Đợt mưa to kéo dài từ ngày 26 - 27/7, tại xã Huổi Một, tỉnh Sơn La đã gây lũ quét, sạt lở đất, thiệt hại nặng nề về nhà ở, tài sản, hoa màu của nhân dân. Nhiều điểm tại một số tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông chia cắt khiến các bản bị cô lập, đời sống, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn.

Nhằm hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân vượt qua khó khăn, trước mắt lãnh đạo tỉnh Sơn La và nhiều đoàn thiện nguyện đã tới thăm hỏi, động viên, trao hỗ trợ bằng tiền mặt, gạo, mì tôm, lương khô, bánh mì, nước uống, thuốc men, xoong nồi, bát, đĩa, xà phòng…
Thượng tọa Thích Thiện Quý, trụ trì chùa Tâm Thành, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp cho biết: "Sau khi nhận được thông tin mưa lớn đổ xuống Sơn La và đặc biệt là xã Huổi Một gây sạt lở nghiêm trọng, Thượng tọa đã vận động nguồn lực từ các phật tử, nhà hảo tâm để đến thăm hỏi, động viên nhân dân, nhất là các bản bị cô lập và tặng cho gần 100 hộ dân. Thời gian tới, thầy tiếp tục vận động nguồn lực để trở lại hỗ trợ cho nhân dân của tỉnh Sơn La và xã Huổi Một giúp họ vượt qua khó khăn do mưa lũ, thiên tai gây ra".

Vừa qua, mưa lũ, sạt lở đất đá khiến 181 hộ, với 905 nhân khẩu ở 24 bản bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà ở; trong đó, 18 hộ có nhà ở bị đổ sập và cuốn trôi hoàn toàn, 35 hộ bị sạt lở phải di dời khẩn cấp, 106 hộ có nguy cơ sạt lở phải di dời, 21 hộ bị thiệt hại nhà dưới 30%.
Để kịp thời hỗ trợ thăm hỏi, động viên các hộ bị sập, đổ nhà ở, người bị thương, chính quyền xã Huổi Một đã nhanh chóng mua nhu yếu phẩm thiết yếu, trao tặng các suất quà, với tổng kinh phí 130 triệu đồng. Cùng với đó, từ nguồn tiếp tế, ủng hộ của tỉnh và các đơn vị, tổ chức, cá nhân, xã đã trao đến những hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ hơn 325 triệu đồng; gần 10 tấn gạo cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu, một số vật dụng phục vụ trong sinh hoạt, ăn uống hằng ngày, giúp người dân vượt qua khó khăn trước mắt.

Anh Lò Văn Nhất, bản Nậm Pù, xã Huổi Một chia sẻ: Đợt mưa lũ, sạt lở đất vừa qua, gia đình anh bị cuốn trôi căn bếp, nhà cửa có nguy cơ cao bị sạt lở. Gia đình vẫn chưa tìm được chỗ để di dời đến nơi an toàn. Anh bày tỏ mong muốn được Đảng, Nhà nước, các cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ gia đình sớm ổn định nơi ở, cuộc sống.
Anh Giàng A Mạnh, bản Túp Phạ, xã Huổi Một cho hay: Nước lũ dâng nhanh và tràn vào nhà, cao gần 1m, toàn bộ tài sản đều bị cuốn trôi. Các thành viên trong gia đình may mắn kịp chạy ra ngoài để thoát nạn. Được xã và các nhà hảo tâm hỗ trợ gạo, mì tôm, đồ ăn, nước uống… gia đình anh Mạnh rất vui mừng, phấn khởi, bởi đây là các phần quà có nhiều ý nghĩa, giúp mọi người vượt qua những khó khăn ban đầu.

Hiện nay, tại xã Huổi Một còn 5 bản và 3 khu dân cư bị chia cắt. Cấp ủy, chính quyền địa phương đang nỗ lực huy động phương tiện, máy móc, nhân lực, nhanh chóng san gạt, khắc phục các điểm sạt lở. Xã bố trí nhân lực tiếp cận, cung cấp hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu đến người dân trong vùng bị cô lập sau mưa lũ, sạt lở đất đá./.