Sau trận lũ lịch sử xảy ra vào cuối tháng 7, xã Mỹ Lý trở thành tâm điểm của sự tàn phá. Hàng trăm ngôi nhà bị cuốn trôi, giao thông chia cắt, điện lực và thông tin liên lạc tê liệt. Đã hơn một tuần trôi qua, nhiều thôn, bản ở Mỹ Lý vẫn còn đang bị cô lập. Những đoàn cứu trợ từ khắp nơi đã vượt núi, băng sông, mang theo lương thực, thuốc men và cả niềm tin đến với đồng bào vùng lũ với mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn cho đồng bào nơi đây.

Mong bà con sớm ổn định cuộc sống
Giữa khung cảnh hoang tàn sau trận lũ lịch sử tại xã Mỹ Lý, một bếp ăn dã chiến được dựng tạm bên vệ đường đã trở thành điểm sáng của tình người. Tại đây, hơn 10 thành viên trong một nhóm thiện nguyện đến từ xã Hòa Sơn, cách Mỹ Lý gần 200km, đang miệt mài chuẩn bị từng suất cơm miễn phí cho người dân vùng lũ và các đoàn cứu trợ.
Mỗi ngày, nhóm nấu hàng trăm suất ăn. Trong hoàn cảnh người dân chưa thể nấu nướng, mất điện, thiếu nước sạch thì những bữa cơm nóng hổi không chỉ là cứu trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn.
Chị Trần Thị Huyền, thành viên một nhóm thiện nguyện cho biết, sau trận lũ, chị cùng mọi người kêu gọi nhân dân trên địa bàn cùng chung tay giúp đỡ đồng bào lũ lụt. Ai có gì góp nấy, từ gạo, rau, thịt đến nồi niêu, bếp gas, xe. Dù đường đi rất khó khăn, nhưng khi thấy cảnh bà con xơ xác, mất hết tài sản, nhóm của chị không thể ngồi yên.
“Có những buổi, chúng tôi phát đến 600 suất cơm. Dự kiến nhóm sẽ bám trụ tại Mỹ Lý từ 6 đến 10 ngày, tùy vào lượng thực phẩm được tiếp tế. Người từ khắp nơi trên cả nước đổ về cứu trợ. Mình là người trong tỉnh, càng phải có trách nhiệm. Mong bà con sớm ổn định lại cuộc sống”, chị Huyền nói thêm.
Đang tất bật vận chuyển những túi hàng cứu trợ xuống sân UBND xã, anh Phạm Tuân, đại diện Mặt trận Tổ quốc xã Vinh Phú cho biết, ngay khi hay tin mưa lớn gây thiệt hại nặng nề cho bà con miền Tây xứ Nghệ, nhân dân xã Vinh Phú đã vận động quyên góp với một mong muốn duy nhất: Giúp bà con vượt qua cơn hoạn nạn, trước mắt là không để ai bị đói, bị khát. Đoàn đã luộc hơn 500 chiếc bánh chưng, mang theo nước sạch, nhu yếu phẩm, cuốc xẻng… vượt hơn 300km đến Mỹ Lý trong thời gian ngắn nhất.
“Chúng tôi chỉ mong bà con không bị đói, không bị khát. Mỗi món quà là một lời động viên, một cái nắm tay giữa lúc hoạn nạn”, anh Tuân chia sẻ.
Nhiều đoàn cứu trợ không thể tiếp cận được các bản trung tâm vùng lũ như Cha Nga, Xốp Dương, Nhọt Lợt, vì các tuyến đường đã bị sạt lở, chia cắt. Chính quyền xã Mỹ Lý đã lập điểm tiếp nhận hàng tại bản Hòa Lý, sau đó cử người gùi hàng vào những khu vực này. Phải mất gần 2 ngày, những suất quà mới đến được tay bà con bị thiệt hại do lũ.
Mọi sự giúp đỡ đều quý giá
Huyện Kỳ Sơn (cũ) là huyện thuộc diện nghèo nhất nước thì xã Mỹ Lý là xã thuộc diện nghèo nhất huyện. Cuộc sống với bà con nơi đây vốn dĩ đã khó khăn nay chồng chất gian nan.
Theo thống kê, toàn bộ xã Mỹ Lý có gần 400 nhà bị ảnh hưởng thì có đến 216 nhà thuộc 7 bản bám theo sông Nậm Nơn bị cuốn trôi hoàn toàn. Trong đó, nặng nề nhất là bản Xiềng Tắm với 45 hộ, Cha Nga có 35 hộ bị cuốn trôi nhà cửa. Những người dân lâm vào cảnh màn trời, chiếu đất phải sống tạm nhà họ hàng, láng giềng.
Ông Lô Mạnh Hùng, người dân bản Xiềng Tắm nghẹn ngào kể lại: "Đã hơn 70 tuổi nhưng đây là trận lũ lớn nhất tôi chứng kiến, trong lịch sử xã Mỹ Lý cũng chưa có trận lũ nào kinh hoàng như vậy. Nước cuốn trôi tất cả – nhà tôi, nhà các con, không còn gì. Mọi thứ đều mất sạch”. Với ông, lúc này, bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng đều vô cùng quý giá. Ông tha thiết mong Nhà nước, Chính phủ và các nhà hảo tâm hỗ trợ, bởi gia đình ông không biết phải bắt đầu lại từ đâu.
Cách đó không xa, anh Vi Văn Hà vẫn đang cố gắng đào bới, tìm kiếm những vật dụng còn sót lại sau trận lũ. Nhưng tất cả chỉ là những tấm ván cũ kỹ, được anh gom nhặt với hy vọng có thể tận dụng khi dựng lại ngôi nhà mới. Anh chia sẻ: Nhà anh bị sập, đồ đạc bên trong cũng bị nước cuốn đi hết. Những ngày qua, các đoàn thiện nguyện đã đến thăm hỏi, trao tặng những phần quà thiết thực như mì tôm, áo quần… giúp gia đình phần nào vượt qua giai đoạn khó khăn. Về lâu dài, anh mong Nhà nước sớm quan tâm, hỗ trợ bà con tìm được nơi tái định cư an toàn, mọi người không dám ở lại đây nữa.
Hiện, các tuyến đường như đoạn Quốc lộ 16 từ Xiềng Tắm đi bản Xóp Tụ, Hòa Lý bị sạt lở, nhiều nơi đứt gãy không thể lưu thông. Các tuyến đường liên xã như: Xiếng Tắm-Xiềng Trên-Xóp Dương-Cha Nga; Hòa Lý-Piêng Vai; Yên Hòa-Piêng Pèn-Nhọt Lợt; Hòa Lý-Huồi Pún cũng chịu chung số phận. Giao thông chủ yếu bằng đường sông (trên sông Nậm Nơn), thế như khi nước rút thì ghềnh đá cũng xuất hiện nhiều khiến việc đi lại càng khó khăn.
Theo ông Lương Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý, người dân hiện cần nhất là nhu yếu phẩm, đồ khô, thuốc men, áo quần và đặc biệt là nước sạch. Các bản ven sông Nậm Nơn như Xiềng Tắm, Cha Nga bị thiệt hại nặng nề, nhiều hộ dân phải sống tạm nhà họ hàng, không còn tài sản gì. Mọi sự giúp đỡ lúc này đều rất quý giá. Về lâu dài, UBND xã Mỹ Lý kiến nghị tỉnh Nghệ An, các ban, ngành sớm hỗ trợ sửa chữa nhà ở, khôi phục giao thông, điện lực, viễn thông và tìm nơi tái định cư cho người dân.
Từ những suất cơm nóng hổi, những chiếc áo khô, đến những chuyến xe vượt núi xuyên đêm – tất cả là minh chứng cho tình người không biên giới. Thiên tai có thể cuốn đi nhà cửa, nhưng không thể cuốn đi lòng nhân ái. Và những tấm lòng nhân ái ấy đang là điểm tựa để Mỹ Lý đứng dậy sau lũ.