Chạm giấc mơ khởi nghiệp từ những chùm nho Hạ Đen

Chạm giấc mơ khởi nghiệp từ những chùm nho Hạ Đen

Với khát khao làm nông nghiệp sạch và mong muốn thay đổi cách làm kinh tế nông thôn, chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh (xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) đã tiên phong lựa chọn giống nho Hạ Đen để khởi nghiệp. Sau ba năm kiên trì học hỏi và áp dụng kỹ thuật hiện đại, chị đã biến mảnh đất quê hương thành vườn nho trĩu quả, mang lại hiệu quả kinh tế cao với thu nhập gần 100 triệu đồng mỗi năm, giúp gia đình ổn định kinh tế và vươn lên làm giàu.

nho-ha-den-26062025-01.jpg
Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh chăm sóc vườn nho Hạ Đen.

Những ngày cuối tháng 6, con đường nhỏ dẫn vào thôn Cường Thịnh tấp nập người và xe. Vườn nho Hạ Đen ở xã Phương Tiến giờ đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với người dân địa phương và du khách. Để có được thành quả hôm nay là cả hành trình đầy gian nan, đong đầy đam mê, nỗ lực và không ít thất bại.

Năm 2022, khi kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn, diện tích ruộng vườn không mang lại hiệu quả, chị Hạnh đã trồng nhiều loại cây nhưng năng suất thấp, thu nhập không đáng kể. Xuất phát từ đam mê làm nông nghiệp sạch và khát vọng tìm hướng đi mới, chị Hạnh bắt đầu tìm hiểu các giống cây trồng tiềm năng. Sau thời gian dài nghiên cứu, chị quyết định lựa chọn giống nho Hạ Đen, loại nho không hạt, năng suất cao, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng địa phương để bắt đầu khởi nghiệp.

Thu hoạch nho Hạ Đen.

Thu hoạch nho Hạ Đen.

Chị Hạnh chia sẻ: “Những ngày đầu, gia đình tôi phải vay vốn đầu tư làm vườn, dựng nhà màng. Tuy nhiên, hiệu quả không như mong đợi. Cây chết nhiều, khi đậu quả lại rất ít, coi như trắng tay. Nhưng qua từng vụ, chúng tôi dần hiểu kỹ thuật chăm sóc, điều chỉnh phù hợp, từ đó cây phát triển tốt, cho trái đều và năng suất cao hơn”.

Trên diện tích hơn 1.000 m² với hơn 400 gốc nho, chị Hạnh đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt bán tự động, phủ ni lông giữ ẩm, đào mương thoát nước chống ngập úng. Những chùm nho đỏ mọng, không hạt, có vị ngọt đậm, mỗi chùm nặng gần 1kg được bán tại vườn với giá 150.000 đồng/kg. Mỗi năm, vườn cho thu hoạch hai vụ chính, mang lại thu nhập gần một trăm triệu đồng cho gia đình.

Du khách nhí trải nghiệm tại vườn nho Hạ Đen.

Du khách nhí trải nghiệm tại vườn nho Hạ Đen.

Trong vườn nho trĩu quả, chị Hạnh tâm sự: “Niềm đam mê với nông nghiệp luôn thôi thúc tôi tìm những mô hình mới. Nho Hạ Đen rất phù hợp với khí hậu, đất đai nơi đây. Hiện cũng chưa có ai trồng nên tôi mạnh dạn đầu tư. Hy vọng, với vùng đất đồi núi, quanh năm chỉ có đá với mây này có thể mang lại cho gia đình tôi một mô hình kinh tế hiệu quả. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng mô hình và chia sẻ đến nhiều người hơn.

Mô hình trồng nho không chỉ giúp gia đình chị ổn định kinh tế mà còn tạo việc làm thường xuyên cho nhiều chị em trong thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình và địa phương. Không chỉ sản xuất, chị Hạnh còn chú trọng quảng bá hình ảnh vườn nho thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo. Nhờ đó, vườn nho trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, chụp ảnh, trải nghiệm hái nho với giá vé 20.000 đồng/người.

nho-ha-den-26625-10.jpg
Khách tham quan vườn nho.

Bà Trần Thị Thanh Hương, một du khách đến từ thành phố Hà Giang chia sẻ: “Tôi rất ấn tượng khi được tận tay cắt những chùm nho ngọt lịm giữa vườn. Đây thực sự là trải nghiệm thú vị, vừa thư giãn vừa hiểu hơn về nông nghiệp sạch.”

Đánh giá về mô hình này, ông Cấn Văn Hiển, Chủ tịch UBND xã Phương Tiến cho biết: “Chị Hạnh là người đầu tiên trồng nho tại địa phương. Mô hình của chị mở ra hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp gắn với du lịch trải nghiệm, phù hợp với chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng nông thôn mới bền vững”.

Sơ chế nho Hạ Đen chuẩn bị xuất ra thị trường.

Sơ chế nho Hạ Đen chuẩn bị xuất ra thị trường.

Trong vườn nho trĩu quả, chị Hạnh chia sẻ thêm: “Niềm đam mê với nông nghiệp luôn thôi thúc tôi tìm tòi mô hình mới. Nho Hạ Đen rất phù hợp với vùng đất này. Sắp tới, tôi sẽ tiếp tục mở rộng diện tích và chia sẻ mô hình tới nhiều người hơn.”

nho-ha-den-26625-11.jpg
Khách tham quan vườn nho Hạ Đen.

Hành trình từ đam mê đến thực tiễn của người phụ nữ vùng cao Hà Giang không chỉ tạo dấu ấn cá nhân mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng. Thành quả hôm nay là minh chứng cho tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát vọng đổi thay từ chính ruộng vườn quê hương của phụ nữ vùng cao./.

Bài và ảnh: Đức Thọ/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Những 'đại sứ' công nghệ trong cộng đồng dân tộc ở TP Hồ Chí Minh

Những 'đại sứ' công nghệ trong cộng đồng dân tộc ở TP Hồ Chí Minh

Nhiều thanh niên tình nguyện, người có uy tín trong cộng đồng ở TP Hồ Chí Minh đang trở thành những “đại sứ công nghệ” thực thụ, hướng dẫn bà con dân tộc cách sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với cộng đồng các dân tộc.

Người lính trẻ gieo những 'mầm số' pháp luật nơi biên cương

Người lính trẻ gieo những 'mầm số' pháp luật nơi biên cương

Giữa những bản làng vùng cao Lai Châu, bước chân của người lính biên phòng không chỉ in trên những cung đường tuần tra, bên những cột mốc biên cương, mà còn trên hành trình mang kiến thức số, pháp luật và cả những cách làm mới để đến từng bản, từng lán nương. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải là một người trẻ như thế.

Nữ cán bộ Công an trẻ tận tâm phổ biến pháp luật, góp phần giữ bình yên cho đồng bào

Nữ cán bộ Công an trẻ tận tâm phổ biến pháp luật, góp phần giữ bình yên cho đồng bào

Một ca tuần tra trong đêm, một buổi tuyên truyền pháp luật, một lần đến với người dân hay một sáng kiến nhỏ giúp công việc hiệu quả hơn. Với chị Nguyễn Hồng Ân, nữ cán bộ Công an xã Thanh Tùng ( xã thuộc Khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.của tỉnh Cà Mau), hành trình tuổi trẻ được viết bằng những việc làm như thế - nơi mỗi ngày bình yên của người dân cũng là một phần ý nghĩa trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình.

Đưa quy định pháp luật đến gần hơn với bà con Chăm Islam

Đưa quy định pháp luật đến gần hơn với bà con Chăm Islam

Để đồng bào Chăm Islam dễ hiểu và thực hiện đúng pháp luật, Ban Quản trị thánh đường tại phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh lồng ghép những tình huống đời thường vào các buổi sinh hoạt tôn giáo. Qua cách trao đổi gần gũi, bà con biết nhận diện lừa đảo và phòng tránh vi phạm.

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Đắk Lắk có 45 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 25%. Trong đời sống cộng đồng, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín được ví như những “cây đại thụ” giữa đại ngàn, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bình yên buôn làng và thúc đẩy phát triển địa phương.

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Từ những diện tích trồng ngô, sắn và một số cây trồng kém hiệu quả, người dân vùng cao Sơn La đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Nhiều mô hình mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Gia đình ông Vàng A Sở, dân tộc Mông, ở tổ dân phố Pakhen, phường Thảo Nguyên là một trong những trường hợp như vậy.

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Từ tình yêu với văn hóa truyền thống dân tộc, chị Trinh Sơn Uyên, người con Hrê ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng mô hình Plây Hrê - Làng Hrê, kết hợp ẩm thực với trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái và giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Hơn hai tháng đứng lớp xóa mù chữ cho 18 học viên người Dao ở xóm Tân Kim, xã Thần Sa (Thái Nguyên), cô giáo Hà Thị Phương vui mừng chứng kiến từng đổi thay của học trò, từ những người còn e dè, chưa biết chữ đến khi có thể tự đọc, viết và nhắn tin bằng điện thoại...

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Đến Vàng Ma Chải, nơi cuối trời Tây Bắc của tỉnh Lai Châu, hỏi về Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, ai cũng biết, bởi anh là người mang “Ánh sáng số” đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.