Những ngày sau lũ, cuộc sống của bà con xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang chồng chất khó khăn, nhiều gia đình gần như trắng tay. Trong cái bộn bề ấy, tình người đã kịp thời được nối dài.
Trận lũ quét xảy ra trong đêm 11, rạng sáng 12/9 vừa qua đã để lại những mất mát quá lớn cho xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang. Dọc theo suối Nắc Con, nơi từng là không gian sinh hoạt, lao động bình yên của bà con nay chỉ còn ngổn ngang đất đá, cây cối giập nát, những mái nhà xô lệch, đồ đạc bị cuốn trôi. Hơn 400 hộ dân ở 22 thôn thuộc khu vực xã Yên Lâm cũ chịu ảnh hưởng nặng nề; riêng thôn Ngõa có 14 hộ với 49 nhân khẩu phải rời nhà đến ở tạm tại Nhà văn hóa thôn vì nguy cơ sạt lở rất cao. Những ngày sau lũ, cuộc sống của bà con chồng chất khó khăn, nhiều gia đình gần như trắng tay.
Trong cái bộn bề ấy, tình người đã kịp thời được nối dài. Trong 2 ngày 7 và 8/11, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Yên Phú, tỉnh Tuyên Quang phối hợp với nhóm Thiện nguyện Hương Sen (quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm đã có mặt tại thôn Ngõa để trao 31 suất quà hỗ trợ cho 31 hộ gia đình, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng tiền mặt. Dù giá trị không thể bù đắp toàn bộ thiệt hại, nhưng món quà chở theo sự sẻ chia, động viên, giúp bà con thêm niềm tin để đứng dậy sau lũ.
Không giấu được xúc động, ông Triệu Văn Kính, thôn Nắc Con 1 chia sẻ: “Lũ quét qua ngập hết nhà cửa, tôi chỉ biết chạy. Toàn bộ đồ trong nhà, ruộng lúa hoa màu, gia súc nuôi mất hết sạch. Bây giờ nghĩ không biết bao giờ mới ổn định được cuộc sống. Nhưng hôm nay có các đoàn thiện nguyện lên tận nơi chia sẻ, bà con chúng tôi thấy mình không đơn độc”.
Đồng hành trong buổi trao quà, Thầy Thích Minh Đăng, Phó Chủ trì chùa Viên Minh (Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ, những chuyến đi như thế này chính là cách gieo duyên lành, kết nối lòng từ bi giữa người với người... “Khi nhìn thấy bà con ở đây vừa mất mát vừa kiên cường, tôi càng tin rằng sự sẻ chia dù nhỏ cũng có thể thắp lên ngọn lửa hy vọng. Chúng ta không thể xóa đi nỗi đau ngay lập tức, nhưng có thể cùng nhau dựng lại mái nhà, dựng lại sự bình yên”, Thầy Thích Minh Đăng nói.
Các hộ dân thôn Ngõa, xã Yên Phú vui mừng nhận quà hỗ trợ, chung tay vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.
Chị Đinh Thị Kim Ngân, trưởng nhóm thiện nguyện Hương Sen, cho biết nhóm đã theo dõi tình hình sau lũ tại địa phương từ những ngày đầu và kịp thời kết nối các mạnh thường quân để lên thăm và hỗ trợ: “Chúng tôi không muốn chỉ trao quà một lần rồi thôi, mà sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ vật chất và sinh kế phù hợp. Điều quan trọng nhất là bà con cảm nhận được rằng vẫn có người ở nơi xa luôn hướng về mình”.
Ngoài xã Yên Phú, đoàn cũng đến thăm và trao quà cho 11 hộ dân tại phường Hà Giang 1 và phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang - những hộ bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão số 10. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 triệu đồng nhằm góp thêm phần giúp bà con sớm ổn định đời sống.
Nhân dịp này, đoàn cũng trao tặng 3 chiếc máy lọc nước công nghiệp, mỗi chiếc trị giá 15 triệu đồng cho trường Tiểu học Minh Phú và trường Tiểu học Yên Hương thuộc xã Yên Phú, nhằm bảo đảm nguồn nước sinh hoạt an toàn cho giáo viên và học sinh sau lũ.
Lãnh đạo xã Yên Phú và Thiện nguyện Hương Sen chụp ảnh với bà con thôn Ngõa sau chương trình trao quà hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Ông Nguyễn Văn Ước, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phú, cho biết: “Chúng tôi đã huy động toàn bộ hệ thống chính trị vào cuộc, hỗ trợ bà con thu dọn nhà cửa, rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, bố trí nơi ở tạm an toàn. Tuy nhiên, thiệt hại lần này quá lớn, nhu cầu hỗ trợ về nhà ở, sinh kế là rất cấp bách và lâu dài. Chúng tôi tha thiết mong các tổ chức, cá nhân tiếp tục quan tâm, đồng hành cùng bà con để họ sớm ổn định lại cuộc sống”.
Lũ dữ đã đi qua, nhưng những tổn thương vẫn còn hiện hữu trong từng mái nhà, từng ánh mắt. Thế nhưng trong gian khó, tình quê và nghĩa tình đồng bào lại càng sáng rõ. Mỗi chuyến xe mang gạo, mang tiền, mỗi bàn tay giúp nhau thu dọn từng mảnh đá, từng tấm vách đổ... đều là hạt giống của sự hồi sinh.
Trên con đường ngược suối Nắc Con hôm nay, đâu đó đã vang tiếng trẻ con gọi nhau, người lớn xốc lại mái nhà, dựng từng cột kèo mới. Gian khó còn nhiều, nhưng Yên Phú rồi sẽ đứng dậy. Bởi bên cạnh bà con là biết bao tấm lòng ấm áp, chân thành và không bao giờ cạn./.