Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành điểm tựa giúp hàng nghìn em ở Quảng Trị vượt khó đến trường. Không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nguồn vốn chính sách còn chắp cánh ước mơ lập thân, lập nghiệp, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quê hương, đất nước...

Là một gia đình đông con với 4 người đang tuổi ăn học, trong đó có 3 em theo học đại học, chị Lê Thị Hường ở xã Lệ Ninh luôn canh cánh nỗi lo chu cấp tiền ăn ở, học phí cho các con. Kinh tế gia đình chỉ trông vào thuần nông nên nếu không có khoản vay gần 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội việc cho các con tiếp tục theo đuổi giấc mơ học vấn sẽ là thách thức lớn. Chị Hường chia sẻ, nếu không có nguồn vốn này, gia đình không biết xoay xở thế nào để các con tiếp tục ước mơ đến giảng đường đại học. Nhờ khoản vay, chúng tôi có điều kiện trang trải chi phí học tập cho các cháu.
Tương tự gia đình chị Hường, bà Phạm Thị Thái ở xã Bắc Trạch có 6 người con thì đến nay 5 người đã tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định và trả xong các khoản vay cũ. Hiện gia đình còn một người con đang học năm thứ hai đại học. Bà Thái chia sẻ, con cái đông, nếu không có khoản vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội thì rất khó để gia đình chu cấp cho các con. Nhiều năm qua, chương trình tín dụng ưu đãi đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; trong đó, có gia đình tôi, được tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và lập nghiệp.
Có xuất phát điểm không được may mắn như nhiều bạn bè đồng trang lứa, em Nguyễn Như Ngọc, xã Phong Nha có hoàn cảnh thuộc diện khó khăn khi mẹ mắc bệnh hiểm nghèo. Gánh nặng kinh tế đè nặng khiến giấc mơ đến giảng đường đại học của em trở nên chông chênh hơn bao giờ hết. Thế nhưng, trước thềm năm học mới 2025 - 2026, chính sách vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội đã trở thành một điểm tựa, giúp em có thể thực hiện ước mơ của mình.
Trao đổi với chúng tôi, em Nguyễn Như Ngọc cho hay, khi nhận được giấy báo nhập học cảm xúc vô cùng mông lung vừa hạnh phúc khi có thể tiếp tục trên con đường chinh phục tri thức những cũng đầy nỗi lo khi gia đình không đủ điều kiện tài chính. Thế nhưng nhờ có nguồn vốn vay ưu đãi, em có thể tiếp tục theo học và thực hiện ước mơ của mình. Em sẽ sử dụng số tiền vay trên để đóng học phí, mua sắm sách vở, phương tiện học tập và chi phí sinh hoạt...
Theo Ngân hàng chính sách Chi nhánh tỉnh Quảng Trị, tính đến ngày 31/8/2025, đã có hơn 127,2 nghìn lượt học sinh, sinh viên được vay vốn ưu đãi, tổng dư nợ đạt gần 544,4 tỷ đồng và hiện trên 8.000 khách hàng còn dư nợ.
Để chuẩn bị cho năm học 2025 - 2026, Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Quảng Trị dự kiến bố trí khoảng 150 - 160 tỷ đồng cho vay ưu đãi đối với học sinh, sinh viên khó khăn. Cùng với việc chuẩn bị đầy đủ nguồn vốn, chi nhánh đã yêu cầu các phòng giao dịch phối hợp chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và nhà trường để rà soát nhu cầu, hướng dẫn hồ sơ, giải ngân kịp thời, bảo đảm không trường hợp nào đủ điều kiện mà không tiếp cận được vốn vay.

Gia đình bà Lê Thị Hường, xã Lệ Ninh (Quảng Trị) đã vay vốn 200 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 4 người con đi học.
Bà Trần Đức Xuân Hương, Quyền Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh Quảng Trị cho biết, để tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận vốn vay ưu đãi, chi nhánh đã chỉ đạo các phòng giao dịch phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và mạng lưới Tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn. Cán bộ tín dụng cùng các tổ chức đoàn thể đã “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để tuyên truyền chính sách, hướng dẫn thủ tục và rà soát nhu cầu vay, bảo đảm giải ngân kịp thời ngay từ đầu năm học.
Nhờ đó, nguồn vốn đến đúng đối tượng, không để em nào vì khó khăn tài chính mà phải bỏ học, góp phần nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực cho địa phương. Với nguồn lực này, chúng tôi tin tưởng sẽ góp phần giúp hàng nghìn học sinh, sinh viên tiếp tục con đường học tập, có cơ hội lập thân, lập nghiệp và sau này quay trở về phục vụ quê hương, đất nước ngày càng phát triển đi lên.../.