Sáng 2/9, tại xã biên giới Sì Sở Lầu (Lai Châu), quân dân nơi đây đều hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Ngay từ sáng sớm, tại trụ sở UBND xã, nhiều người dân cùng chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ đã có mặt làm Lễ chào cờ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Quốc kỳ Việt Nam tung bay giữa núi rừng biên cương hùng vĩ, hòa trong âm vang hào hùng của Quốc ca, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đối với Bác Hồ vĩ đại và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Ông Chẻo Sần Siểu, bản Sì Choang, xã Sì Lở Lầu xúc động chia sẻ: Tự hào lắm, hồi hộp lắm khi đứng dưới lá cờ của Tổ quốc. Hôm nay tham dự lễ chào cờ đúng ngày kỷ niệm 80 năm thành lập nước, nên tôi thấy rất thiêng liêng. Thấy đất nước mình ngày càng đi lên, càng phát triển, bà con đồng bào dân tộc càng vững tin vào Đảng, Nhà nước.
Chủ tịch UBND xã Sì Lở Lầu Đỗ Xuân Thủy cho biết: Buổi Lễ Chào cờ diễn ra trong không khí trang nghiêm, tự hào của người dân cùng hòa vào ngày hội lớn của toàn dân, góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết các dân tộc và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương. Buổi Lễ là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã nâng cao tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, quyết tâm xây dựng quê hương Sì Lở Lầu ngày càng giàu đẹp, văn minh, vững bước nơi phên dậu Tổ quốc.

Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương cùng người dân làm Lễ chào cờ tại cột mốc 69 tại xã SÌ Lở Lầu. Ảnh: TTXVN phát
Tại cột mốc 69 tại xã Sì Lở Lầu, Bộ đội Biên phòng, chính quyền địa phương cùng người dân cũng đã lên tuần tra và làm Lễ Chào cờ tại đây. Trong không khí trang nghiêm, thiêng liêng nơi biên cương của Tổ quốc, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió khiến những người có mặt ở đây xúc động, tự hào.
Trong khi đó tại Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, các chiến sĩ, cán bộ ngồi trước màn hình ti vi, ánh mắt chăm chú theo dõi Lễ diễu binh, diễu hành. Nhìn những khí tài hiện đại, những ánh mắt nghiêm nghị, những bước chân hiên ngang thẳng tắp của các chiến sĩ trong đội hình diễu binh đi qua lễ đài, mỗi chiến sĩ nơi đây tự hứa với lòng mình, phải bảo vệ biên cương vững chắc để đất nước bình yên.
Niềm tự hào, vui mừng hiện lên trên khuôn mặt của binh nhất Vàng A Tính, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải. Binh nhất Tính chia sẻ: Dù ở xa và được xem đại lễ qua truyền hình trực tiếp, tôi vẫn cảm nhận được không khí hào hùng của cả dân tộc. Là chiến sĩ Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, tôi luôn xác định rõ trách nhiệm, mục tiêu phấn đấu của mình, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ nghiệp vụ, xây dựng bản lĩnh vững vàng, tinh thần đoàn kết và ý chí quyết tâm cao. Tôi luôn tự nhắc mình phải thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được cấp trên giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Tại trụ sở UBND xã SÌ Lở Lầu, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ và người dân làm Lễ Chào cờ. Ảnh: TTXVN phát
Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải cho biết: Trong không khí thiêng liêng và đầy tự hào của những ngày lễ lớn - kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và vinh dự. Đây là dịp để mỗi cán bộ, chiến sĩ chúng tôi ôn lại truyền thống đấu tranh anh hùng của dân tộc, đồng thời cũng là nguồn động viên, cổ vũ to lớn để chúng tôi tiếp tục rèn luyện, cống hiến, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đối với bản thân tôi, đó còn là niềm tự hào khi được khoác trên mình bộ quân phục Bộ đội Cụ Hồ, tiếp nối truyền thống cha anh, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao./.