Những ngày cuối năm, khi dấu tích của bão lũ vẫn còn hiện hữu trên nhiều xã, phường của tỉnh Gia Lai, niềm vui đang dần trở lại với người dân ở các địa phương bị thiệt hại nặng nề. Những mái nhà mới kiên cố, nghĩa tình được dựng lên bằng tinh thần “vì nhân dân quên mình” của cán bộ, chiến sĩ thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”.
Quân đội tích cực hỗ trợ người dân
Sáng 17/12, căn nhà mới của cụ Tô Thị Sửa (88 tuổi, thôn Chánh Hội, xã Ngô Mây) được bàn giao cho gia đình sau 15 ngày thi công thần tốc. Sau nhiều tháng sống trong căn lều tạm chật hẹp do ngôi nhà cũ bị sập hoàn toàn bởi mưa lũ, lần đầu tiên cụ và con gái bị câm bẩm sinh được sống trong một mái ấm vững chãi, khang trang.
Ngôi nhà của gia đình cụ Tô Thị Sửa có diện tích 55 m2, tổng kinh phí 130 triệu đồng. Trong đó, kinh phí Nhà nước hỗ trợ là 60 triệu đồng, gia đình tích cóp và vay thêm 70 triệu đồng. Qua hơn 15 ngày đêm tổ chức thi công với 192 ngày công xây dựng của bộ đội và 30 ngày công của gia đình, ngôi nhà đã được bàn giao với tiêu chí “3 cứng, 4 chắc”.
Sau cơn bão số 13, ngôi nhà nhỏ của gia đình cụ Sửa bị đổ sập hoàn toàn. Ở cái tuổi thượng thọ, cụ phải thêm nỗi lo mong ngóng có được một ngôi nhà mới. Sau khi Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành công điện về việc phát động, triển khai “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng lại, sửa chữa nhà ở cho các gia đình có nhà bị thiệt hại do các đợt thiên tai vừa qua tại các tỉnh miền trung, những người lĩnh đã tích cực hỗ trợ gia đình cụ xây lại căn nhà mới. Điều này cũng khẳng định niềm tin của gia đình cụ vào các chính sách nhân đạo của Đảng và Nhà nước.
“Tôi vui và biết ơn chính quyền địa phương, các chiến sĩ bộ đội đã dựng nhà giúp gia đình tôi” - cụ Sửa chia sẻ.
Ông Cao Văn Mười (con trai cụ Sửa) không giấu được niềm xúc động khi nhắc đến những ngày cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) giúp gia đình dựng lại nhà. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bộ đội làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, tự túc sinh hoạt, không làm phiền gia đình. “Các anh làm việc quên cả giờ nghỉ, chỉ mong mẹ tôi sớm có nhà mới. Ân tình này, gia đình tôi luôn ghi nhớ”, ông Mười cho biết.
Bão số 13 và đợt lũ lịch sử giữa tháng 11/2025 đã cuốn đi căn nhà nhỏ của anh Nguyễn Thế Kiên (43 tuổi, thôn Chánh Hữu, xã Ngô Mây). Anh Kiên làm thợ hồ, vợ là công nhân may tại Quy Nhơn. Do đó, việc dựng lại căn nhà đối với vợ chồng anh gần như là điều không dám nghĩ đến. Khi đó, những cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự (Quân đoàn 34) đã có mặt kịp thời cùng chính quyền địa phương giúp gia đình anh dựng lại nhà. Được Nhà nước hỗ trợ 60 triệu đồng; bộ đội góp công xây dựng, anh quyết định vay thêm 40 triệu đồng để dựng căn nhà kiên cố.
Những ngày qua, gần 100 chiến sĩ của Trường quân sự (Quân đoàn 34) chia thành từng nhóm để san nền, đào móng… Vừa cùng cán bộ, chiến sĩ dựng khung sắt cho căn nhà mới, anh Kiên vui mừng tâm sự: "Nếu không có sự giúp đỡ của các cán bộ, chiến sĩ, tôi không dám chắc có thể dựng lại được nhà. Giờ tôi không còn lo mỗi khi mưa lũ về".
Biểu tượng của niềm tin
Tỉnh Gia Lai có 674 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn cần phải xây dựng lại, chủ yếu do ảnh hưởng của bão số 13. Hiện, toàn bộ số nhà cần xây mới đã được khởi công. Trong “Chiến dịch Quang Trung”, Quân đoàn 34 đảm nhiệm việc xây dựng 80 căn nhà tại Gia Lai và Đắk Lắk. Trong tổng số 80 căn, Gia Lai chiếm phần lớn với 64 căn, trải rộng trên nhiều vùng dân cư, nơi chịu thiệt hại nặng nhất sau các đợt mưa lũ cuối tháng 11/2025.
Các đơn vị của Quân đoàn 34 gồm: Sư đoàn 31, Sư đoàn 320, Trường Quân sự, Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn 273, Trung đoàn Thông tin 29, Bộ Tham mưu và Cục Hậu cần - Kỹ thuật sẽ xây dựng 64 căn nhà tại tỉnh.
Theo Trung tá Đặng Văn Hà, Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn Công binh 7, ngay sau khi nhận nhiệm vụ, các tổ công tác đã xác định rõ quyết tâm "thi công nhanh nhất, tiết kiệm nhất, hiệu quả nhất" để người dân sớm ổn định cuộc sống. Chỉ trong 15 ngày, căn nhà rộng 55 m2 cho gia đình cụ Sửa đã hoàn thành, bảo đảm tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), có gác chống lũ, phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
Để thực hiện hiệu quả tinh thần của “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc, Bộ tư lệnh Quân đoàn 34 đã thành lập Ban chỉ đạo, huy động hơn 900 cán bộ, chiến sĩ tổ chức 77 đội thợ xây cùng 37 xe vận chuyển vật liệu, triển khai đồng loạt tại các địa bàn bị thiệt hại nặng ở Gia Lai và Đắk Lắk.
Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt, là “mệnh lệnh từ trái tim”. Do đó, các cán bộ, chiến sĩ trong Quân đoàn đồng tâm, hiệp lực với tinh thần "làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm; vượt nắng - thắng mưa", quyết tâm hoàn thành nhà ở cho nhân dân trước Tết Nguyên đán.
Các hộ dân được hỗ trợ trong chiến dịch đều là gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, người neo đơn. Trong điều kiện kinh phí còn hạn hẹp, các đơn vị Quân đoàn 34 đã chủ động tính toán phương án thi công khoa học, tiết kiệm vật liệu nhưng vẫn bảo đảm chất lượng, an toàn và tính bền vững của công trình.
Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ngô Mây Phạm Ngọc Thái, mỗi mái ấm được dựng lên là minh chứng rõ nét cho sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Quân đội đối với nhân dân vùng thiên tai; đồng thời thể hiện phẩm chất cao đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời bình.
Những mái nhà mới đang dần hiện hữu, mang theo hơi ấm của nghĩa tình quân dân. Khi mùa Xuân đang đến gần, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ giúp người dân có nơi ở an toàn mà còn thắp lên niềm tin vững bền - niềm tin vào sự đồng hành của Quân đội nhân dân Việt Nam trong mọi hoàn cảnh./.