Gần 10 năm qua, nhiều lớp học sinh xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh vẫn hằng ngày đến trường qua chiếc cầu phao tạm bợ. Trải qua thời gian, cây cầu càng ngày càng xuống cấp nghiêm trọng, trở thành nỗi lo thường trực của người dân, nhất là mỗi khi trời mưa bão, giông lốc. Những ngày đó ước mơ đến trường của các cháu học sinh lại đành gác lại để bảo đảm an toàn.
Ông Hoàng Minh Phương, Chủ tịch UBND xã Sơn Hải, cho biết, Sơn Hải là xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh, có diện tích tự nhiên 102,89 km2, dân số gần 10.000 người, trong đó 80% là người dân tộc thiểu số. Xã có địa hình bị chia cắt bởi đồi núi và hồ nước sâu, rộng, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa lũ. Hiện nay, trên địa bàn xã Sơn Hải còn 2 thôn (Đấp và Đồng Mậm) với trên 330 hộ dân, hơn 1.300 nhân khẩu sống ven vùng hồ Cấm Sơn, chưa có đường giao thông từ UBND xã tới trung tâm thôn. Nếu muốn đi học hay làm thủ tục hành chính, người dân phải đi qua xã Kiên Lao mới đến được UBND xã, khoảng cách hàng chục km đường núi. Đây cũng là con đường mòn duy nhất để học sinh đến trường.
Để thuận tiện cho hoạt động giao thương, học hành, một số người dân trong xã đã tự làm cầu phao sang khu trung tâm UBND xã Sơn Hải, nơi có trường học. Tuy nhiên, cây cầu làm bằng gỗ tạm, qua nhiều năm đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. “Chính quyền và nhân dân hai thôn Đấp và Đồng Mậm rất mong có một cây cầu kiên cố để việc đi lại thuận lợi hơn, đặc biệt là giúp các em học sinh đến trường an toàn”, ông Phương cho biết.
Học sinh tại thôn Đấp và Đồng Mậm xã Sơn Hải hàng ngày đi học qua chiếc cầu phao tạm bợ.
Cháu Đàm Thị Thanh Hà, học sinh lớp 9, Trường Phổ thông bán trú Trung học cơ sở Sơn Hải chia sẻ: Đã 9 năm qua, ngày nào cháu cũng đi học trên cây cầu này. Vào ngày bình thường, cháu chỉ cần đi theo hàng lối, tránh xô đẩy là có thể qua được cầu. Vào những ngày trời mưa bão, việc đi lại rất khó khăn vì cầu vừa trơn trượt, tròng trành, nếu tránh xe máy đi ngược chiều thì cầu bị nghiêng do mất cân bằng rất nguy hiểm.
“Có lần khi đang đi trên cầu, gió to quá, cháu phải ngồi xuống, bám chặt vào thành cầu, rất may lúc đó, bố mẹ đi ở đằng sau đã đưa cháu về an toàn. Cháu đã thấy nhiều bạn ngã từ trên cầu xuống nhưng may mắn do biết bơi hoặc được mọi người cứu nạn an toàn nên không xảy ra điều đáng tiếc”, Thanh Hà bày tỏ.
Cùng nỗi niềm như Thanh Hà, em Vi Thị Nhật Lệ, học sinh lớp 8, Trường Phổ thông bán trú Trung học cơ sở Sơn Hải cho biết: Cầu phao là phương tiện đến trường duy nhất của em. Một tuần trước, do mưa lớn, cây cầu bị đứt, khiến con đường đến trường của em bị gián đoạn. “Sinh ra ở vùng quê nghèo khó, chúng em hiểu chỉ có con đường đi học mới có thêm kiến thức, được trang bị kỹ năng, sau này phát triển bản thân và góp phần phát triển quê hương. Em rất mong có cây cầu mới để đi học an toàn hơn”, Vi Thị Nhật Lệ nói.
Học sinh tại thôn Đấp và Đồng Mậm xã Sơn Hải hàng ngày đi học qua chiếc cầu phao tạm bợ.
Thầy Trần Văn Phi, Hiệu trưởng Trường Phổ thông bán trú Trung học cơ sở Sơn Hải, xã Sơn Hải cho biết: Trường nằm ở vùng cao của tỉnh Bắc Ninh, địa bàn đặc biệt khó khăn. Hằng ngày có hơn 60 học sinh của hai thôn Đấp và Đồng Mậm đi học trên cầu phao xập xệ. Nếu không đi cầu phao, các em phải đi đường bộ đường vòng gần 30 km. Con đường này gây khó khăn không nhỏ cho học sinh, nhất là với các em nhỏ.
“Biết được nỗi vất vả đó, những hôm thời tiết gió, bão, nhà trường cũng tạo điều kiện cho các em không thể đến trường tự nghiên cứu sách ở nhà. Tôi mong các cấp chính quyền quan tâm, sớm đầu tư xây dưng một cây cầu kiên cố để học sinh nơi đây có thể thuận lợi đến trường”.
Không chỉ ảnh hưởng đến giáo dục, cây cầu xuống cấp còn gây cản trở lớn đối với phát triển kinh tế địa phương. Ông Nông Văn Hạnh, Trưởng thôn Đấp, xã Sơn Hải cho biết: Toàn thôn có hơn 220 hộ với trên 1.000 nhân khẩu, việc đi lại, giao thương, đặc biệt là vận chuyển nông sản đều phụ thuộc vào cây cầu này.
Năm 2025, ước tính sản lượng vải thiều trong thôn đạt hơn 400 tấn. Vào mùa vải thiều, việc vận chuyển gặp rất nhiều khó khăn do cầu yếu, không thể chở hàng với số lượng lớn. Người dân phải chia nhỏ hàng hóa, hoặc xếp hàng dài nhiều tiếng đồng hồ để chờ đến lượt mình qua cầu. Thậm chí, nhiều hộ dân do khó khăn khi vận chuyển còn bỏ vải không thu hoạch hoặc bán tại vườn với giá rất rẻ chỉ 2.000-5.000 đồng/kg.
Cầu phao xuống cấp nghiêm trọng mặt cầu mục, thành cầu han gỉ, rơi rụng các kết cấu.
Nhằm từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng chia cắt giao thông, giúp các thôn, bản khu vực xung quanh không bị chia cắt, mất an toàn khi mùa mưa lũ đến, đồng thời góp phần phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giữ vững an ninh chính trị, trật tự - an toàn xã hội, UBND xã Sơn Hải đã đề nghị tỉnh xem xét, đầu tư xây dựng cây cầu mới bằng bê tông cốt thép kiên cố. Người dân trong xã cũng sẵn sàng hiến đất, góp sức xây dựng cầu.
Lại một mùa lũ nữa đang tới, hy vọng mong ước về một cây cầu mới sớm thành hiện thực để hàng nghìn người dân miền núi thoát khỏi cuộc sống khó khăn, trẻ em được an toàn đến trường, viết tiếp những ước mơ vươn tới chân trời tri thức./.