Giữ gìn giá trị văn hóa từ lớp học tiếng Khmer

Mỗi dịp hè, nhiều điểm chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại thành phố Cần Thơ tổ chức các lớp dạy chữ Khmer cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Các lớp học này giúp truyền dạy tiếng nói, chữ viết, góp phần giữ gìn, phát huy những giá trị truyền thống, văn hóa tốt đẹp của đồng bào Khmer qua từng thế hệ.

khmer1-13825.jpg
Các em nhỏ học chữ Khmer ở chùa Pôthivongsa (ấp 4, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ). Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Chúng tôi đến chùa Pôthivongsa (ấp 4, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ) vào lúc trên 100 em học sinh đang chăm chú học tiếng Khmer do các vị sư sãi đứng lớp. Từ tháng 6/2025 đến nay, từ thứ Hai đến thứ Sáu, các em học tập hai buổi sáng, chiều. Các em học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, được phân loại từ lớp 1 đến lớp 5 (theo trình độ tiếng Khmer). Đây là nơi giúp các em nhỏ trong phum, sóc biết đọc, biết viết từng con chữ Khmer vỡ lòng.

Đang theo học lớp 2 tiếng Khmer, em Danh Thị Kiều Tiên (ấp 4, xã Xà Phiên) chia sẻ: “Được đi học tiếng Khmer giúp em có thêm nhiều kiến thức hơn, được luyện tập chữ viết của đồng bào dân tộc mình. Sau khi học trên lớp, về nhà em tự luyện đọc, luyện viết cho tiến bộ hơn. Trong lớp có các em nhỏ tuổi hơn, em cũng hướng dẫn các em cách đọc, cách ráp vần và cách viết”.

Còn tại chùa Khemmarapaphe (ấp 5, xã Vĩnh Tường), lớp học được tổ chức ở khu nhà sinh hoạt cộng đồng. Trước khi vào khóa học, Ban Quản trị chùa Khemmarapaphe kết hợp với các giáo viên là đồng bào dân tộc Khmer rà soát lại phòng học, bàn ghế, số lượng học sinh đăng ký để phân loại, mở lớp dạy cho các em, đảm bảo tốt nhất việc dạy học.

Đối với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, Ban Quản trị chùa cũng rà soát, hỗ trợ sách, bút, đảm bảo mỗi em đều có điều kiện tốt để tiếp cận kiến thức. Trong quá trình giảng dạy tùy lớp mà giáo viên có phương pháp truyền đạt khác nhau cho dễ hiểu, dễ tiếp thu.

Đến lớp học, ngoài việc được rèn luyện cách phát âm, nắn nót từng nét chữ, các em học sinh còn được giáo viên truyền đạt thêm kiến thức về ứng xử, văn hóa, các lễ hội đặc trưng của đồng bào Khmer Nam Bộ. Từ lớp học, các em vừa nuôi dưỡng ước mơ, vừa lưu giữ những giá trị truyền thống.

Các em nhỏ nắn nót từng con chữ vỡ lòng. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Các em nhỏ nắn nót từng con chữ vỡ lòng. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Đã có 6 năm tham gia học hè ở các lớp tiếng Khmer, em Thạch Dương Thạch (ấp 5, xã Vĩnh Tường) cho biết, ước mơ của em sau này là học Sư phạm chuyên ngành về ngôn ngữ Khmer để đi dạy ở các trường dân tộc nội trú, góp phần chia sẻ kiến thức, văn hóa và ngôn ngữ cho các em nhỏ, quảng bá văn hóa dân tộc Khmer đến nhiều người. Do đó, bên cạnh học tốt chương trình học tiếng Việt trong trường, việc học thêm ngôn ngữ, chữ viết và văn hóa của đồng bào Khmer vào mỗi dịp hè sẽ giúp em trang bị tốt kiến thức, chuẩn bị hành trang thực hiện ước mơ.

Còn đối với em Thị Thanh Thảo (ấp 4, xã Xà Phiên), những tiết học giúp em cảm thấy mùa hè trải qua rất ý nghĩa, khi em và các bạn được rèn luyện tiếng nói, chữ viết của đồng bào. Thảo ước mơ sau này trở thành giáo viên, để được đứng lớp truyền dạy nhiều kiến thức cho các bạn nhỏ, dạy cho các bạn về những điều hay, bổ ích, trở thành người có ích cho xã hội.

Tại các lớp học, bên cạnh việc quan tâm đến chương trình, phương pháp giảng dạy để giúp các em tiếp thu kiến thức tốt nhất. Sau khóa học, các chùa còn phối hợp với ngành chức năng tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả và tặng quà động viên, khuyến khích các em nỗ lực học tập.

Nhiều năm tham gia dạy các lớp tiếng Khmer vào dịp hè, thầy Dương Kim Lập, Giáo viên Trường tiểu học Lý Thường Kiệt (xã Vĩnh Tường) cho biết, năm nào cũng vậy, cứ tới dịp hè là Ban Quản trị chùa họp lại để chuẩn bị phòng học, bàn ghế cho việc dạy tiếng Khmer. Các giáo viên luân phiên đứng lớp. Ở các lớp học, học sinh rất cố gắng trong học tập và tiếp thu kiến thức rất tốt. Sau 2 tháng học tập, tới cuối khóa, các giáo viên sẽ tổ chức kiểm tra để đánh giá chất lượng, sau đó xếp hạng và có phần quà để cổ vũ tinh thần cho các em.

Lớp học chữ Khmer ở chùa Pôthivongsa ở ấp 4, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Lớp học chữ Khmer ở chùa Pôthivongsa ở ấp 4, xã Xà Phiên, thành phố Cần Thơ. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Theo ông Trần Quốc Thẻo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo thành phố Cần Thơ, thời gian qua, các chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, công tác chăm lo đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời và triển khai rộng khắp, phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc.

Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, việc bảo tồn, phát huy giá trị tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số cũng được chú trọng thông qua việc bảo tồn các loại hình nghệ thuật, truyền dạy ngôn ngữ, hỗ trợ xây dựng các thiết chế văn hóa. Các lớp dạy tiếng Khmer, ngoài việc cung cấp kiến thức về ngôn ngữ dân tộc, còn truyền dạy kiến thức về ứng xử, lễ hội, các loại hình nghệ thuật góp phần gìn giữ, phát huy những giá trị truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào dân tộc thiểu số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương.

Thành phố Cần Thơ có trên 494.400 người dân tộc thiểu số (chiếm 15,46% dân số), trong đó có trên 411.100 người Khmer, gần 82.200 người Hoa và trên 1.000 người thuộc các dân tộc khác.

Thành phố luôn quan tâm thực hiện công tác chăm lo đời sống cho nhân dân nói chung và đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng. Cấp ủy, chính quyền các cấp cũng thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân tộc tại cơ sở; lồng ghép nội dung công tác dân tộc vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chú trọng củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín trong cộng đồng; xây dựng lòng tin của đồng bào dân tộc thiểu số vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, động viên người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương./.

Có thể bạn quan tâm

Độc đáo nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Độc đáo nghề làm mão, mặt nạ của đồng bào Khmer

Đó là chủ đề trưng bày chuyên đề do Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Bảo tàng tỉnh Vĩnh Long tổ chức, ngày 11/9. Trưng bày giới thiệu đến công chúng những giá trị đặc sắc của nghề làm mão, mặt nạ truyền thống - di sản văn hóa gắn với đời sống tín ngưỡng và các loại hình nghệ thuật biểu diễn dân gian của đồng bào Khmer.

Nhịp cầu nối đôi bờ biên giới với những câu chuyện phối hợp và sẻ chia

Nhịp cầu nối đôi bờ biên giới với những câu chuyện phối hợp và sẻ chia

Tiếng hát “Việt Nam - Trung Hoa” vang lên trong buổi giao lưu tại phường Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang, mở đầu cho những câu chuyện giữa cán bộ làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới hai nước. Phía sau những tiết mục văn nghệ, trận bóng bàn và hành trình tìm hiểu các điểm đến của địa phương là một mối quan hệ được bồi đắp bằng nhiều năm phối hợp, chia sẻ và đồng hành.

Gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển vùng biên

Gìn giữ bản sắc văn hóa, tạo động lực phát triển vùng biên

Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn xác định, xây dựng và phát triển nền văn hóa toàn diện, giàu bản sắc, nhân văn, khoa học, hiện đại, trở thành nền tảng vững chắc, nguồn lực nội sinh quan trọng, động lực cho phát triển nhanh và bền vững.

Khai hội truyền thống Đền Minh Lương

Khai hội truyền thống Đền Minh Lương

Trong tiết thu dịu mát, tiếng trống khai hội vang lên giữa không gian cổ kính của Đền Minh Lương, xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, mở đầu những ngày hội đậm sắc màu văn hóa, tín ngưỡng.

Đặc sắc Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du

Đặc sắc Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du

Sáng 6/9 (tức ngày 25/7 âm lịch), tại phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng), đoàn Quan Thánh Đế Quân xuất du diễn ra trong sự thích thú của đông đảo người dân địa phương và du khách. Đây là phần hội quan trọng và đặc sắc nhất của Lễ hội Trung Nguyên Kiến Tiêu Nghinh ông Quan Thánh Đế Quân xuất du lần thứ 15 - năm 2026.

'Đánh thức' nếp nhà xưa và các giá trị văn hóa bản địa

'Đánh thức' nếp nhà xưa và các giá trị văn hóa bản địa

Nằm nép mình bên những ghềnh đá cổ ven biển Sa Huỳnh, làng Gò Cỏ (phường Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi) đang trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước nhờ mô hình du lịch cộng đồng gắn liền với việc bảo tồn không gian kiến trúc truyền thống và các giá trị văn hóa bản địa.

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào

Từ ngày 31/8 - 2/9, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Lóng Sập, xã Lóng Sập diễn ra các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch thu hút đông đảo du khách và nhân dân biên giới Việt Nam và Lào tham gia. Đây là sự kiện trong chuỗi hoạt động thuộc Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, do Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức.

Rộn ràng Tết Độc lập ở các bản làng vùng cao Điện Biên

Rộn ràng Tết Độc lập ở các bản làng vùng cao Điện Biên

Tết Độc lập 2/9 không chỉ rộn ràng ở các đô thị mà còn lan tỏa đến những bản làng vùng cao Điện Biên. Trong sắc cờ đỏ, đồng bào các dân tộc khoác lên mình trang phục truyền thống, hòa vào các hoạt động văn hóa, vui hội và đón du khách, cùng lan tỏa niềm tự hào về quê hương, đất nước.

Lai Châu: Trích đoạn Lễ hội Gầu tào văn hóa dân tộc Mông chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu: Trích đoạn Lễ hội Gầu tào văn hóa dân tộc Mông chào mừng Tết Độc lập

Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng Tết Độc lập năm 2026, ngày 2/9/2026, tại Không gian văn hóa Mông thuộc sân vận động xã Than Uyên, Bảo tàng tỉnh Lai Châu phối hợp với UBND xã Than Uyên tổ chức trình diễn cúng cây nêu trích đoạn trong Lễ hội Gầu tào của dân tộc Mông. Đây là một trong những điểm nhấn đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương đến tham quan, trải nghiệm. 

Gần 3.000 người tham gia giải chạy “Đón bình minh trên biển” vào sáng 2/9

Gần 3.000 người tham gia giải chạy “Đón bình minh trên biển” vào sáng 2/9

Sáng 2/9, tại Quảng trường Tháp Nghinh Phong (phường Tuy Hòa), Giải chạy Tuy Hòa bán marathon 2026 “Đón bình minh trên biển” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức đã hoàn thành các phần thi. Giải có sự tham gia của gần 3.000 vận động viên, xuất phát vào lúc 4 giờ sáng 2/9 với hành trình đi qua các tuyến đường ở phường, kết nối các địa điểm du lịch như Tháp Nghinh Phong, Tháp Nhạn và khu vực biển Tuy Hòa.

Lai Châu chào mừng Tết Độc lập

Lai Châu chào mừng Tết Độc lập

Sáng 2/9/2026, tại Sân vận động xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu diễn ra Lễ thượng cờ chào mừng Tết Độc lập năm 2026 với sự tham gia của hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, nhân dân các dân tộc tỉnh Lai Châu cùng du khách. Sau lễ thượng cờ là các hoạt động múa sạp, diễu hành đường phố mang đậm sắc màu văn hóa các dân tộc vùng cao Lai Châu.

Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu

Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu

Nằm trong chuỗi các hoạt động Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026, tối 1/9, tại Quảng trường 8/5 (phường Mộc Châu), tỉnh Sơn La tổ chức Chương trình nghệ thuật với chủ đề "Mộc Châu - Tiếng gọi mùa yêu", chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày "Tết Độc lập" - Quốc khánh 2/9. Chương trình thu hút đông đảo du khách và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đến dự.

Về nơi Tết Độc lập đậm sắc Mường

Về nơi Tết Độc lập đậm sắc Mường

Trong không khí đón mừng Tết Độc lập 2/9, đồng bào Mường ở Lạc Sơn, tỉnh Phú Thọ lại sum họp, tổ chức các hoạt động theo phong tục được duy trì qua nhiều thế hệ. Từ bữa cơm đoàn tụ, những món quà biếu cha mẹ đến bánh uôi, tiếng chiêng, lời hát đối, những phong tục ấy góp phần tạo nên nét văn hóa đặc sắc trong ngày Tết của đồng bào Mường nơi đây.

Tiếng nhạc ngũ âm giữ hồn văn hóa Khmer ở An Giang

Tiếng nhạc ngũ âm giữ hồn văn hóa Khmer ở An Giang

Với đồng bào Khmer Nam Bộ, nhạc ngũ âm không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm trong các nghi lễ Phật giáo hay rộn ràng trong những lễ hội truyền thống, mà còn là một phần văn hóa được gìn giữ và trao truyền qua nhiều thế hệ. Tại các ngôi chùa Khmer ở An Giang, những lớp học nhạc ngũ âm đang giúp thế hệ trẻ hiểu, yêu và tiếp tục gìn giữ những thanh âm đặc trưng của dân tộc mình.

Sức trẻ gìn giữ âm nhạc truyền thống Tây Nguyên

Sức trẻ gìn giữ âm nhạc truyền thống Tây Nguyên

Phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi là nơi mang đậm nét văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên; trong đó âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của bà con nhân dân nơi đây.