Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Bình Phước đã hoàn thành mục tiêu vào ngày 30/4 vừa qua, mang đến những thay đổi tích cực và niềm vui lớn cho người dân nghèo, khó khăn, đặc biệt là những hộ đồng bào thiểu số. Những căn nhà từng là “mơ ước” đã trở thành hiện thực, tạo động lực mạnh mẽ để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên, cải thiện cuộc sống. Ghi nhận niềm vui có nhà mới tại huyện biên giới Bù Gia Mập.
Bình Phước, nơi 41 dân tộc cùng sinh sống với hơn 19% là người dân tộc thiểu số. Thời gian qua, việc đẩy mạnh chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã mang lại niềm vui cho người dân nghèo, nhất là đồng bào thiểu số. Chương trình này không chỉ biến “ước mơ” nhà kiên cố thành hiện thực mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần đại đoàn kết, lòng nhân ái và sự đổi thay tích cực từ các chủ trương của Đảng, Nhà nước.
Gia đình chị Điểu Thị Út ở thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập là một trong những hộ nghèo của địa phương. Không có vườn rẫy để canh tác, mọi thu nhập của gia đình đều phụ thuộc vào việc đi làm thuê, khiến cuộc sống vô cùng bấp bênh và thiếu thốn. Hàng chục năm trời, cả gia đình chị phải sống trong căn nhà tạm bợ, chật hẹp. Giờ đây, nhờ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, việc có được một căn nhà kiên cố, giúp cả gia đình có chỗ che nắng, che mưa đã trở thành hiện thực, điều mà bấy lâu nay gia đình chị luôn mong ước.
Chị Điểu Thị Út, thôn Bù Dốt, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước: “Được nhà nước hỗ trợ vợ chồng cũng vui mừng. Cám ơn nhà nước đã hỗ trợ vợ chồng chúng tôi có căn nhà khang trang, sau này tôi sẽ cố gắng, quyết tâm làm ăn để có tiền lo cho con cái”.
Gia đình bà Thị Ngơi ở thôn Thác Dài, xã Phú Văn đã phải đối mặt với muôn vàn khó khăn. Với ít đất sản xuất, 5 đứa con thơ dại và người chồng bệnh tậtviệc có đủ cái ăn đã là một niềm vui lớn, chứ đừng nói đến việc xây được căn nhà kiên cố như bao người khác.
Niềm vui như vỡ òa khi hơn một tháng trước, gia đình bà Ngơi được chính quyền bàn giao một căn nhà rộng hàng chục mét vuông, trị giá hơn 95 triệu đồng. Trong đó, gia đình bà góp 15 triệu, số tiền còn lại được trích từ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh Bình Phước. Căn nhà kiên cố, khang trang này sẽ là động lực to lớn để gia đình bàvượt qua số phận, vươn lên trong cuộc sống.
Bà Thị Ngơi, thôn Thác Dài, xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước: “Nhà thì rách, ngồi thì dột hết. Tuần này có nhà mới mừng lắm”.
Còn bà Thị Prách đã ngoài 70 tuổi ở thôn Bù Kroai, xã Đức Hạnh không có đất sản xuất, chồng lại mất sớm, nay bà ở cùng con gái và 2 đứa cháu ngoại. Vì không có đất sản xuất, con gái của bà đi làm xa nên chỉ đủ trang trải làm phí sinh hoạt hàng ngày. Sau khi nhận nhà chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh, bà rất phấn khởi.
Bà Thị Prách, thôn Bù Kroai, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước: (dịch) “Nhà nước quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, tôi rất cảm ơn. Nhà tôi rất khó khăn, nếu nhà nước không quan tâm chắc đến chết tôi không có căn nhà kiên cố ở. Tôi cảm ơn nhà nước đã cho căn nhà đẹp này”.
Ông Nguyễn Tấn Lực, Trưởng Phòng NN&MT huyện Bù Gia Mập, Bình Phước: “Công tác giảm nghèo hàng năm luôn được tỉnh, huyện quan tâm để thực hiện và hỗ trợ bà con nhân dân. Công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát hàng năm đyược nhiều bà con thụ hưởng, chính sách an sinh xã hội hàng năm giúp bà con có mái ấm gia đình từ đó an tâm lao động sản xuất, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.