Lan tỏa hành động dũng cảm của Trưởng bản Mùa A Thi cứu 90 người dân thoát khỏi lũ dữ

Ngày 4/8, ông Nguyễn Tiến Đạt, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp với tỉnh Điện Biên trong chiều 3/8, về việc biểu dương, khen thưởng trưởng bản Háng Pu Xi (xã Xa Dung) Mùa A Thi đã có hành động quyết đoán, sáng suốt, dũng cảm cứu người trong trận lũ quét xảy ra trên địa bàn, Sở đang khẩn trương hoàn hiện thủ tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

truong-ban-040825.jpg
Trưởng bản Mùa A Thi (thứ 2, bên trái) báo cáo Phó Thủ tướng Chính Phủ Trần Hồng Hà tại hiện trường sạt lở, lũ quét ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 1/8, bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên có 72 hộ, hơn 380 người đang chìm trong giấc ngủ, bên ngoài trời mưa lớn, không ngừng trút nước xuống. Khi nước bắt đầu tràn vào nhà, anh Mùa A Thi, 26 tuổi, là trưởng bản Háng Pu Xi, nhận định có thể xảy ra thiên tai nguy hiểm, anh lập tức nghĩ đến khu vực bên kia của bản, nơi có nhiều hộ địa thế dốc, gần khe suối, rất nguy hiểm… Ngay lập tức, trưởng bản Mùa A Thi đã gọi điện cho các hộ dân ở khu vực nguy hiểm nắm bắt tình hình, đồng thời yêu cầu họ phải di tản khẩn cấp.

Sau đó, dưới đêm mưa gió, anh Mùa A Thi cùng Bí thư Chi bộ bản Háng Pu Xi và dân quân bản khẩn trương đến khu vực bờ suối, hô hào và chỉ dẫn bà con di dời sang khu vực an toàn.

Anh Thi cho biết, cuộc di tản trong đêm diễn ra vô cùng khẩn trương, chỉ trong khoảng 30 phút.

“Người thì bế con, người trẻ dắt người già. Tất cả đều hướng về khu vực cao hơn, an toàn hơn. Có 3 cụ già nhất quyết không chịu di dời, với tư cách là trưởng bản, tôi ý thức được trách nhiệm của mình là phải bảo vệ người dân, tôi đã yêu cầu một số thanh niên khỏe mạnh trong bản, thay nhau cõng các cụ đến nơi an toàn", anh Thi kể lại.

truong-ban3-040825.jpg
Trưởng bản Mùa A Thi (ngoài cùng bên phải) cùng lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích do sạt lở, lũ quét ở bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung. Ảnh: Xuân Tư/TTXVN

Nhờ sự sáng suốt, quyết đoán và lòng dũng cảm của trưởng bản Háng Pu Xi, sau hơn một giờ di dời, 90 người dân của 21 hộ được tập trung về vị trí an toàn. Đây cũng là lúc bùn đất từ trên cao đổ ập xuống, cuốn những ngôi nhà của bà con theo dòng nước lũ dữ. Nhìn cảnh tượng tan hoang, ai nấy đều rùng mình khi nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra nếu không có sự cảnh báo và hành động quyết liệt của trưởng bản Mùa A Thi.

Anh Mùa Chứ Pó, một trong những người dân được cứu sống, vẫn chưa hết sợ hãi kể lại: “Lúc tầm 3 giờ, thấy mưa to, trưởng bản Mùa A Thi, Bí thư Chi bộ và an ninh bản gọi í ới, giục chạy sang nhà trường bên kia suối để tránh lũ. Ai cũng được dặn cứu người mới quan trọng, bỏ lại nhà cửa, tài sản, tính sau. Các con tôi chuyển sang bên kia an toàn nhưng tài sản thì mất hết theo lũ dữ. Gia đình tôi và nhiều người dân trong bản ai cũng thấy biết ơn trưởng bản, Bí thư Chi bộ và an ninh bản, nếu không có sự cảnh báo thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra…”.

Theo thống kê, trận lũ quét và sạt lở đất tại bản Háng Pu Xi, xã Xa Dung khiến 2 người chết, 17 hộ dân có nhà bị đất, đá vùi lấp, cuốn trôi mất trắng hoàn toàn, nhà của 5 hộ khác bị đất đá làm hư hỏng nặng nề.

Đã 3 ngày cơn lũ dữ đi qua nhưng hậu quả để lại cho người dân bản Háng Pu Xi vẫn còn đó, hoang tàn và đổ nát. Ở nơi đó, hình ảnh nhỏ nhắn, nhanh nhẹn của trưởng bản trẻ Mùa A Thi vẫn đang tất bật phối hợp cùng với lực lượng chức năng khẩn trương cứu hộ, thu dọn đống đổ nát, tìm kiếm những tài sản còn sót lại giúp dân bản sớm ổn định cuộc sống…/.

Trung Kiên/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Đắk Lắk có 45 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 25%. Trong đời sống cộng đồng, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín được ví như những “cây đại thụ” giữa đại ngàn, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bình yên buôn làng và thúc đẩy phát triển địa phương.

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Từ những diện tích trồng ngô, sắn và một số cây trồng kém hiệu quả, người dân vùng cao Sơn La đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Nhiều mô hình mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Gia đình ông Vàng A Sở, dân tộc Mông, ở tổ dân phố Pakhen, phường Thảo Nguyên là một trong những trường hợp như vậy.

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Từ tình yêu với văn hóa truyền thống dân tộc, chị Trinh Sơn Uyên, người con Hrê ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng mô hình Plây Hrê - Làng Hrê, kết hợp ẩm thực với trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái và giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Hơn hai tháng đứng lớp xóa mù chữ cho 18 học viên người Dao ở xóm Tân Kim, xã Thần Sa (Thái Nguyên), cô giáo Hà Thị Phương vui mừng chứng kiến từng đổi thay của học trò, từ những người còn e dè, chưa biết chữ đến khi có thể tự đọc, viết và nhắn tin bằng điện thoại...

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Đến Vàng Ma Chải, nơi cuối trời Tây Bắc của tỉnh Lai Châu, hỏi về Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, ai cũng biết, bởi anh là người mang “Ánh sáng số” đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Giáo dục mở đường cho thế hệ trẻ Chăm Islam vươn lên

Giáo dục mở đường cho thế hệ trẻ Chăm Islam vươn lên

Để cộng đồng Chăm Islam phát triển bền vững, điều quan trọng là chăm lo việc học hành, tạo cơ hội để người trẻ có kiến thức, nghề nghiệp và việc làm. Cùng với đó, người có uy tín phải gần dân, hiểu bà con cần gì để đồng hành, vận động và gắn kết cộng đồng.

Hiến máu cứu người - lan tỏa tinh thần nhân ái

Hiến máu cứu người - lan tỏa tinh thần nhân ái

Tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương nhằm lan tỏa phong trào hiến máu cứu người; góp phần hoàn thành mục tiêu tiếp nhận 12.500 đơn vị máu năm 2026.

Dịp Lễ hội Nguyên Tiêu hàng năm, bà con người Hoa thường tổ chức nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc tại các hội quán ở khu vực Chợ Lớn.

'Muốn người dân đồng thuận, trước hết phải gần gũi, lắng nghe và tạo dựng niềm tin'

Am hiểu tiếng nói, phong tục và đời sống của bà con, thầy giáo Trần Thích, nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, nhiều năm trực tiếp tuyên truyền chính sách, tham gia hòa giải, vận động nguồn lực chăm lo an sinh và khuyến học. Với ông, muốn người dân đồng thuận, trước hết phải gần gũi, lắng nghe và tạo dựng niềm tin.

Cô gái Mông 'gùi' luật lên non

Cô gái Mông 'gùi' luật lên non

Từng là nạn nhân của những hủ tục lạc hậu gắn liền với định kiến giới khắt khe, thay vì chấp nhận số phận, cô gái trẻ Sùng Thị Sơ (Lào Cai) đã lựa chọn con đường học vấn để tự giải cứu chính mình và trở thành người mang kiến thức pháp luật đến các bản làng.

Người có uy tín - cầu nối đưa pháp luật đi vào cuộc sống

Người có uy tín - cầu nối đưa pháp luật đi vào cuộc sống

Mảnh đất vùng biên Quảng Trực (Lâm Đồng) đang tiếp tục thay da đổi thịt và khoác lên mình một diện mạo mới. Thành quả này là nhờ sự ưu tiên nguồn lực của Trung ương và địa phương, sự chung sức, chung lòng của cộng đồng các dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn xã; đặc biệt là vai trò nêu gương cũng như tấm lòng vì cộng đồng của các già làng, người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Những phụ nữ tiên phong ở bản vùng cao Điện Biên

Những phụ nữ tiên phong ở bản vùng cao Điện Biên

Tại Điện Biên, thời gian qua nhiều phụ nữ vùng cao luôn đi đầu trong các phong trào, phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa và vận động hội viên cùng vươn lên. Họ chính là những “thủ lĩnh phụ nữ” ở cơ sở.

Mô hình hiệu quả hỗ trợ học trò nghèo vùng biên giới

Mô hình hiệu quả hỗ trợ học trò nghèo vùng biên giới

Cứ mỗi dịp hè đến, những người lính mang quân hàm xanh của Đồn Biên phòng Ia Púch, tỉnh Gia Lai, lại trở thành những người thầy bồi đắp kiến thức cho các học sinh nghèo vùng biên giới. Suốt 5 năm qua, lớp học đã trở thành địa chỉ thân thuộc của các em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bận mưu sinh, ít có điều kiện kèm cặp việc học được củng cố kiến thức, duy trì thói quen học tập và vui chơi lành mạnh trong những ngày hè.