Hơn 20 năm nay, chợ cá cảnh trên đường Lưu Xuân Tín và Trần Hưng Đạo B (Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh) đã trở thành địa điểm quen thuộc của các thương lái, người có đam mê cá cảnh.
Chợ nằm tại ngã ba đường Trần Hưng Đạo B và đường Lưu Xuân Tín bắt đầu họp từ lúc 4h sáng. Trong bóng tối lờ mờ hay dưới ánh đèn vàng vọt, người mua, kẻ bán trả giá xôn xao cả một khúc đường Trần Hưng Đạo. Đây là chợ lâu đời chuyên cung cấp sỉ, lẻ những loại cá cảnh để người đam mê nuôi chơi, từ những loại cá rẻ tiền đến những loại cá quý có giá đến hàng triệu đồng đều được bày bán.
Hàng trăm tấn cá cảnh các loại được bày bán tại khu vực chợ cá trên đường Lưu Xuân Tín và Trần Hưng Đạo B, Quận 5. Ảnh: An Hiếu
Nhiều loại cá cảnh như cá chép, ba đuôi, cá coi, cá bảy màu.. được bày bán tại khu vực chợ cá. Ảnh: An Hiếu
Chợ cá cảnh họp lúc trời gần sáng nên để kiểm tra chất lượng cá, người mua phải dùng đèn pin để soi. Ảnh: An Hiếu
Khung cảnh mua bán tại chợ cá diễn ra trong không khí nhộn nhịp, tấp nập. Ảnh: An Hiếu
Các loại cá được bày bán tại khu vực chợ cá cảnh. Ảnh: An Hiếu
Thương lái lựa chọn cá cảnh trong ánh sáng tờ mờ lúc rạng sáng. Ảnh: An Hiếu
Các bạn trẻ đam mê cá cảnh lựa chọn cá tại khu vực chợ. Ảnh: An Hiếu
Một gian hàng bán cả cảnh tại khu vực chợ cá cảnh. Ảnh: An Hiếu
Kiểm tra màu sắc, chất lượng cá tại tại khu vực chợ cá cảnh trên đường Lưu Xuân Tín và Trần Hưng Đạo B, Quận 5. Ảnh: An Hiếu
Tại chợ, ngoài bày bán các loại cá cảnh, như: bảy màu, blue tarzan, tiger, full gold, full red guppy, koi, la hán, beta, cá dĩa, ba đuôi…, tiểu thương còn bán trùn chỉ, bo bo, ba ba, rùa, ốc, rong, bèo, cua kiểng, cào cào, châu chấu, tép, nhái… Người mua, kẻ bán cứ soi đèn chọn cá trong bóng đêm, nhiều khi còn chẳng nhìn rõ mặt nhau đã tạo nên nét văn hóa độc đáo, sức cuốn hút riêng giữa một thành phố năng động.
An Hiếu