Trong tháng 5 - tháng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025), mỗi mái nhà mới kiên cố nơi biên cương Hà Giang như một lời tri ân sâu lắng, một đóa hoa dâng lên Bác kính yêu.

Hơn cả con số hoàn thành 75 căn nhà cho người có công đúng tiến độ là những câu chuyện cảm động về tình người, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết đã được đánh thức từ một chương trình nhân văn.
Ngay từ đầu năm với quyết tâm chính trị cao, Hà Giang xác định rõ, xóa nhà tạm, dột nát cho người có công là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cần hoàn thành trước dịp sinh nhật Bác. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình, các kế hoạch cụ thể đã được triển khai khẩn trương, hiệu quả.
“Mỗi ngôi nhà được xây dựng là một biểu tượng của tinh thần "tương thân tương ái", thể hiện trách nhiệm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người có công. Đây không chỉ là hành động an sinh mà còn là cách giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để ai cũng hiểu rằng: không có sự hy sinh nào là bị lãng quên”, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang khẳng định.
Chương trình được triển khai theo phương châm rõ ràng và thiết thực “Tỉnh lấy xã, huyện lấy thôn và xã lấy từng hộ gia đình làm cơ sở”, với sự phân công nhiệm vụ cụ thể rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả. Ngoài lực lượng công chức, viên chức, còn có sự tham gia của doanh nghiệp, các lực lượng vũ trang và người dân địa phương, tạo nên sức mạnh tổng hợp đầy nhân văn.
Trong căn nhà sàn mới mang đậm nét văn hóa người Tày ở thôn Nà Han (xã Yên Định, huyện Bắc Mê), ông Mai Trung Liên, thương binh hạng 4/4 xúc động khi nhận chìa khóa nhà mới đúng vào dịp sinh nhật Bác Hồ. Căn nhà cũ đã mục nát, mỗi mùa mưa đến là một nỗi lo thường trực. Giờ có nhà mới vững chãi, được Bí thư Tỉnh ủy đến tận nơi thăm hỏi, trao tặng ảnh Bác Hồ, cờ Tổ quốc, ông Liên vô cùng xúc động, biết ơn và cho biết đó là điều sẽ mang theo suốt cả cuộc đời.
Tại xã Sơn Vĩ (huyện Mèo Vạc), gia đình anh Giàng Mí Giờ - hộ nghèo người Mông cũng được hỗ trợ 60 triệu đồng để xây nhà mới. Nhờ có cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ giúp đỡ từ việc vận chuyển vật liệu đến dựng nhà. Nhờ đó, giờ đây gia đình anh đã có chỗ ở khang trang. Anh Giàng Mí Giờ tâm sự trong niềm hạnh phúc: “Nhìn lá cờ trước hiên nhà, tôi tự nhủ phải sống cho tốt, chăm lao động để không phụ lòng mọi người”.
Đến giữa tháng 5/2025, toàn tỉnh đã khởi công xây dựng hơn 5.300 căn nhà; trong đó gần 3.600 căn đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Riêng 75 căn nhà dành cho người có công đã hoàn tất đúng dịp 19/5 - Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Chương trình đã huy động được trên 100.000 ngày công lao động từ lực lượng cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và người dân địa phương. Tổng kinh phí hỗ trợ hơn 279,5 tỷ đồng; trong đó 174 tỷ đồng đã được phân bổ về các huyện, thành phố để thực hiện xây dựng nhà ở cho các đối tượng chính sách.
Việc hoàn thành chương trình không chỉ là một kết quả hành chính - chính trị, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Đây là hành động thiết thực hưởng ứng phong trào 450 ngày hành động do Thủ tướng Chính phủ phát động; là biểu tượng sinh động của đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, món quà ý nghĩa mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Giang gửi tới Người Cha già dân tộc nhân dịp sinh nhật lần thứ 135 của Bác.
Từ Bắc Mê đến Mèo Vạc, từ Đồng Văn tới Bắc Quang, hàng nghìn mái nhà kiên cố đang mọc lên. Những lá cờ Tổ quốc tung bay giữa núi rừng không chỉ là biểu tượng của chủ quyền, mà còn là niềm tin vào một tương lai đổi thay. Việc Hà Giang hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm cho người có công đúng dịp sinh nhật Bác không chỉ là thành tích, mà còn là lời nhắn gửi đầy xúc động “Ở nơi địa đầu Tổ quốc - không ai bị bỏ lại phía sau”./.