Cô giáo khiếm thính và hành trình 'thắp lửa' hy vọng

Tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn (xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi), có một lớp học rất đặc biệt, nơi những thanh âm của cuộc sống được thay thế bằng những cử chỉ yêu thương và sự tập trung cao độ. Ở đó, cô giáo trợ giảng Nguyễn Thị Kim Ngân đang miệt mài "gieo" những hạt giống hy vọng cho những số phận kém may mắn, giúp các em tin rằng khiếm khuyết không phải là dấu chấm hết, mà là điểm bắt đầu của một hành trình nỗ lực khác biệt.

co-giao-khiem-thinh-2.jpg
Nguyễn Thị Kim Ngân hiện là trợ giảng dạy nghề may, thêu tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn.

Nguyễn Thị Kim Ngân (sinh năm 1995) vốn là một người khiếm thính bẩm sinh. Những năm tháng tuổi trẻ của Ngân từng trôi qua trong sự lặng lẽ bởi những rào cản giao tiếp với thế giới bên ngoài. Bước ngoặt với Ngân là khi cô được nhận vào học tại Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn. Suốt 4 năm ròng rã, Ngân không chỉ được học văn hóa mà còn được đào tạo chuyên sâu về nghề may và thêu.

Chính sự kiên trì, tỉ mẩn cùng đôi bàn tay khéo léo thiên bẩm đã giúp Ngân vượt qua những giới hạn của bản thân. Từ một học sinh còn nhiều bỡ ngỡ, Ngân dần trở thành học viên xuất sắc nhất khóa học. Chứng kiến nghị lực phi thường và tay nghề vững vàng của cô học trò nhỏ, Ban lãnh đạo Trung tâm đã quyết định giữ Ngân lại để làm trợ giảng, trực tiếp tham gia vào công tác đào tạo cho các thế hệ học sinh tiếp theo.

Cô Nguyễn Thị Thanh Thúy, Quản lý Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, chia sẻ: Những ngày đầu mới đến Trung tâm, Ngân rất rụt rè, nhút nhát. Nhưng qua thời gian, sự rụt rè ấy đã nhường chỗ cho niềm đam mê cháy bỏng với nghề may, thêu. Bằng ý chí tự học và khả năng quan sát tinh tế, Ngân đã nhanh chóng làm chủ những kỹ thuật khó nhất. Việc giữ Ngân lại làm trợ giảng không chỉ vì tay nghề xuất sắc của em, mà hơn hết, Trung tâm muốn khẳng định một thông điệp “bất cứ đứa trẻ nào cũng có thể tỏa sáng nếu có đủ quyết tâm và được trao cơ hội”.

Không chỉ dạy may, thêu, trong cuộc sống hàng ngày, cô Nguyễn Thị Kim Ngân còn cùng các em đọc sách.

Không chỉ dạy may, thêu, trong cuộc sống hàng ngày, cô Nguyễn Thị Kim Ngân còn cùng các em đọc sách.

Trong các tiết dạy tại lớp may, thêu dành cho trẻ khuyết tật, Ngân không chỉ là giáo viên mà còn là một người chị, người bạn đồng hành. Thấu hiểu những rào cản trong việc tiếp nhận thông tin của học sinh khuyết tật, Ngân luôn dành sự kiên nhẫn tối đa để hướng dẫn từng học sinh. Từ cách cầm kim, chọn chỉ đến những kỹ thuật thêu khó, cô đều tận tình chỉ bảo cho đến khi các em thực hiện nhuần nhuyễn.

Thành quả của sự nỗ lực ấy là những bông hoa thủ công tinh xảo, những chiếc áo gối xinh xắn hay những bộ trang phục chỉn chu ra đời. Em Đinh Thị Y Hân (18 tuổi), một học sinh đã theo học tại Trung tâm được 4 năm, rạng rỡ chia sẻ qua những ký hiệu tay: “Con đã tự tay làm được sản phẩm hoàn chỉnh và có thể kiếm được thu nhập. Con rất hạnh phúc và cảm ơn cô Ngân đã luôn tận tình hướng dẫn con”.

Sự xuất hiện của cô Ngân đã thay đổi hoàn toàn tư duy của các học sinh tại Trung tâm. Các em không còn nhìn vào những gì mình thiếu hụt, mà nhìn vào những gì đôi bàn tay mình có thể tạo ra. Những sản phẩm thủ công không chỉ mang lại thu nhập để các em trang trải cuộc sống, mà còn là sự khẳng định giá trị bản thân trước cộng đồng và xã hội.

Đã 7 năm trôi qua kể từ ngày chính thức trở thành trợ giảng, Nguyễn Thị Kim Ngân đã đồng hành cùng hàng trăm lượt học sinh khuyết tật. Không chỉ dừng lại ở may thêu, cô còn hỗ trợ các em trong việc sản xuất đồ gia dụng và các vật dụng thủ công khác. Các đồng nghiệp tại Trung tâm đánh giá Ngân là một giáo viên có ý chí tiến thủ cực kỳ lớn, luôn tìm tòi những mẫu mã mới để nâng cao chất lượng sản phẩm của lớp học.

Không chỉ dạy may, thêu, trong cuộc sống hàng ngày cô Nguyễn Thị Kim Ngân còn vui chơi, trò chuyện gần gũi cùng các em tại Trung tâm.

Không chỉ dạy may, thêu, trong cuộc sống hàng ngày cô Nguyễn Thị Kim Ngân còn vui chơi, trò chuyện gần gũi cùng các em tại Trung tâm.

Cô Nguyễn Thị Thanh Hương, giáo viên Trung tâm nuôi dạy trẻ khuyết tật Võ Hồng Sơn, chia sẻ: Ở Ngân có sự hội tụ của ý chí và lòng nhân hậu. Ngân làm việc với một trách nhiệm cao nhất, luôn cẩn thận trong từng chi tiết và hết lòng vì sự tiến bộ của học sinh. Thành quả lớn nhất mà Ngân mang lại không chỉ là những món đồ thủ công tinh xảo, mà là niềm tin vào bản thân cho các em khuyết tật. Dưới sự dẫn dắt của Ngân, nhiều học sinh đã thay đổi tích cực, biết nỗ lực hơn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Chia sẻ về lý do gắn bó với Trung tâm, Ngân dùng những cử chỉ đầy cảm xúc: Em muốn ở lại đây bởi sự đồng cảm sâu sắc với những em có chung số phận. Em muốn giúp các em có được một cái nghề ổn định, để sau này khi bước ra đời, các em có thể tự đứng vững trên đôi chân mình, nuôi sống bản thân và có ích cho gia đình.

Hình ảnh cô giáo đặc biệt Nguyễn Thị Kim Ngân với nụ cười hiền hậu bên máy may, khung thêu đã trở thành biểu tượng của nghị lực cho người khuyết tật. Câu chuyện của Ngân không chỉ là lời cổ vũ cho cộng đồng người khuyết tật mà còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của tình thương và sự kiên trì. Với Ngân, hạnh phúc đơn giản là mỗi ngày được thấy học trò tự tin hơn, sớm hòa nhập với cộng đồng và viết tiếp những chương mới tươi sáng cho cuộc đời mình./.

Bài và ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Những 'đại sứ' công nghệ trong cộng đồng dân tộc ở TP Hồ Chí Minh

Những 'đại sứ' công nghệ trong cộng đồng dân tộc ở TP Hồ Chí Minh

Nhiều thanh niên tình nguyện, người có uy tín trong cộng đồng ở TP Hồ Chí Minh đang trở thành những “đại sứ công nghệ” thực thụ, hướng dẫn bà con dân tộc cách sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với cộng đồng các dân tộc.

Người lính trẻ gieo những 'mầm số' pháp luật nơi biên cương

Người lính trẻ gieo những 'mầm số' pháp luật nơi biên cương

Giữa những bản làng vùng cao Lai Châu, bước chân của người lính biên phòng không chỉ in trên những cung đường tuần tra, bên những cột mốc biên cương, mà còn trên hành trình mang kiến thức số, pháp luật và cả những cách làm mới để đến từng bản, từng lán nương. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải là một người trẻ như thế.

Nữ cán bộ Công an trẻ tận tâm phổ biến pháp luật, góp phần giữ bình yên cho đồng bào

Nữ cán bộ Công an trẻ tận tâm phổ biến pháp luật, góp phần giữ bình yên cho đồng bào

Một ca tuần tra trong đêm, một buổi tuyên truyền pháp luật, một lần đến với người dân hay một sáng kiến nhỏ giúp công việc hiệu quả hơn. Với chị Nguyễn Hồng Ân, nữ cán bộ Công an xã Thanh Tùng ( xã thuộc Khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.của tỉnh Cà Mau), hành trình tuổi trẻ được viết bằng những việc làm như thế - nơi mỗi ngày bình yên của người dân cũng là một phần ý nghĩa trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình.

Đưa quy định pháp luật đến gần hơn với bà con Chăm Islam

Đưa quy định pháp luật đến gần hơn với bà con Chăm Islam

Để đồng bào Chăm Islam dễ hiểu và thực hiện đúng pháp luật, Ban Quản trị thánh đường tại phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh lồng ghép những tình huống đời thường vào các buổi sinh hoạt tôn giáo. Qua cách trao đổi gần gũi, bà con biết nhận diện lừa đảo và phòng tránh vi phạm.

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Đắk Lắk có 45 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 25%. Trong đời sống cộng đồng, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín được ví như những “cây đại thụ” giữa đại ngàn, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bình yên buôn làng và thúc đẩy phát triển địa phương.

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Từ những diện tích trồng ngô, sắn và một số cây trồng kém hiệu quả, người dân vùng cao Sơn La đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Nhiều mô hình mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Gia đình ông Vàng A Sở, dân tộc Mông, ở tổ dân phố Pakhen, phường Thảo Nguyên là một trong những trường hợp như vậy.

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Từ tình yêu với văn hóa truyền thống dân tộc, chị Trinh Sơn Uyên, người con Hrê ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng mô hình Plây Hrê - Làng Hrê, kết hợp ẩm thực với trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái và giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Hơn hai tháng đứng lớp xóa mù chữ cho 18 học viên người Dao ở xóm Tân Kim, xã Thần Sa (Thái Nguyên), cô giáo Hà Thị Phương vui mừng chứng kiến từng đổi thay của học trò, từ những người còn e dè, chưa biết chữ đến khi có thể tự đọc, viết và nhắn tin bằng điện thoại...

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Đến Vàng Ma Chải, nơi cuối trời Tây Bắc của tỉnh Lai Châu, hỏi về Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, ai cũng biết, bởi anh là người mang “Ánh sáng số” đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.