Những tấm chiếu cói thôn Phú Tân dẻo dai, tinh xảo được dệt nên từ đôi tay tài hoa của các nghệ nhân, lưu giữ một nét đẹp văn hóa truyền thống đặc sắc của vùng đất Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk. Làng nghề truyền thống hơn trăm năm tuổi, trải qua nhiều thế hệ, nghề dệt chiếu thủ công vẫn bền bỉ tồn tại, không chỉ là kế sinh nhai mà còn là di sản văn hóa, là "hồn quê" của người dân nơi đây.




Người dân kết cói thành bè để dễ vận chuyển.

Với người dân thôn Phú Tân, cắt cói là công đoạn nặng nhọc nhất vì được trồng ở vùng nước mặn, sình, bùn. Mỗi năm cói cho thu hoạch được 2 vụ vào tháng 5 và tháng 7 âm lịch.

Sợi cói phải được nhúng đều vào nước nhuộm đang đun sôi để giữ được màu tươi lâu hơn.

Sử dụng bột màu để nhuộm, sợi cói được nhúng đều vào nước nhuộm đang đun sôi để giữ được màu tươi lâu hơn.




Chiếc chiếu cói gắn liền với đời sống sinh hoạt hàng ngày của người dân từ bao đời nay, là sản phẩm thủ công vừa bình dị, vừa cao sang, vừa mộc mạc, vừa nghệ thuật…

Kiểm tra chiếu thành phẩm.