các sản phẩm công nghiệp văn hóa. Tỉnh đề xuất Chính phủ, Quốc hội nghiên cứu điều chỉnh Luật Di sản, Luật Đầu tư công, cho phép có thể áp dụng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) nhằm tạo hành lang pháp lý cho địa phương hợp tác với doanh nghiệp để cùng khai thác giá trị di sản văn hóa. Qua đó, tận dụng thế mạnh của doanh nghiệp tạo ra những sản phẩm công nghiệp văn hóa đặc sắc, có giá trị kinh tế cao, phục vụ cho ngành du lịch.

Phát biểu tại Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên - Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Thừa Thiên - Huế năm 2024, tổ chức vào tháng 4/2024, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh, địa phương cần đầu tư cho công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí. “Nhiệm vụ của chúng ta là phải quốc tế hóa giá trị bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới”, Thủ tướng lưu ý.

Trên những định hướng chung của Chính phủ về phát triển công nghiệp văn hóa, Thừa Thiên - Huế đang từng bước xây dựng và hình thành con đường khai thác công nghiệp văn hóa di sản mang bản sắc, phù hợp với xu thế và lợi thế riêng có của địa phương.

Đỗ Trưởng, Tường Vi, Mai Trang

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Độc đáo nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Đó là chủ đề trưng bày chuyên đề do Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ngày 11/9. Trưng bày giới thiệu đến công chúng những giá trị đặc sắc của nghề làm mão, mặt nạ truyền thống - di sản văn hóa gắn với đời sống tín ngưỡng và các loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian của đồng bào Khmer.

Nhịp cầu nối đôi bờ biên giới với những câu chuyện phối hợp và sẻ chia

Nhịp cầu nối đôi bờ biên giới với những câu chuyện phối hợp và sẻ chia

Tiếng hát “Việt Nam - Trung Hoa” vang lên trong buổi giao lưu tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, mở đầu cho những câu chuyện giữa cán bộ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới hai nước. Phía sau những tiết mục văn nghệ, trận bóng bàn và hành trình tìm hiểu các điểm đến của địa phương là một mối quan hệ được bồi đắp bằng nhiều năm phối hợp, chia sẻ và đồng hành.

Gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển vùng biên

Gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển vùng biên

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn xác định, xây dựng và phát triển nền văn hóa toàn diện, giàu bản sắc, nhân văn, khoa học, hiện đại, trở thành nền tảng vững chắc, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Khai hội truyền thống Đền Minh Lương

Khai hội truyền thống Đền Minh Lương

Trong tiết thu dịu mát, tiếng trống khai hội vang lên giữa không gian cổ kính của Đền Minh Lương, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mở đầu những ngày hội đậm sắc màu văn hóa, tín ngưỡng.

Đặc sắc Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du

Đặc sắc Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du

Sáng 6/9 (tức ngày 25/7 âm lịch), tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Quan Thánh Đế Quân xuất du diễn ra trong sự thích thú của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là phần hội quan trọng và đặc sắc nhất của Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du lần thứ 15 - năm 2026.

'Đánh thức' nếp nhà xưa và các giá trị văn hóa bản địa

'Đánh thức' nếp nhà xưa và các giá trị văn hóa bản địa

Nằm nép mình bên những ghềnh đá cổ ven biển Sa Huỳnh, làng Gò Cỏ (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước nhờ mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với việc bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống và các giá trị văn hóa bản địa.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Từ ngày 31/8 - 2/9, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, xã Lóng Sập diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thu hút đông đảo du khách và nhân dân biên giới Việt Nam và Lào tham gia. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động thuộc Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức.

Rộn ràng Tết Độc lập ở các bản làng vùng cao Điện Biên

Rộn ràng Tết Độc lập ở các bản làng vùng cao Điện Biên

Tết Độc lập 2/9 không chỉ rộn ràng ở các đô thị mà còn lan tỏa đến những bản làng vùng cao Điện Biên. Trong sắc cờ đỏ, đồng bào các dân tộc khoác lên mình trang phục truyền thống, hòa vào các hoạt động văn hóa, vui hội và đón du khách, cùng lan tỏa niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Lai Châu: Trích đoạn Lễ hội Gầu tào văn hóa dân tộc Mông chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu: Trích đoạn Lễ hội Gầu tào văn hóa dân tộc Mông chào mừng Tết Độc lập

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Tết Độc lập năm 2026, ngày 2/9/2026, tại Không gian văn hóa Mông thuộc sân vận động xã Than Uyên, Bảo tàng tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND xã Than Uyên tổ chức trình diễn cúng cây nêu trích đoạn trong Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông. Đây là một trong những điểm nhấn đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm. 

Gần 3.000 người tham gia giải chạy “Đón bình minh trên biển” vào sáng 2/9

Gần 3.000 người tham gia giải chạy “Đón bình minh trên biển” vào sáng 2/9

Sáng 2/9, tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa), Giải chạy Tuy Hòa bán marathon 2026 “Đón bình minh trên biển” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã hoàn thành các phần thi. Giải có sự tham gia của gần 3.000 vận động viên, xuất phát vào lúc 4 giờ sáng 2/9 với hành trình đi qua các tuyến đường ở phường, kết nối các địa điểm du lịch như Tháp Nghinh Phong, Tháp Nhạn và khu vực biển Tuy Hòa.

Lai Châu chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu chào mừng Tết Độc lập

Sáng 2/9/2026, tại Sân vận động xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu diễn ra Lễ thượng cờ chào mừng Tết Độc lập năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cùng du khách. Sau lễ thượng cờ là các hoạt động múa sạp, diễu hành đường phố mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng cao Lai Châu.

Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu

Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, tối 1/9, tại Quảng trường 8/5 (phường Mộc Châu), tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu", chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày "Tết Độc lập" - Quốc khánh 2/9. Chương trình thu hút đông đảo du khách và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đến dự.

Về nơi Tết Độc lập đậm sắc Mường

Về nơi Tết Độc lập đậm sắc Mường

Trong không khí đón mừng Tết Độc lập 2/9, đồng bào Mường ở Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ lại sum họp, tổ chức các hoạt động theo phong tục được duy trì qua nhiều thế hệ. Từ bữa cơm đoàn tụ, những món quà biếu cha mẹ đến bánh uôi, tiếng chiêng, lời hát đối, những phong tục ấy góp phần tạo nên nét văn hóa đặc sắc trong ngày Tết của đồng bào Mường nơi đây.

Tiếng nhạc ngũ âm giữ hồn văn hóa Khmer ở An Giang

Tiếng nhạc ngũ âm giữ hồn văn hóa Khmer ở An Giang

Với đồng bào Khmer Nam Bộ, nhạc ngũ âm không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm trong các nghi lễ Phật giáo hay rộn ràng trong những lễ hội truyền thống, mà còn là một phần văn hóa được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Tại các ngôi chùa Khmer ở An Giang, những lớp học nhạc ngũ âm đang giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và tiếp tục gìn giữ những thanh âm đặc trưng của dân tộc mình.

Sức trẻ gìn giữ âm nhạc truyền thống Tây Nguyên

Sức trẻ gìn giữ âm nhạc truyền thống Tây Nguyên

Phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi là nơi mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; trong đó âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của bà con nhân dân nơi đây.