Lê Chí Thanh - Người say mê nghiên cứu dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Lê Chí Thanh - Người say mê nghiên cứu dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng

Bằng tình yêu và lòng say mê với những làn điệu dân ca các dân tộc miền non nước Cao Bằng, nhiều năm qua, ông Lê Chí Thanh (Tổ 2, phường Sông Hiến, thành phố Cao Bằng) đã dày công sưu tầm, nghiên cứu những làn điệu dân ca của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao. Việc làm của ông Thanh đã góp phần làm tốt công tác bảo tồn, nghiên cứu, tiếp thêm sức sống, niềm đam mê những làn điệu dân ca các dân tộc cho thế hệ trẻ ở Cao Bằng.

Lê Chí Thanh - Người say mê nghiên cứu dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng ảnh 1Ông Lê Chí Thanh đam mê sưu tầm, nghiên cứu những làn điệu dân ca của các dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao tỉnh Cao Bằng. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN.

Ông Lê Chí Thanh (sinh năm 1950) từng làm Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin (nay là Sở Văn hóa - Thể Thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng), Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng, vì vậy ông có những kiến thức, sự am hiểu nhất định về các làn điệu dân ca các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Khi nghỉ hưu, ông Thanh tiếp tục dành phần lớn thời gian để chuyên tâm nghiên cứu và làm sống dậy các làn điệu dân ca như hát then, hát dá hai, lượn, dân ca Mông, Dao

Ông Thanh cho biết, thời gian công tác ở Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Cao Bằng đã giúp ông tiếp cận ngay từ đầu Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Lúc đó, trên cương vị Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, ông đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều đề án về phát triển văn hóa; trong đó, có việc hợp nhất các cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” thành phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”… Trong quá trình chỉ đạo ngành Văn hóa - Thông tin, ông luôn quan tâm tới phong trào văn hóa văn nghệ quần chúng, xây dựng các đội văn nghệ thôn bản, đội văn nghệ xung kích lực lượng vũ trang, đội thông tin lưu động tuyên truyền hoạt động văn hóa tới các thôn, bản vùng sâu, vùng xa.

Năm 2011, ông Thanh về nghỉ hưu theo chế độ, lúc này ông có nhiều thời gian nên có điều kiện dồn toàn lực vào công tác nghiên cứu bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Trên cương vị Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng, ông Thanh đã xác định rõ hai mục tiêu của Hội là tạo ra các điều kiện cần thiết để Hội đứng vững và phát triển; đẩy mạnh công tác bảo tồn và khai thác, phát huy vốn dân ca phong phú đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc.

Lê Chí Thanh - Người say mê nghiên cứu dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng ảnh 2Khi nghỉ hưu, ông Thanh tiếp tục dành phần lớn thời gian để chuyên tâm nghiên cứu và làm sống dậy các làn điệu dân ca truyền thống. Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Với mục tiêu trên, ông đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển số lượng hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng. Đến nay, Hội ngày càng lớn mạnh, có trên 2.000 hội viên, 9/10 huyện, thành phố thành lập Chi hội Bảo tồn dân ca các dân tộc; mở các lớp dân ca ngắn ngày cho hơn 650 học sinh, người dân đam mê dân ca. Cùng với đó, Hội chú trọng việc sáng tác, đặt lời mới cho các bài hát dân ca; thực hiện nhiều sản phẩm dân ca phục vụ những nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu thưởng thức dân ca của nhân dân, quảng bá dân ca các dân tộc...

Bên cạnh việc lãnh đạo Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng, bản thân ông Thanh cũng dành nhiều thời gian để sưu tầm, nghiên cứu, viết bài tuyên truyền, quảng bá các làn điệu dân ca Cao Bằng. Ông là chủ nhiệm nhiều đề tài khoa học lớn về dân ca Cao Bằng như: “Văn hóa người Tày Ngạn Cao Bằng”, “Bảo tồn các làn điệu dân ca gốc của Cao Bằng”, “Dân ca Nùng Khen Lài của Cao Bằng”, “Nghiên cứu, đề xuát giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị dân ca dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao, tỉnh Cao Bằng”…

Trong số những đề tài ông Thanh làm chủ nhiệm thì Đề tài “Phục dựng, bảo tồn di sản văn hóa Dá hai Thông Huề, xã Đoài Dương, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng” là đề tài nghiên cứu khoa học ông tâm đắc và luôn trăn trở. Ông Thanh chia sẻ, đề tài viết về Dá hai ở Thông Huề được thực hiện trong ba năm (2000-2022) là một dự án lớn, sau khi hoàn thành, Dá hai sẽ được đưa vào giảng dạy trong các nhà trường trên địa bàn tỉnh. Tham vọng lớn hơn của đề tài khoa học này là phát triển dân ca gắn với phát triển du lịch Cao Bằng. Trong đó, đề tài xác định xây dựng Thông Huề trở thành “một phố cổ Hội An” thu nhỏ. Lúc đó, trên sông Thông Huề sẽ có những đội hát Dá hai. Làn điệu dân ca này sẽ trở thành bản sắc, níu chân và lưu lại trong trí nhớ của những du khách khi đến du ngoạn cảnh đẹp miền non nước Cao Bằng…

Rất cố gắng trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các làn điệu dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng, nhưng ông Thanh vẫn luôn trăn trở về tính kế thừa và phát triển của văn hóa văn nghệ dân gian. Để bảo tồn và lan tỏa được các giá trị này rất cần có sự chung tay của các cấp, ngành. Theo ông, hiện nay nhiều nhà nghiên văn hóa dân gian tỉnh Cao Bằng chỉ đang tập trung vào các làn điệu hát then, hát lượn của đồng bào Tày – Nùng. Trong khi đó, văn hóa các dân tộc Mông, Dao, Lô Lô, Sán Chỉ cũng rất độc đáo và hấp dẫn, nhưng rất ít người dày công tìm hiểu và đưa ra các giải pháp để bảo tồn, phát huy. Ông mong muốn dân ca Cao Bằng cần được nghiên cứu, soạn thảo cẩn thận và đưa vào giảng dạy trong các trường học, được phổ biến rộng rãi và trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu trong quần chúng nhân dân…

Với những đóng góp trong việc bảo tồn, giữ gìn các làn điệu dân ca Cao Bằng, Chủ tịch Hội Bảo tồn dân ca các dân tộc tỉnh Cao Bằng Lê Chí Thanh được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2011); Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (năm 2010), Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000-2020…

Chu Hiệu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Độc đáo nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Đó là chủ đề trưng bày chuyên đề do Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ngày 11/9. Trưng bày giới thiệu đến công chúng những giá trị đặc sắc của nghề làm mão, mặt nạ truyền thống - di sản văn hóa gắn với đời sống tín ngưỡng và các loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian của đồng bào Khmer.

Nhịp cầu nối đôi bờ biên giới với những câu chuyện phối hợp và sẻ chia

Nhịp cầu nối đôi bờ biên giới với những câu chuyện phối hợp và sẻ chia

Tiếng hát “Việt Nam - Trung Hoa” vang lên trong buổi giao lưu tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, mở đầu cho những câu chuyện giữa cán bộ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới hai nước. Phía sau những tiết mục văn nghệ, trận bóng bàn và hành trình tìm hiểu các điểm đến của địa phương là một mối quan hệ được bồi đắp bằng nhiều năm phối hợp, chia sẻ và đồng hành.

Gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển vùng biên

Gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển vùng biên

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn xác định, xây dựng và phát triển nền văn hóa toàn diện, giàu bản sắc, nhân văn, khoa học, hiện đại, trở thành nền tảng vững chắc, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Khai hội truyền thống Đền Minh Lương

Khai hội truyền thống Đền Minh Lương

Trong tiết thu dịu mát, tiếng trống khai hội vang lên giữa không gian cổ kính của Đền Minh Lương, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mở đầu những ngày hội đậm sắc màu văn hóa, tín ngưỡng.

Đặc sắc Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du

Đặc sắc Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du

Sáng 6/9 (tức ngày 25/7 âm lịch), tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Quan Thánh Đế Quân xuất du diễn ra trong sự thích thú của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là phần hội quan trọng và đặc sắc nhất của Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du lần thứ 15 - năm 2026.

'Đánh thức' nếp nhà xưa và các giá trị văn hóa bản địa

'Đánh thức' nếp nhà xưa và các giá trị văn hóa bản địa

Nằm nép mình bên những ghềnh đá cổ ven biển Sa Huỳnh, làng Gò Cỏ (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước nhờ mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với việc bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống và các giá trị văn hóa bản địa.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Từ ngày 31/8 - 2/9, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, xã Lóng Sập diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thu hút đông đảo du khách và nhân dân biên giới Việt Nam và Lào tham gia. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động thuộc Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức.

Rộn ràng Tết Độc lập ở các bản làng vùng cao Điện Biên

Rộn ràng Tết Độc lập ở các bản làng vùng cao Điện Biên

Tết Độc lập 2/9 không chỉ rộn ràng ở các đô thị mà còn lan tỏa đến những bản làng vùng cao Điện Biên. Trong sắc cờ đỏ, đồng bào các dân tộc khoác lên mình trang phục truyền thống, hòa vào các hoạt động văn hóa, vui hội và đón du khách, cùng lan tỏa niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Lai Châu: Trích đoạn Lễ hội Gầu tào văn hóa dân tộc Mông chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu: Trích đoạn Lễ hội Gầu tào văn hóa dân tộc Mông chào mừng Tết Độc lập

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Tết Độc lập năm 2026, ngày 2/9/2026, tại Không gian văn hóa Mông thuộc sân vận động xã Than Uyên, Bảo tàng tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND xã Than Uyên tổ chức trình diễn cúng cây nêu trích đoạn trong Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông. Đây là một trong những điểm nhấn đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm. 

Gần 3.000 người tham gia giải chạy “Đón bình minh trên biển” vào sáng 2/9

Gần 3.000 người tham gia giải chạy “Đón bình minh trên biển” vào sáng 2/9

Sáng 2/9, tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa), Giải chạy Tuy Hòa bán marathon 2026 “Đón bình minh trên biển” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã hoàn thành các phần thi. Giải có sự tham gia của gần 3.000 vận động viên, xuất phát vào lúc 4 giờ sáng 2/9 với hành trình đi qua các tuyến đường ở phường, kết nối các địa điểm du lịch như Tháp Nghinh Phong, Tháp Nhạn và khu vực biển Tuy Hòa.

Lai Châu chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu chào mừng Tết Độc lập

Sáng 2/9/2026, tại Sân vận động xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu diễn ra Lễ thượng cờ chào mừng Tết Độc lập năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cùng du khách. Sau lễ thượng cờ là các hoạt động múa sạp, diễu hành đường phố mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng cao Lai Châu.

Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu

Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, tối 1/9, tại Quảng trường 8/5 (phường Mộc Châu), tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu", chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày "Tết Độc lập" - Quốc khánh 2/9. Chương trình thu hút đông đảo du khách và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đến dự.

Về nơi Tết Độc lập đậm sắc Mường

Về nơi Tết Độc lập đậm sắc Mường

Trong không khí đón mừng Tết Độc lập 2/9, đồng bào Mường ở Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ lại sum họp, tổ chức các hoạt động theo phong tục được duy trì qua nhiều thế hệ. Từ bữa cơm đoàn tụ, những món quà biếu cha mẹ đến bánh uôi, tiếng chiêng, lời hát đối, những phong tục ấy góp phần tạo nên nét văn hóa đặc sắc trong ngày Tết của đồng bào Mường nơi đây.

Tiếng nhạc ngũ âm giữ hồn văn hóa Khmer ở An Giang

Tiếng nhạc ngũ âm giữ hồn văn hóa Khmer ở An Giang

Với đồng bào Khmer Nam Bộ, nhạc ngũ âm không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm trong các nghi lễ Phật giáo hay rộn ràng trong những lễ hội truyền thống, mà còn là một phần văn hóa được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Tại các ngôi chùa Khmer ở An Giang, những lớp học nhạc ngũ âm đang giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và tiếp tục gìn giữ những thanh âm đặc trưng của dân tộc mình.

Sức trẻ gìn giữ âm nhạc truyền thống Tây Nguyên

Sức trẻ gìn giữ âm nhạc truyền thống Tây Nguyên

Phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi là nơi mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; trong đó âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của bà con nhân dân nơi đây.