Khuổi My lấp lánh mùa nước đổ
Từ bao đời nay, ruộng bậc thang không chỉ là nơi canh tác phù hợp với địa hình miền núi, mà còn là biểu tượng sống động cho sự kết tinh giữa con người và thiên nhiên nơi địa đầu Tổ quốc.
Từ bao đời nay, ruộng bậc thang không chỉ là nơi canh tác phù hợp với địa hình miền núi, mà còn là biểu tượng sống động cho sự kết tinh giữa con người và thiên nhiên nơi địa đầu Tổ quốc.
Giữa tháng 5 và tháng 6, khi những cơn mưa mùa Hạ đổ xuống cũng chính là lúc những thửa ruộng bậc thang ở huyện Mù Cang Chải (Yên Bái) vào mùa đổ nước. Nước được “phủ” đầy trên bề mặt những thửa ruộng bậc thang sau cày ải, tương phản dưới ánh nắng mặt trời cùng những gam màu đa sắc hòa quyện với nhau, từ màu của nước, của đất, màu cây cối, trời mây... đã tạo nên một bức tranh bích họa giữa núi non hùng vỹ.
Cuối tháng 5, đầu tháng 6 hàng năm, khi những cơn mưa đầu mùa xuất hiện cũng là lúc đồng bào dân tộc Mông tại huyện vùng cao Bắc Yên (Sơn La) bước vào vụ cấy. Nhìn từ trên cao, những thửa ruộng bậc thang trải dài khắp các triền núi, uốn lượn mềm mại như những dải lụa, tạo nên một bức tranh phong cảnh hữu tình.
Cứ vào dịp tháng 5, tháng 6 hàng năm khung cảnh ruộng đồng ở vùng cao Mù Cang Chải (Yên Bái) lại hiện lên như những bức tranh thủy mặc. Những thửa ruộng bậc thang ẩn hiện trong mây núi vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn luôn rất đẹp mắt, nhất là khi người Mông ở đây ra đồng đưa nước vào ruộng và làm đất chuẩn bị cho một mùa vụ mới trong năm. Mùa nước đổ cũng đang trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo ở nơi vùng cao này, đang được khai thác, mời gọi du khách đến với Mù Cang Chải để trải nghiệm.
Thời điểm này, những thửa ruộng bậc thang ở xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu) đang vào mùa nước đổ, cũng là lúc đồng bào Mông nơi đây tất bật cấy lúa cho kịp thời vụ.
Thời điểm này, những thửa ruộng bậc thang ở xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu) đang vào mùa nước đổ, cũng là lúc bà con đồng bào Mông nơi đây tất bật cấy lúa cho kịp thời vụ.
Hàng năm, cứ vào tháng 5, tháng 6, mùa nước đổ lại tràn về khắp các thửa ruộng bậc thang tại các xã, bản vùng cao của tỉnh Sơn La khiến khung cảnh trở nên thơ mộng. Những triền ruộng bậc thang đầy ắp nước từ những khe lạch nhỏ trên núi cao đổ về, lung linh như những tấm gương phản chiếu, nối dài tới tận chân trời. Vào thời điểm này, mỗi người một việc, tất bật, khẩn trương tập trung cho việc khơi dẫn nước, đắp bờ, cày, nhổ mạ để đi cấy, hướng tới một mùa vụ bội thu.
Nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động du lịch "Mùa nước đổ", ngày 28/4, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái tổ chức khai mạc Festival dù lượn "Bay trên miền danh thắng" và phát động phong trào du lịch xanh cùng Mù Cang Chải năm 2024.