Từ ngày 24 - 26/5, Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại huyện biên giới Mường Nhé nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương.

Tỉnh đoàn Điện Biên thực hiện Nghi thức khởi động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025.
Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực và thấm đẫm tinh thần tình nguyện vì cộng đồng ở vùng biên giới Mường Nhé có sự tham gia của trên 70 đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị, địa phương. Họ đã ra quân vệ sinh môi trường, phát động phong trào trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhằm góp phần gìn giữ cảnh quan xanh - sạch - đẹp; dâng hương, tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ. Các công trình thanh niên như: Thắp sáng ước mơ, Thắp sáng đường biên đã được khánh thành, mang ánh sáng về với bản làng xa xôi; góp phần nâng cao đời sống người dân, đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới.

Tỉnh đoàn Điện Biên tặng quà cho gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn huyện Mường Nhé.
Tuổi trẻ Điện Biên còn thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Đặc biệt, trên 70 đoàn viên, thanh niên đã tham gia lễ chào cờ đặc biệt tại Cột cờ A Pa Chải (xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé). Cột cờ A Pa Chải được tỉnh Điện Biên tổ chức lễ thượng cờ và gắn biển công trình vào đúng ngày kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Đây là điểm nhấn về mặt cảnh quan, du lịch và là "địa chỉ đỏ" để giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia tại khu vực biên giới.

Thanh niên Điện Biên với Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại huyện biên giới Mường Nhé.
Chia sẻ cảm xúc, anh Nguyễn Sỹ Trọng (huyện Mường Ảng) tự hào, vinh dự khi tham gia hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại huyện Mường Nhé. Trong suốt hành trình, anh cùng các đoàn viên, thanh niên đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hỗ trợ người dân, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nơi vùng biên. Đây là những trải nghiệm quý giúp mọi người thấm thía hơn về trách nhiệm và vai trò của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh đặc biệt xúc động với khoảnh khắc chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải. Đây không chỉ là một kỷ niệm khó quên mà còn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ để anh tiếp tục rèn luyện, cống hiến nhiều hơn nữa cho cộng đồng; góp phần phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và khát vọng xây dựng quê hương, đất nước của thanh niên trong thời kỳ mới.

Đoàn viên thanh niên nghe Chiến sĩ Biên phòng giới thiệu về Cột cờ A Pa Chải.
Lần đầu tiên được tham gia Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, đoàn viên Nguyễn Ngọc Anh (Tỉnh đoàn Điện Biên) thấy đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực, không chỉ lan tỏa tình yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn mà còn thể hiện được tinh thần tiên phong, xung kích, sáng tạo của thanh niên. Khoảnh khắc đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đỉnh Cột cờ A Pa Chải và hát vang Quốc ca là một trải nghiệm thiêng liêng và đáng nhớ nhất trong hành trình công tác. Đây không chỉ là một chuyến đi, mà là một hành trình truyền cảm hứng, hun đúc tình yêu Tổ quốc và thôi thúc những người làm công tác Đoàn tiếp tục nỗ lực lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ...

Trong khuôn khổ hành trình, Tỉnh đoàn Điện Biên đã phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2025 với mục tiêu phấn đấu huy động 100.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện; trồng mới 50.000 cây xanh; hỗ trợ xóa 5 nhà tạm; triển khai ít nhất 40 ý tưởng, sáng kiến và phần việc thanh niên… Tỉnh đoàn triển khai sâu rộng Chương trình Tiếp sức mùa thi; chiến dịch Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Hành quân xanh và Kỳ nghỉ hồng.

Tỉnh đoàn Điện Biên tặng quà gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé.
Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên Đặng Thành Huy cho biết, hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động chào mừng kỷ niệm 71 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2025). Thông qua hành trình về với vùng biên giới Mường Nhé, tuổi trẻ tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn tiếp nối truyền thống bằng những việc làm cụ thể, thiết thực cho cộng đồng, viết tiếp trang sử hào hùng của Điện Biên trong thời đại mới./.