Người dân làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh (Gia Lai) đều quý mến anh Y Xô, vừa giỏi làm kinh tế vừa chơi thành thạo nhiều loại nhạc cụ truyền thống của dân tộc Bahnar.
Những lúc khó khăn, quyết tâm thoát nghèo lại càng trở nên mạnh mẽ, anh Y Xô dồn hết sức mình vào trồng cao su, bời lời. Ảnh: Hoàng Hà
Trước đây, gia đình anh Y Xô nghèo lắm! Để thoát khỏi cảnh đói nghèo, anh đã mạnh dạn trồng cây bời lời, cao su và chăn nuôi gia súc, gia cầm… Sau những mùa vụ thành công, anh bắt đầu mở rộng sản xuất và đến nay đã có hơn 4,5 ha cao su, 3 ha bời lời, gần 3 ha chuối, điều, sắn và nuôi thêm bò, gà, vịt..., thu nhập gần 400 triệu đồng/năm.
Không những làm giàu cho bản thân, anh Y Xô còn giúp đỡ bà con vươn lên. Đó là điều đáng trân trọng và xứng đáng để mọi người học tập. Ảnh: Hoàng Hà
Hàng tuần, anh Y Xô có buổi tập văn nghệ, hướng dẫn kỹ thuật đánh cồng chiêng cho thế hệ tương lai của làng Kon Măh, xã Hà Tây, huyện Chư Păh (Gia Lai). Ảnh: Hoàng Hà
Không chỉ làm kinh tế giỏi, anh Y Xô còn nổi tiếng với tài chơi cồng chiêng. Anh luôn nhiệt tình với công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Dưới sự hướng dẫn của anh, nhiều em nhỏ ở làng Kon Măh đã biết chơi cồng chiêng và tham gia biểu diễn tại nhiều liên hoan, hội diễn trong và ngoài tỉnh. Vừa làm kinh tế giỏi vừa tích cực bảo tồn văn hóa truyền thống, anh Y Xô đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen.
Hữu Hải – Hoàng Hà