Tạm rời xa phố thị với nhịp sống hối hả, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp, đắm mình cùng sự yên bình của làng quê với những vườn cây ăn trái bên sườn núi, tiếng suối chảy róc rách bên tai…, đó là cách mà nhiều du khách lựa chọn khi đặt chân đến với Khu du lịch núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang). Du khách có thể tận hưởng cảm giác “sống chậm” với những trải nghiệm sâu sắc, cảm nhận từng khoảnh khắc và hòa mình vào văn hóa đặc trưng của người dân vùng Bảy Núi An Giang.
Đi bộ khám phá núi Cấm hùng vĩ

Sáng cuối tuần, đoàn khách đến từ TP Hồ Chí Minh chọn cách khám phá núi Cấm (xã Núi Cấm, tỉnh An Giang) - ngọn núi cao nhất trong dãy Thất Sơn của tỉnh An Giang bằng cách đi bộ. Cả đoàn hào hứng men theo những bậc đá rêu phong đậm màu thời gian để chinh phục đỉnh “Thiên Cấm Sơn”. Leo lên lưng chừng núi, cảm thấy hơi mỏi chân, mọi người ghé một quán bánh xèo đang nghi ngút khói. Trên bàn, những mẹt rau rừng xanh non mơn mởn như mời gọi du khách dừng chân thưởng thức, trước khi ghé Nhà Của Mây - một homestay rất dễ thương trên núi Cấm để được hòa mình vào thiên nhiên.
Ở độ cao 716m, “nóc nhà” của miền Tây hút khách với cảnh đẹp đa dạng như thác, hồ, rừng cùng những công trình tôn giáo như chùa Vạn Linh, Thiền viện Phật Lớn….Hành trình khám phá núi Cấm bằng đường bộ thường bắt đầu từ sáng sớm với những cung đường xuyên giữa cánh đồng lúa, vườn su su non, xoài, dâu da, hồng quân… đang mùa cho quả. Qua vườn cây, khách vào chặng leo núi với một số đoạn dốc khá cao, nhưng không nhiều, cung đường còn lại du khách thoải mái ngắm cảnh và thử các loại trái cây rừng như sim, xay và lá bứa (họ măng cụt) trên đường đi.
Anh Nguyễn Minh Tâm (TP Hồ Chí Minh) vừa trải nghiệm đi bộ chinh phục đỉnh núi Cấm chia sẻ: “Dù từng đến núi Cấm nhiều lần nhưng phải đến chuyến đi này khi đi bộ xuyên núi buổi sớm tôi mới thực sự cảm nhận được vẻ đẹp của vùng đất này. Cảm giác lướt qua những khu vườn bên sườn núi, dừng chân uống ly nước thốt nốt mát thanh, ngọt lịm với người dân hiền hòa, chất phát hay nhìn cả vùng biên giới Tây Nam ẩn hiện sau làn mây trắng mang lại trải nghiệm sâu sắc".

Anh Dương Việt Anh, hướng dẫn viên du lịch ở Khu du lịch núi Cấm cho biết, hành trình đi bộ ở núi Cấm mất khoảng 3-4 giờ tùy vào thể lực của khách. Tuyến đi bộ thường xuất phát từ cánh đồng An Hảo băng qua vườn trái cây, đến điện Cây Quế lên đỉnh Bồ Hong... rồi nghỉ lại qua đêm để đón bình minh và săn mây… Trekking hay đi bộ khám phá núi Cấm là lựa chọn phù hợp cho những ai tìm kiếm hành trình yên bình nhưng giàu cảm xúc. Hiện loại hình du lịch này đang dần được khu khách biết tới, trung bình mỗi tháng, anh Việt Anh nhận khoảng 2-3 tour, mỗi tour dao động 5-20 khách. Giá tour cung đường 15km từ 400.000 - 700.000 đồng mỗi khách, tùy vào dịch vụ.
Ông Đinh Văn Chắc, Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch núi Cấm (thuộc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia núi Sam) chia sẻ, để chinh phục núi Cấm, người dân và du khách có nhiều sự lựa chọn, có thể đi cáp treo để ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ từ trên cao hay đi xe du lịch hoặc xe ôm. Tuy nhiên, nếu đủ sức khỏe thì đi bộ và là cách lý tưởng để tiếp cận văn hóa địa phương, qua từng câu chuyện kỳ thú của người dân bản xứ và cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Tour trekking khám phá núi Cấm mang đến trải nghiệm chân thật, giúp du khách khám phá vẻ đẹp hoang sơ của “Thiên Cấm Sơn” kỳ vĩ theo cách tự nhiên nhất, để du khách có thể “chạm” được vào bản sắc địa phương chứ không chỉ là tham quan đơn thuần.
Trải nghiệm sống giữa thiên nhiên

Để tối ưu trải nghiệm du lịch “sống chậm”, việc lựa chọn nơi lưu trú đóng vai trò quan trọng. Trên núi Cấm, các homestay như Nhà Của Mây, Windy homestay núi Cấm, homestay Thiên Cẩm Sơn, Phú Sĩ homestay, hay các khu lưu trú sinh thái tại trên núi Dài (xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) là những lựa chọn tốt cho du khách.
Núi Cấm sở hữu rất nhiều suối, hồ, hệ sinh thái núi rừng độc đáo. Đặc biệt, khí hậu trên đỉnh núi mát mẻ quanh năm, được gọi là “Đà Lạt miền Tây”, rất thích hợp cho hoạt động nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe… Tại đây, du khách có thể thức dậy cùng tiếng chim hót líu lo, tận hưởng ánh nắng ban mai tràn qua rèm cửa, với bầu không khí trong lành mát mẻ, nghe tiếng suối chảy róc rách bên tai.
Vào những ngày mưa hay sáng sớm, ở đây có thể “săn mây”, ngắm bình minh rất đẹp. Ngày có mây, nắng sớm long lanh, lớp mây bồng bềnh, ngồi “chill chill” uống trà, dùng điểm tâm… giúp mỗi người tạm gác lại mọi lo toan. Nhiều homestay còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm văn hóa và thiên nhiên như làm vườn, học nấu ăn địa phương, camping, tắm suối, hát cho nhau nghe… Ẩm thực cũng là điểm nhấn với các món ăn truyền thống mang đậm hương vị địa phương.
Anh Trần Đức Hào, du khách từ Hà Nội chia sẻ: "Thay vì khách sạn, tôi chọn cắm trại vì muốn một trải nghiệm khác biệt. Đêm trên Vồ Bồ Hong - điểm cao nhất của núi Cấm và dãy Thất Sơn gió lồng lộng, bầu trời đầy sao và tiếng côn trùng rả rích, tiếng suối chảy róc rách xa xa... làm tôi cảm thấy mình đang sống thật sự, gợi lên những giá trị, dù đơn giản nhưng lại dễ dàng bị bỏ qua".

“Cảm giác mở lều và nhìn ra toàn cảnh hùng vĩ của vùng Bảy Núi An Giang với những cánh đồng lúa bạt ngàn chảy dài dọc tuyến biên giới Tây Nam đến tận biển Hà Tiên là điều khiến ai đã một lần trải nghiệm sẽ nhớ mãi”, anh Hào tâm sự.
Đến với núi Cấm, người dân và du khách còn được trực tiếp trải nghiệm ra vườn hái trái cây, rau rừng, hay đơn giản là theo chân các chủ homestay đi “chợ mây” vào buổi sáng sớm, mua thức ăn chế biến cho khách và gia đình… Những trải nghiệm tưởng chừng chỉ còn trong ký ức tuổi thơ nay trở thành điểm nhấn thú vị của du lịch cộng đồng nơi đây.
Chị Dương Cẩm Vân - chủ homestay Nhà Của Mây cho biết, lượng du khách đến với homestay của chị vừa đủ nhưng liên tục. Đón khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng trên núi, không khai thác tối đa, chị nhận khách theo tiêu chí hài hòa khả năng cung và cầu. Chị mong muốn dần chuyển đổi sang hình thức đón khách phục vụ ăn thực dưỡng nhằm hạn chế ảnh hưởng môi trường trên núi. Đó cũng là cách chị trân trọng mảnh đất này, với cảnh đẹp thiên nhiên trong lành, góp phần xây dựng môi trường sống xanh hơn.
Núi Cấm với cảnh quan tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ, cùng khung cảnh làng quê mộc mạc, hoang sơ và sự thân thiện của người dân bản địa… là điểm đến lý tưởng để thực hành lối “sống chậm”, thân thiện với thiên nhiên. Vậy nên, không khó để bắt gặp những nhóm du khách, không chỉ là người lớn tuổi, mà có rất nhiều cả các bạn trẻ thong thả ngồi bên vách núi đọc sách, thưởng trà, đón bình minh với mong muốn kết nối với thiên nhiên và chính bản thân.
Nếu như trước đây, núi Cấm được biết đến là một điểm tham quan và hành hương của người dân và du khách gần xa, thì nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ cách làm du lịch mới, tôn trọng thiên nhiên, khai thác có chọn lọc và gắn với trải nghiệm thực tế. Những chuyển động tích cực không chỉ mang lại sinh kế cho người dân mà còn mở ra hướng đi bền vững cho địa phương trong phát triển du lịch xanh./.