Hòa chung không khí hân hoan chào đón Giáng sinh với bà con nhân dân cả nước, những ngày này, đồng bào Công giáo tại xứ đạo Mân Côi (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) đang cùng nhau đến Giáo xứ để góp công, góp sức, trang trí khu vực khánh tiết, hang đá, cây thông, vườn thư gửi chúa Hài đồng và tập chương trình văn nghệ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm 2025 đang cận kề. Các tuyến đường trở nên ngập tràn màu sắc, những xóm đạo khoác lên mình “chiếc áo mới” lộng lẫy và đầm ấm hơn.
Hiện diện ở một địa bàn rất đặc biệt, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống, xung quanh Nhà thờ Tri Tôn là rất nhiều ngôi chùa, đình của các tôn giáo khác như: Phật giáo Nam Tông Khmer, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành, Tứ Ân Hiếu Nghĩa,…
Trong tiết trời se lạnh ở vùng biên giới Tây Nam, chúng tôi ghé thăm Nhà thờ Tri Tôn, thuộc giáo xứ Mân Côi (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) nằm dưới chân dãy Thất Sơn hùng vĩ. Tại Nhà thờ Tri Tôn, công tác chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm 2025 đã được bà con triển khai từ đầu tháng 12. Mặc dù đang vào mùa sản xuất vụ Đông Xuân, song bà con giáo dân vẫn dành thời gian đến Giáo xứ cùng nhau trang trí hang đá, cây thông Noel, hệ thống đèn nháy, sân khấu… trước nhà thờ để chào đón bà con giáo dân và du khách đến tham quan, cùng mừng lễ Giáng sinh.
Mặc dù đang vào màu giao sạ vụ lúa Đông Xuân 2025-2026, nhưng bà con giáo dân Giáo xứ Mân Côi Tri Tôn vẫn sắp xếp thời gian đến Giáo xứ để góp công, góp sức, trang trí khu vực khánh tiết, hang đá, cây thông, vườn thư gửi chúa Hài đồng và tập chương trình văn nghệ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm 2025 đang cận kề.
Ông Trần Văn Ngọc tranh thủ trang trí xong những gốc cây lớn xung quanh khuôn viên Nhà thờ Tri Tôn (khóm 6, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) sau đó sẽ về trang trí tiểu cảnh ở ngôi nhà của mình.
Với đặc thù là Giáo xứ hiện diện ở một địa bàn rất đặc biệt, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống; xung quanh nhà thờ Tri Tôn là rất nhiều ngôi chùa, đình của các tôn giáo khác như: Phật giáo Nam Tông Khmer, Cao Đài, Hoà Hảo, Tin Lành, Tứ Ân Hiếu Nghĩa,…. Hiện nay cả giáo xứ Mân Côi Tri Tôn có hơn 1.200 giáo dân, sông rải rác ở 5 xã thuộc huyện Tri Tôn cũ, nhưng không khí chuẩn bị đón Giáng sinh của người dân vẫn vô cùng ấm áp, sôi động.
Không gian xung quanh Nhà thờ Tri Tôn đang được trang hoàng rực rỡ chuẩn bị đoán Giáng sinh năm 2025.
Ông Nguyễn Việt Hưng (ngụ khóm 6, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết, cứ dịp Giáng sinh về, bà con khóm ai cũng gác lại những công việc thường ngày để trang trí nhà cửa, dọn dẹp đường làng, cùng nhau cầu nguyện những điều an lành trong năm mới.
Thực hiện lời kêu gọi chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng của lũ lụt, năm nay công việc trang trí Giáng đinh được Giáo xứ Mân Côi tiết kiệm, tận dụng tối đa những vật trang trí từ năm ngoái, phần kinh phí tiết kiệm được sẽ danh ủng hộ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng của lũ lụt.
Linh mục Phêrô Nguyễn Trung Khiết - Chánh xứ Giáo xứ Chính toà Tri Tôn cho biết, lễ Giáng sinh bây giờ không chỉ là một ngày lễ trọng của người theo đạo Công giáo đã trở thành ngày hội chung. Đây là dịp để mọi người xích lại gần nhau hơn, cùng giúp nhau trang trí nhà cửa và tận hưởng giây phút ấm áp vào thời khắc cuối năm, chuẩn bị bước sang năm mới.
Vào đêm chính của dịp Giáng sinh, Giáo xứ sẽ tổ chức một buổi liên hoan nhỏ cho khoảng 300 em học sinh người dân tộc Khmer trên địa bàn đến cùng mừng Giáng sinh với Giáo xứ; tổ chức chương trình văn nghệ, văn nghệ, hoạt cảnh giáng sinh, phục vụ nước uống miễn phí, để tất cả bà con nhân dân không phân biệt tôn giáo cùng đến chung vui, đón mừng Giáng sinh với Giáo xứ. Tiếp đó, sẽ diễn ra Chương canh thức Giáng sinh và khấn lễ Chúa Giáng sinh. Giây phút Giáng sinh là dịp để người dân cùng nhau cầu nguyện và hy vọng cho một cuộc sống tươi đẹp, hướng đến năm mới bình an và thịnh vượng.
Linh mục Phêrô Nguyễn Trung Khiết - Chánh xứ Giáo xứ Chính toà Tri Tôn cùng vời bà con giáo dân tự tay trang trí các tiểu cảnh, hang đá trong khuôn viên nhà thờ Tri Tôn nhằm phục vụ bà con nhân dân đến tham quan, cùng mừng đón Giáng sinh an lình với Giáo xứ.
Mặc dù đang vào màu giao sạ vụ lúa Đông Xuân 2025-2026, nhưng bà con giáo dân Giáo xứ Mân Côi Tri Tôn vẫn sắp xếp thời gian đến Giáo xứ để góp công, góp sức, trang trí khu vực khánh tiết, hang đá, cây thông, vườn thư gửi chúa Hài đồng và tập chương trình văn nghệ chuẩn bị cho lễ Giáng sinh năm 2025 đang cận kề.
“Vào những ngày này, người dân dành thời gian đến nhà thờ, chụp hình lưu niệm cùng gia đình, bạn bè, người thân và dành sự yêu thương cho nhau nhiều hơn. Những món quà nhỏ được trao tặng cùng lời chúc tốt đẹp được gửi đến nhau như lan tỏa tình yêu thương đến tất cả mọi người..., mang đến một mùa Giáng sinh an lành và ý nghĩa” - Linh mục Phêrô Nguyễn Trung Khiết nhấn manh.
Theo Linh mục Phêrô Nguyễn Trung Khiết, với tinh thần sống “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đồng bào công giáo trong Giáo xứ Mân Côi luôn sống và làm việc theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mọi người đều quyết tâm làm ăn, phát triển kinh tế, góp một phần công sức vào việc xây dựng quê hương, đất nước ngày càng vững mạnh.
Ông Nguyễn Việt Hùng đang cẩn thận kiểm tra lại hệ thống đèn chớp xung quang tiểu cảnh hang đá, vườn thư gửi chúa Hài đồng ở phía sau Nhà thờ Tri Tôn.
Đang loay hoay chỉnh lại hang đá nhỏ tái hiện lại khung cảnh Chúa Giêsu ra đời trước sân Nhà thờ Tri Tôn (xã Tri Tôn, tỉnh An Giang), ông Trần Văn Ngọ chia sẻ, cứ mỗi dịp Noel về, cả “xóm đạo” như khoác lên mình chiếc áo mới, những cây thông Noel với bóng đèn nháy rực rỡ sắc màu tô điểm cho ngôi nhà nhỏ của bà con ở từng hẻm nhỏ. Tiếng chuông nhà thờ ngân nga hòa quyện cùng tiếng hát mừng Giáng sinh rộn rã, tạo nên một không khí ấm áp, thân thương.
Một hang đáng khổng lồ rộng hơn 3m, dài gần 40m đang dần hình thành qua bàn tay khéo lẽo của những người giáo dân xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Ông Lâm Thành Sĩ, Bí thư Đảng uỷ xã Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đồng bào Công giáo thuộc giáo xứ Mân Côi nói chung và xã Tri Tôn nói riêng thời gian qua uôn thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các cuộc vận động do địa phương phát động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các khóm, ấp. Bà con giáo dân theo đạo Công giáo và tín hữu Tin lành đã có nhiều đóng góp trên các lĩnh vực giáo dục, từ thiện xã hội…, góp phần cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương chăm lo an sinh xã hội, xây dựng quê Tri Tôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Một góc nhà thờ Tri Tôn của Giáo xứ Mân Côi, tại khóm 6, xã Tri Tôn, tỉnh An Giang.
Cây thông lớn được dựng lên ngay trước sảnh chính của Nhà thờ Tri Tôn báo hiệu một mùa Giáng sinh nữa đang cận kề.
Giáng sinh 2025 đang cận kề, đồng bào Công giáo, tín hữu Tin lành trên địa bàn xã Tri Tôn nói riêng, tỉnh An Giang nói chung đang tích cực hoàn thành những công đoạn cuối cùng, cùng nhau đoàn tụ, sum vầy và cầu nguyện những điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với gia đình, người thân./.
Nhiều quán cafe, nhà hàng, khu mua sắm trên địa bàn xã Tri Tôn đã được trang hoàng lộng lẫy, chuẩn bị đón Giáng sinh 2025.
Những quán cà phê trên địa bàn xã Tri Tôn được trang hoàng lộng lẫy, tạo không khí Noel ấp áp, an lành.
Với những cây thông Noel lấp lánh ánh tuyết tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến mua sắm và chụp hình lưu niệm.
Trong tiết trời se lạnh, người dân Tri Tôn đang tất bật trang trí nhà cửa chuẩn bị đón Giáng sinh 2025.