Ca trù Đông Môn: Mạch nguồn sâu lắng được trao truyền qua các thế hệ

Làng Đông Môn, phường Hòa Bình là cái nôi của ca trù (hay còn gọi là hát ả đào, hát ca quán…) khu vực phía Bắc. Trải qua những thăng trầm, ca trù Đông Môn vẫn là mạch nguồn sâu lắng, nuôi dưỡng, trao truyền qua bao thế hệ và trở thành "nhịp phách, nhịp đàn" trong dòng chảy văn hóa của thành phố và đất nước.

Những trái tim mang nhịp đập ca trù

ca-tru-truong-hoc-2.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình học ca trù cùng các ca nương, kép đàn của Câu lạc bộ Ca trù Đông Môn.

Cứ mỗi cuối tuần, sân đình Đông Môn lại rộn vang tiếng ca trù của các học sinh trên địa bàn phường Hòa Bình. Từ năm học 2023 - 2024, Trường Tiểu học Hòa Bình là đơn vị đầu tiên của huyện Thủy Nguyên (cũ) đưa ca trù vào giảng dạy trong môn Giáo dục địa phương. Cấp ủy nhà trường đã cho thành lập Câu lạc bộ ca trù do cô giáo, ca nương Trịnh Thị Hoài Nam làm chủ nhiệm.

Cô Hoài Nam cho biết, cô sinh ra tại làng Đông Môn nên tiếng phách, tiếng đàn tự nhiên như hơi thở. Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Hải Phòng, cô về công tác tại Trường Tiểu học Hòa Bình; đồng thời tham gia các hoạt động học tập, biểu diễn ca trù tại địa phương. Khi nhà trường thành lập Câu lạc bộ ca trù, cô đã tập hợp các học sinh có năng khiếu, niềm yêu thích với môn học này để theo học, biểu diễn.

Cô giáo, ca nương Trịnh Thị Hoài Nam hướng dẫn học sinh Vũ Vân Anh, Trường Tiểu học Hòa Bình, gõ phách.

Cô giáo, ca nương Trịnh Thị Hoài Nam hướng dẫn học sinh Vũ Vân Anh, Trường Tiểu học Hòa Bình, gõ phách.

Em Vũ Vân Anh (học sinh lớp 5A1, Câu lạc bộ ca trù phường Hòa Bình) chia sẻ, em học ca trù được 3 năm. Gần đây được sự dìu dắt, hướng dẫn tận tình của cô Nam, em càng yêu thích bộ môn nghệ thuật này. Mỗi lần tập luyện, tiếng phách, tiếng đàn như tiếng gió thổi, như tiếng vó ngựa cuốn hút em trong từng buổi tập. Em muốn tiếp tục tìm hiểu sâu về bộ môn nghệ thuật này để lưu giữ những giá trị văn hóa đặc sắc của quê hương, giới thiệu đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Nghệ nhân Ưu tú Tô Văn Tuyên (sinh năm 1982), Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ca trù Đông Môn là hậu duệ của dòng họ Tô - một trong những dòng họ nổi tiếng về hát ca trù tại địa phương. Dù sinh ra ở cái nôi của ca trù, song đến năm 2002, anh mới có cơ duyên gắn bó, bảo tồn, phát huy bộ môn nghệ thuật này.

Thời điểm đó, ca trù bắt đầu nhận được sự quan tâm của nhiều tổ chức trong nước, quốc tế. Anh Tuyên cùng 4 cá nhân khác được một tổ chức quốc tế tài trợ để tham gia lớp đào tạo diễn viên trẻ hát Ca trù toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tại Học viện âm nhạc Hà Nội. Trong 5 người học, chỉ có anh Tuyên là nam giới nên anh được lựa chọn để chơi đàn đáy. Đây là một trong ba loại nhạc cụ để hát ca trù và là nhạc cụ nặng nhất, cần có sức để đỡ và chơi đàn. Học đàn đáy vừa khó, vừa vất vả. Muốn có tiếng đàn hay thì tay gẩy và tay nhấn phải có sự kết hợp hài hòa mới có được âm hưởng ngọt ngào, cảm xúc.

Sau một thời gian nỗ lực học tập, rèn rũa, tình yêu với cây đàn đáy của anh Tuyên lớn dần lên. Anh quyết định gắn bó với đàn đáy. Sự chỉn chu trong nghề nghiệp, cộng với cơ duyên của nghề đã đưa kép đàn Tô Văn Tuyên đạt nhiều thành tích nổi bật. Năm 2016, anh Tô Văn Tuyên được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian đàn đáy. Tại Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018, anh được trao giải A Nghệ nhân dân gian đàn đáy. Cũng trong giai đoạn này, anh cùng ca nương Phạm Thị Liên - người xuất sắc giành Huy chương Vàng Liên hoan Ca trù toàn Quốc năm 2018 tiếp tục duy trì hoạt động của Câu lạc bộ Ca trù Đông Môn; đồng thời bắt đầu có các hoạt động giới thiệu, quảng bá loại hình nghệ thuật này đến bạn bè trong nước, quốc tế.

Những "nốt nhạc vui"

Nghệ nhân Ưu tú Tô Văn Tuyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù Đông Môn, hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình chơi đàn đáy.

Nghệ nhân Ưu tú Tô Văn Tuyên, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù Đông Môn, hướng dẫn học sinh Trường Tiểu học Hòa Bình chơi đàn đáy.

Theo các đàn kép, ca nương và các cao niên trong làng kể lại, Ca trù là loại hình nghệ thuật hàn lâm, biểu diễn rất khó và kén chọn người nghe. Tại làng Đông Môn, những năm 1840 - 1850, hát Ca trù trở thành nghề kiếm sống của nhiều dòng họ lớn trong làng. Trải qua nhiều thăng trầm, loại hình nghệ thuật này dần mai một. Đến khoảng đầu những năm 1993, chính quyền địa phương đã thành lập Câu lạc bộ ca trù Đông Môn do nghệ nhân Tô Thị Chè dạy hát và ông Tô Văn Nghị là kép đàn. Câu lạc bộ thu hút nhiều người dân địa phương tham gia. Việc duy trì câu lạc bộ gặp nhiều khó khăn, chủ yếu do thiếu kinh phí. Song bằng sự tâm huyết, tình yêu sâu đậm với di sản của cha ông để lại, câu lạc bộ tiếp tục được duy trì, phát triển cho đến hôm nay.

Theo Nghệ nhân Ưu tú Tô Văn Tuyên, năm 2005, các nhà nghiên cứu đã về Đông Môn khảo cứu để làm hồ sơ trình UNESCO công nhận Ca trù là di sản văn hóa thế giới. Ngày 1/10/2009, UNESCO công nhận Ca trù là Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Năm 2020, Nghệ nhân Ưu tú Tô Văn Tuyên gặp nhà nghiên cứu Bùi Trọng Hiền và được tiếp cận với giáo trình "Ả đào - Một khảo cứu về lịch sử và hệ âm luật" của nhà nghiên cứu về dạy hát Ca trù. Đây là giáo trình chuẩn mực, là cơ sở quan trọng trong truyền dạy giá trị văn hóa cho các thế hệ kế cận.

Cô giáo, ca nương Trịnh Thị Hoài Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù Trường Tiểu học Hòa Bình, hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ca trù.

Cô giáo, ca nương Trịnh Thị Hoài Nam, Chủ nhiệm Câu lạc bộ ca trù Trường Tiểu học Hòa Bình, hướng dẫn học sinh tìm hiểu về ca trù.

Sau sáp nhập, Đảng ủy phường Hòa Bình xác định, phát triển văn hóa là nguồn lực nội sinh đưa Hòa Bình phát triển bền vững. Trong Nghị quyết của Đảng bộ phường Hòa Bình đã đề ra các giải pháp chiến lược; trong đó có phát triển văn hóa giai đoạn 2026 - 2030. Theo định hướng này, các đơn vị liên quan triển khai Đề án "Phục dựng hình thức hát Cửa đình trong không gian di tích Phủ từ - Đền Ca công". Đề án nhằm tái hiện lại những giá trị nguyên bản nhất của nghệ thuật Ca trù. Bên cạnh đó, đề án sẽ triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tôn vinh, hỗ trợ các nghệ nhân - những báu vật sống đang gìn giữ tinh hoa của loại hình nghệ thuật cần được bảo vệ khẩn cấp này. Phường hướng tới gắn kết chặt chẽ việc bảo tồn di sản với phát triển du lịch văn hóa, tâm linh, tạo ra nguồn lực bền vững để tái đầu tư cho công tác bảo tồn.

Mới đây tháng 11/2025, phường Hòa Bình tổ chức lễ Giỗ tổ nghề Ca trù năm 2025 trong không gian đặc sắc, sống động, đậm chất dân gian. Cùng với đó là chương trình nghệ thuật "Đêm không gian Ca trù" phục dựng không gian hát chơi, chầu hát đêm của các giáo phường và câu lạc bộ về dự lễ như: Câu lạc bộ Ca trù Đông Môn, Giáo phường Ca trù Hải Phòng, Câu lạc bộ Ca trù xứ Đông Lê Chân. Đến nay, lễ giỗ Tổ nghề Ca trù đã trở thành một lễ hội văn hóa lớn, mang đậm bản sắc của địa phương, được duy trì hằng năm.

Cùng với hoạt động này, Ca trù tiếp tục được đưa vào giảng dạy tại các trường học trên địa bàn. Bà Vũ Thị Xứng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hòa Bình (đơn vị đầu tiên của huyện Thủy Nguyên (cũ) và của phường Hòa Bình thành lập Câu lạc bộ ca trù tại trường học) cho biết, việc thành lập câu lạc bộ và đưa Ca trù vào giảng dạy giúp bảo tồn, phát huy giá trị của môn nghệ thuật này hiệu quả hơn. Để Trường Tiểu học Hòa Bình nói riêng, các trường trên địa bàn nói chung giảng dạy, phát huy giá trị của Ca trù, ngoài việc bồi dưỡng, đào tạo người truyền dạy, việc quan tâm, động viên từ lãnh đạo địa phương, thành phố, sự đồng hành của các bậc phụ huynh là những nhân tố quan trọng trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

Theo thông tin từ UBND phường Hòa Bình, trong năm 2025, phường đã đón hàng nghìn lượt khách đến nghe biểu diễn Ca trù./.

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Độc đáo nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Đó là chủ đề trưng bày chuyên đề do Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ngày 11/9. Trưng bày giới thiệu đến công chúng những giá trị đặc sắc của nghề làm mão, mặt nạ truyền thống - di sản văn hóa gắn với đời sống tín ngưỡng và các loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian của đồng bào Khmer.

Nhịp cầu nối đôi bờ biên giới với những câu chuyện phối hợp và sẻ chia

Nhịp cầu nối đôi bờ biên giới với những câu chuyện phối hợp và sẻ chia

Tiếng hát “Việt Nam - Trung Hoa” vang lên trong buổi giao lưu tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, mở đầu cho những câu chuyện giữa cán bộ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới hai nước. Phía sau những tiết mục văn nghệ, trận bóng bàn và hành trình tìm hiểu các điểm đến của địa phương là một mối quan hệ được bồi đắp bằng nhiều năm phối hợp, chia sẻ và đồng hành.

Gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển vùng biên

Gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển vùng biên

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn xác định, xây dựng và phát triển nền văn hóa toàn diện, giàu bản sắc, nhân văn, khoa học, hiện đại, trở thành nền tảng vững chắc, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Khai hội truyền thống Đền Minh Lương

Khai hội truyền thống Đền Minh Lương

Trong tiết thu dịu mát, tiếng trống khai hội vang lên giữa không gian cổ kính của Đền Minh Lương, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mở đầu những ngày hội đậm sắc màu văn hóa, tín ngưỡng.

Đặc sắc Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du

Đặc sắc Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du

Sáng 6/9 (tức ngày 25/7 âm lịch), tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Quan Thánh Đế Quân xuất du diễn ra trong sự thích thú của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là phần hội quan trọng và đặc sắc nhất của Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du lần thứ 15 - năm 2026.

'Đánh thức' nếp nhà xưa và các giá trị văn hóa bản địa

'Đánh thức' nếp nhà xưa và các giá trị văn hóa bản địa

Nằm nép mình bên những ghềnh đá cổ ven biển Sa Huỳnh, làng Gò Cỏ (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước nhờ mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với việc bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống và các giá trị văn hóa bản địa.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Từ ngày 31/8 - 2/9, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, xã Lóng Sập diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thu hút đông đảo du khách và nhân dân biên giới Việt Nam và Lào tham gia. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động thuộc Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức.

Lai Châu: Trích đoạn Lễ hội Gầu tào văn hóa dân tộc Mông chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu: Trích đoạn Lễ hội Gầu tào văn hóa dân tộc Mông chào mừng Tết Độc lập

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Tết Độc lập năm 2026, ngày 2/9/2026, tại Không gian văn hóa Mông thuộc sân vận động xã Than Uyên, Bảo tàng tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND xã Than Uyên tổ chức trình diễn cúng cây nêu trích đoạn trong Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông. Đây là một trong những điểm nhấn đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm. 

Gần 3.000 người tham gia giải chạy “Đón bình minh trên biển” vào sáng 2/9

Gần 3.000 người tham gia giải chạy “Đón bình minh trên biển” vào sáng 2/9

Sáng 2/9, tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa), Giải chạy Tuy Hòa bán marathon 2026 “Đón bình minh trên biển” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã hoàn thành các phần thi. Giải có sự tham gia của gần 3.000 vận động viên, xuất phát vào lúc 4 giờ sáng 2/9 với hành trình đi qua các tuyến đường ở phường, kết nối các địa điểm du lịch như Tháp Nghinh Phong, Tháp Nhạn và khu vực biển Tuy Hòa.

Lai Châu chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu chào mừng Tết Độc lập

Sáng 2/9/2026, tại Sân vận động xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu diễn ra Lễ thượng cờ chào mừng Tết Độc lập năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cùng du khách. Sau lễ thượng cờ là các hoạt động múa sạp, diễu hành đường phố mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng cao Lai Châu.

Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu

Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, tối 1/9, tại Quảng trường 8/5 (phường Mộc Châu), tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu", chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày "Tết Độc lập" - Quốc khánh 2/9. Chương trình thu hút đông đảo du khách và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đến dự.

Về nơi Tết Độc lập đậm sắc Mường

Về nơi Tết Độc lập đậm sắc Mường

Trong không khí đón mừng Tết Độc lập 2/9, đồng bào Mường ở Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ lại sum họp, tổ chức các hoạt động theo phong tục được duy trì qua nhiều thế hệ. Từ bữa cơm đoàn tụ, những món quà biếu cha mẹ đến bánh uôi, tiếng chiêng, lời hát đối, những phong tục ấy góp phần tạo nên nét văn hóa đặc sắc trong ngày Tết của đồng bào Mường nơi đây.

Tiếng nhạc ngũ âm giữ hồn văn hóa Khmer ở An Giang

Tiếng nhạc ngũ âm giữ hồn văn hóa Khmer ở An Giang

Với đồng bào Khmer Nam Bộ, nhạc ngũ âm không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm trong các nghi lễ Phật giáo hay rộn ràng trong những lễ hội truyền thống, mà còn là một phần văn hóa được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Tại các ngôi chùa Khmer ở An Giang, những lớp học nhạc ngũ âm đang giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và tiếp tục gìn giữ những thanh âm đặc trưng của dân tộc mình.

Sức trẻ gìn giữ âm nhạc truyền thống Tây Nguyên

Sức trẻ gìn giữ âm nhạc truyền thống Tây Nguyên

Phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi là nơi mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; trong đó âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của bà con nhân dân nơi đây.

Khơi dậy niềm tự hào, hướng về Ngày hội non sông

Khơi dậy niềm tự hào, hướng về Ngày hội non sông

Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, tại xã biên giới đến khu vực trung tâm, cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang tích cực hưởng ứng nhiều hoạt động thiết thực. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng trên khắp con đường, thể hiện sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân, khơi dậy niềm tự hào, tăng cường tình đoàn kết và tạo khí thế phấn khởi trong cộng đồng.