Tràn lan cổ vật giả
![]() |
Một số cổ vật dù bị vỡ nhưng vẫn có giá trị trong kho cổ vật của anh Tám. Ảnh: Hoàng Ngọc |
Điều anh Tám không ngờ tới là sau 15 năm, anh bất ngờ gặp lại “bạn cũ” khi được chào mua chính chiếc bình giả. “Mấy hôm trước, một người đàn ông dân tộc thiểu số mang chính chiếc bình gốm đó đến nhà tôi chào bán với giá 6 triệu đồng. Nhìn chiếc bình tôi nhận ra ngay lập tức. Chứng tỏ chiếc bình giả đã qua tay hết người này đến người khác bao nhiêu năm qua”-anh Tám kể.
Nhiều “cò” đồ cổ không từ một thủ đoạn, mánh khóe nào để lừa khách hàng. Chẳng hạn chúng đưa một số đồng đen như tượng tỳ hưu, Phật Di Lặc, đồ bát tiên… vào các làng đồng bào dân tộc thiểu số, sau đó phao tin là người dân đào được trong lúc đào ao, đào giếng, làm rẫy, rồi dựng những câu chuyện huyền bí, thuyết phục người mê đồ cổ tới xem, mua. Thực chất đây toàn là đồ dưới đồng bằng đưa lên. Cùng với đồ đồng, ghè, ché, chum, trống là những thứ bị làm giả rất nhiều, được đưa cho người dân địa phương các làng mang đi bán, kèm theo những câu chuyện vừa tâm linh, vừa huyễn hoặc về những món đồ này…”.
Giờ đây khi đã trở thành một chuyên gia về đồ cổ và có tiếng trong giới sưu tầm, anh Tám được khá nhiều người tin tưởng nhờ giám định cổ vật. Anh cho biết thêm: “Chính tôi đến giờ vẫn bị nhiều người mang cổ vật giả tới chào bán, thêu dệt những câu chuyện hấp dẫn xung quanh món cổ vật cứ như thể nó là một bảo vật quý. Tôi cũng chứng kiến không biết bao nhiêu người mua phải đồ rởm mà không biết kêu ai. Có lần tôi tới xem chiếc trống được giới thiệu là cổ vật quý hiếm ở một tiệm vàng tại TP. Pleiku, bằng kiến thức nhiều năm tìm hiểu về trống, chiêng, tôi phát hiện ra ngay đồ giả nên im lặng ra về. Tuy nhiên họ vẫn nghĩ là đang sở hữu cổ vật quý, mức giá để sở hữu món đồ giả này nghe phải giật mình”.
Tốn tiền, mua phải đồ giả
![]() |
Một số cổ vật có giá trị của anh Ngô Ngọc Tám thỉnh thoảng vẫn bị “cò” đồ cổ đến “hạ giá” bằng nhiều chiêu thức. Ảnh: Hoàng Ngọc |
Anh H. nhà ở huyện Đak Đoa mới đây thông qua một người môi giới đã mua một số tô, đĩa gốm thời Minh với mức giá từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng/chiếc. Anh cho biết đã sưu tầm đồ gốm sứ được vài năm, rất tin tưởng nguồn cung cấp. Khi họ nói số tô, đĩa này do người dân trục vớt trái phép từ một con tàu đắm, phải “tuồn” lên tỉnh ta bán để tránh bị thu hồi mới “rẻ” như vậy nên anh không ngần ngại bỏ ra hàng trăm triệu đồng để sở hữu những món đồ mê thích. Không ngờ sau khi nhờ giám định mới phát hiện toàn bộ là đồ giả cổ, có xuất xứ từ Trung Quốc. Tương tự như trường hợp anh H., ông M.-đường Vạn Kiếp (TP. Pleiku) cũng ngậm đắng khi mua phải một số chum, ché giả lên tới gần cả trăm triệu đồng. “Người ta nói số cổ vật này do một người địa phương ở Chư Prông đào được trong lúc đi làm rẫy. Khi tôi tới, chum, ché vẫn còn đầy bùn đất. Thuyết phục mãi họ mới bán. Không ngờ mua về mới biết mình bị lừa”-ông M. cho hay.
Cổ vật là những món hàng mức giá của nó tùy thuộc vào sở thích của người sưu tầm. Nhưng cho đến nay, nhiều người mua phải cổ vật giả vẫn không biết kêu ai bởi mọi giao dịch mua, bán chỉ dựa vào lòng tin. Có người mua phải đồ giả nhưng vì sĩ diện không chia sẻ với ai. Đây cũng là một trong những nguyên do để cổ vật giả vẫn có đất sống.