Trong không khí phấn khởi của Ngày hội non sông, từ vùng biên giới đầu nguồn tỉnh An Giang đến các bản làng trên dãy Trường Sơn của thành phố Huế, đông đảo cử tri đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ở mỗi địa phương, dù là cộng đồng đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam nơi biên giới hay bà con các dân tộc thiểu số vùng cao A Lưới, ngày bầu cử đều diễn ra trong không khí trang nghiêm, dân chủ và tràn đầy niềm tin vào sự lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Cử tri đồng bào Chăm nô nức đi bầu cử
Sáng 15/3, tại Khu vực bỏ phiếu số 18, ấp Bình Di - ấp duy nhất của xã biên giới Khánh Bình (tỉnh An Giang) có đông đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam sinh sống, bà con cử tri nô nức tham gia bầu cử.
Tuyến đường chính từ trung tâm xã về Thánh đường Masji Thi’l Muka Ramah - nơi sinh hoạt tôn giáo của đồng bào Chăm theo đạo Hồi Islam và Văn phòng ấp Bình Di - địa điểm bỏ phiếu được trang hoàng cờ hoa rực rỡ, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong “Ngày hội của non sông”. Đang trong Tháng ăn chay Ramadan năm 2026 - Hồi lịch 1447, đông đảo cử tri dân tộc Chăm vẫn tranh thủ đến bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về đức, tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Đúng 6 giờ 30 phút sáng 15/3, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Khánh Bình và đông đảo bà con cử tri cùng tham dự lễ khai mạc, bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Sau khi Tổ trưởng Tổ bầu cử số 18 (ấp Bình Di, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) đọc diễn văn khai mạc, nội quy và thể lệ bầu cử, đại diện cử tri đã cùng Tổ bầu cử kiểm tra hòm phiếu chính, hòm phiếu phụ, thực hiện thủ tục niêm phong hòm phiếu để chính thức bỏ phiếu bầu cử.
Cử tri là người dân tộc Chăm theo đạo Hồi Islam cùng đông đảo cử tri tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) tham gia bầu cử. Ảnh: Công Mạo/TTXVN
Ngay sau lễ khai mạc, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 18 đã mời ông Sale’s - cử tri lớn tuổi người dân tộc Chăm trên địa bàn thực hiện bỏ phiếu đầu tiên. Sau đó, đông đảo cử tri lần lượt tham gia bỏ phiếu, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
“Tôi rất tự hào khi là người đầu tiên của Tổ bầu cử số 18 (ấp Bình Di) được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Mong những đại biểu trúng cử sẽ đem hết tài, đức và trí tuệ để phụng sự đất nước, phục vụ nhân dân, góp phần phát triển quê hương đất nước, nhất là vùng biên giới Khánh Bình của tỉnh An Giang, để đời sống người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc” - ông Sale’s chia sẻ.
Bà Lê Thị Ánh, Tổ trưởng Tổ bầu cử số 18 (ấp Bình Di, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) cho biết, khu vực bầu cử số 18 có gần 1.230 cử tri, trong đó có 661 cử tri là người dân tộc Chăm.
Các cử tri đã được hướng dẫn cụ thể cách thức bỏ phiếu để bảo đảm bỏ phiếu đủ số lượng, đúng yêu cầu đề ra. Với những cử tri không đủ điều kiện sức khỏe đến bỏ phiếu trực tiếp, Tổ bầu cử sử dụng thùng phiếu phụ và đến từng nhà để cử tri được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Ông Sale’s (ấp Bình Di, xã Khánh Bính, tỉnh An Giang) đối chiếu lại thông tinh những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp trước khi vào thực hiện quyền công dân của mình. Ảnh: Công Mạo/TTXVN
Theo ông Tạ Văn Khương, Chủ tịch UBND xã Khánh Bình (tỉnh An Giang), toàn xã có hơn 24.380 cử tri với 20 khu vực bầu cử. Những ngày qua, bà con cử tri trên địa bàn xã biên giới Khánh Bình luôn rộn ràng, mong chờ ngày đi bỏ phiếu để lựa chọn những người có đức, có tài vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn kỹ các quy chế, quy định bầu cử, người dân xã Khánh Bình đều hiểu rõ quy trình bầu cử, nghĩa vụ, trách nhiệm công dân và hiểu được tầm quan trọng, ý nghĩa thiêng liêng khi tham gia bầu cử.
Trong sáng 15/3, hơn 3,3 triệu cử tri tại 2.710 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn tỉnh An Giang (không bao gồm đặc khu Thổ Châu tổ chức bầu cử sớm vào ngày 8/3/2026 và khu vực bỏ phiếu số 60 - khu vực bỏ phiếu riêng của cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, bỏ phiếu sớm vào ngày 12/3/2026) đã tổ chức khai mạc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trong không khí vui tươi, phấn khởi, đúng trình tự quy định.
Cử tri là người dân tộc Chăm theo đạo Hồi Islam tại ấp Bình Di, xã Khánh Bình (tỉnh An Giang) tham gia bầu cử. Ảnh: Công Mạo/TTXVN
Ủy ban bầu cử tỉnh An Giang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 102 xã, phường, đặc khu trong tỉnh chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, bám sát tiến trình, bảo đảm dân chủ, công khai, cử tri đồng thuận, tin tưởng.
Cùng với đó, công tác đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được tỉnh An Giang đặc biệt chú trọng, góp phần để Ngày bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.
Rộn ràng ngày hội non sông ở vùng cao A Lưới
Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm vùng cao, từ tinh mơ sáng 15/3, khắp các bản làng trên dãy Trường Sơn của thành phố Huế đã rộn ràng không khí Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay dọc các tuyến đường liên xã, tiếng loa truyền thanh vang vọng khắp núi rừng, gọi người dân đến các điểm bỏ phiếu, tạo nên bầu không khí trang nghiêm, phấn khởi của ngày hội lớn toàn dân.
Ngay từ sáng sớm, tại các khu vực bỏ phiếu ở các xã A Lưới 1-5, đông đảo cử tri đã có mặt để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Những con đường nhỏ dẫn vào thôn, bản được trang hoàng cờ hoa rực rỡ; nhiều điểm bỏ phiếu được bố trí tại nhà sinh hoạt cộng đồng hoặc trường học, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bầu cử.
Tại khu vực bỏ phiếu ở xã A Lưới 1, nơi có khoảng 98% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, ngay sau lễ khai mạc, những lá phiếu đầu tiên đã được cử tri trân trọng bỏ vào hòm phiếu. Nhiều người dân trong trang phục truyền thống của đồng bào Pa Cô đến điểm bỏ phiếu từ sớm, thể hiện sự háo hức và trách nhiệm trước ngày hội dân chủ.
Bí thư Đảng ủy xã A Lưới 1 Hồ Quyết Thắng cho biết, công tác tuyên truyền về bầu cử được các địa phương triển khai đa dạng, phù hợp với điều kiện vùng núi. Bên cạnh hệ thống loa truyền thanh, chính quyền và các đoàn thể phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để tuyên truyền, vận động bà con hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Nhờ đó, nhận thức của người dân về quyền và nghĩa vụ công dân ngày càng được nâng cao. Trong ngày bầu cử, nhiều cử tri thực hiện việc bỏ phiếu nhanh chóng, bởi họ đã chủ động có sự tìm hiểu kỹ lưỡng về các ứng cử viên từ trước. Đến 9 giờ sáng cùng ngày, toàn xã đã có khoảng 89% cử tri hoàn thành việc bầu cử; trong đó hai khu vực bỏ phiếu số 11 thôn Pâr Ay và khu vực khu vực bỏ phiếu số 7 thôn Ca Cú 2 đạt tỷ lệ 100%.
Cử tri xã A Lưới 1 tham gia bỏ phiếu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN
Cử tri Lê Quang Mung (79 tuổi, trú thôn A Đeng Pa Leeng 1, xã A Lưới 1) cho hay, đối với bà con vùng cao, ngày bầu cử là ngày rất quan trọng. Được tham gia bầu cử là niềm tự hào của mỗi công dân. "Tôi đã đọc kỹ thông tin về các ứng cử viên và mong muốn chọn những người có năng lực, tâm huyết để đại diện cho tiếng nói của người dân, giúp địa phương phát triển, con em có điều kiện học hành tốt hơn".
Ở xã A Lưới 1, nhiều cử tri là người cao tuổi cũng được con cháu đưa đến khu vực bỏ phiếu từ rất sớm. Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn như trước nhưng họ vẫn mong muốn trực tiếp tham gia bầu cử, coi đó là trách nhiệm và quyền lợi thiêng liêng của mỗi công dân.
Cử tri Hồ Văn Hạnh (80 tuổi), người có uy tín tại thôn A Neeng Lê Triêng 1 (xã A Lưới 1) chia sẻ, ông đã tham gia nhiều kỳ bầu cử, song lần nào cũng cảm thấy phấn khởi và tự hào khi được cầm lá phiếu thực hiện quyền công dân. Ông mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống của người dân vùng cao, giúp bà con có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
Để ngày bầu cử ở các xã miền núi thành phố Huế diễn ra đúng quy định, an toàn và thuận lợi, lực lượng cán bộ, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ cũng được huy động để hỗ trợ người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và những cử tri ở xa trung tâm thôn bản. Nhiều tổ bầu cử còn bố trí lực lượng hướng dẫn cử tri từng bước trong quy trình bỏ phiếu, đảm bảo mọi người đều có thể tham gia thuận lợi.
Các xã A Lưới 1-5 có địa bàn rộng, dân cư phân tán, nhiều thôn bản nằm cách xa trung tâm. Vì vậy, xã cũng đã chuẩn bị hòm phiếu phụ để đến tận nhà những cử tri già yếu, bệnh tật không thể trực tiếp đến điểm bầu cử để đảm bảo mọi cử tri đều được tham gia.
Không chỉ là hoạt động chính trị quan trọng, ngày bầu cử ở vùng cao thành phố Huế còn mang đậm sắc màu văn hóa của các dân tộc. Nhiều người dân trong trang phục truyền thống rực rỡ đến khu vực bỏ phiếu, tạo nên khung cảnh vừa trang nghiêm vừa ấm áp. Sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, bà con còn nán lại trò chuyện, chia sẻ niềm vui trong ngày hội lớn của đất nước.
Người dân xã A Lưới 3 hoàn thành việc bỏ phiếu. Ảnh: Mai Trang/TTXVN
Theo Ủy ban bầu cử thành phố Huế, đến 9 giờ sáng ngày 15/3, một số xã vùng núi như A Lưới 1, Long Quảng có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao, đạt trên 65%. Riêng xã Nam Đông đạt 90,56%. Hoạt động bầu cử ở các khu vực này đều diễn ra nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo dân chủ, an toàn và thuận lợi cho cử tri.
Những lá phiếu mang theo kỳ vọng của cử tri về một đội ngũ đại biểu đủ đức, đủ tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Với đồng bào các dân tộc miền núi phía Tây thành phố Huế, niềm tin ấy còn gắn với mong muốn quê hương ngày càng phát triển, đời sống người dân được nâng cao, khoảng cách giữa miền núi và miền xuôi ngày càng được rút ngắn.
Khi mặt trời dần lên cao trên những dãy núi Trường Sơn, các điểm bỏ phiếu ở vùng cao A Lưới vẫn nhộn nhịp người ra vào. Trong sắc cờ đỏ thắm giữa đại ngàn, ngày hội bầu cử thực sự trở thành ngày hội của niềm tin, của tinh thần đoàn kết và trách nhiệm công dân, góp phần tạo nên khí thế mới cho chặng đường phát triển của thành phố Huế trong thời gian tới./.