Lan tỏa tinh thần hiến đất mở đường

Nhiều hộ dân ở xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai đang tự nguyện hiến hàng ha đất cùng những vườn cây đang cho thu hoạch để mở đường giao thông. Dù phải chấp nhận thiệt thòi trước mắt, người dân vẫn sẵn sàng chung sức vì lợi ích lâu dài của cộng đồng, góp phần đẩy nhanh tiến độ các công trình và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

dong-nai-040726.jpg
Tuyến đường số 7 đi qua 53 thửa đất với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 10 ha.

Những ngày này, tại ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi, thành phố Đồng Nai, nhiều hộ dân đang tất bật cưa hạ những vườn cao su, điều đã gắn bó nhiều năm để bàn giao mặt bằng cho địa phương thi công tuyến đường số 7. Dù phải chấp nhận mất đi tài sản có giá trị lớn, người dân vẫn vui vẻ vì tin rằng con đường mới sẽ mở ra cơ hội phát triển kinh tế lâu dài.

Anh Đàm Quang Sáng, ở ấp Thạch Màng, xã Tân Lợi là một trong những hộ tiên phong, đã tự nguyện hiến hơn 1,3 ha đất cùng 170 cây cao su và 161 cây điều nằm trong phạm vi dự án. Theo anh Sáng, trước đây đường giao thông chủ yếu là đường đất, nhỏ hẹp, mùa mưa lầy lội, xe tải không thể vào tận rẫy nên việc vận chuyển vật tư và nông sản gặp rất nhiều khó khăn.

"Tôi hiến hơn 1,3 ha đất, giá trị theo thị trường khoảng 3 tỷ đồng. Mình hiến đất không chỉ để gia đình đi lại thuận lợi hơn mà còn để bà con trong vùng có điều kiện phát triển kinh tế. Khi có đường đẹp, việc vận chuyển hàng hóa sẽ dễ dàng hơn, đất đai cũng có giá trị hơn", anh Sáng chia sẻ.

Không riêng gia đình anh Sáng, ông Dương Văn Mão cũng tự nguyện hiến khoảng 1,5 ha đất cùng 64 cây cao su đang khai thác và gần 200 cây điều từ 20 đến 30 năm tuổi.

Ông Mão cho biết, gần 30 năm qua, gia đình muốn chuyển đổi sang những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn nhưng không thể thực hiện vì giao thông quá khó khăn. Xe cơ giới không vào được rẫy, vật tư nông nghiệp phải vận chuyển bằng xe máy, nông sản thu hoạch cũng thường bị thương lái ép giá do chi phí vận chuyển cao.

"Khi biết địa phương triển khai tuyến đường, gia đình tôi tự nguyện hiến toàn bộ phần đất nằm trong dự án. Có đường lớn thì không chỉ gia đình tôi mà cả bà con trong khu vực đều được hưởng lợi. Tôi mong những hộ còn lại cùng chung tay để dự án sớm hoàn thành", ông Mão chia sẻ.

dong-nai3-040726.jpg
Gia đình ông Mão đã xung phong tự nguyện hiến 1,5 ha đất để làm đường.

Theo UBND xã Tân Lợi, tuyến đường số 7 nối từ đường Đồng Phú - Bình Dương đến ĐT753 có chiều dài khoảng 2,4 km, mặt cắt ngang 42 m, tổng mức đầu tư gần 15 tỷ đồng. Tuyến đường đi qua 53 thửa đất với tổng diện tích giải phóng mặt bằng hơn 10 ha.

Ông Mai Hà Thanh, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Tân Lợi, cho biết địa phương đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức họp dân và trực tiếp đến từng hộ vận động hiến đất, hiến cây để thực hiện dự án.

“Chỉ sau hơn một tháng triển khai, phong trào đã nhận được sự đồng thuận rất lớn của người dân. Trong tổng số 26 hộ trực tiếp sản xuất trên tuyến đường, đã có 20 hộ ký đơn tự nguyện hiến đất, hiến cây; 13 hộ đã hoàn thành việc cắt cây, bàn giao mặt bằng”, ông Thanh cho biết.

Theo ông Thanh, hai hộ gia đình ông Dương Văn Mão và anh Đàm Quang Sáng là những điển hình tiêu biểu, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, góp phần giúp công tác tuyên truyền đạt kết quả vượt mong đợi.

"Do nguồn lực của địa phương còn hạn chế nên rất khó bố trí kinh phí bồi thường toàn bộ diện tích đất và cây trồng. Với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, sự đồng thuận của người dân đã góp phần tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án được triển khai đúng tiến độ", ông Thanh chia sẻ.

Cũng theo lãnh đạo UBND xã Tân Lợi, để bảo đảm quyền lợi của các hộ dân sau khi hiến đất, chính quyền sẽ thực hiện đo đạc, chỉnh lý hồ sơ địa chính và cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích còn lại. Toàn bộ chi phí thực hiện sẽ do địa phương chi trả.

Trong tổng số 26 hộ trực tiếp sản xuất trên tuyến đường, đã có 20 hộ ký đơn tự nguyện hiến đất, hiến cây; 13 hộ đã hoàn thành việc cắt cây, bàn giao mặt bằng.

Trong tổng số 26 hộ trực tiếp sản xuất trên tuyến đường, đã có 20 hộ ký đơn tự nguyện hiến đất, hiến cây; 13 hộ đã hoàn thành việc cắt cây, bàn giao mặt bằng.

Không chỉ mang ý nghĩa tiết kiệm ngân sách, phong trào hiến đất làm đường tại xã Tân Lợi còn cho thấy sự đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của người dân đối với sự phát triển của quê hương. Những ha đất và những vườn cây đang cho thu hoạch được người dân sẵn sàng trao đi hôm nay sẽ đổi lại một tuyến giao thông khang trang, mở rộng cơ hội giao thương, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực.

Từ những tấm gương tiên phong như gia đình anh Đàm Quang Sáng và ông Dương Văn Mão, tinh thần tự nguyện hiến đất vì lợi ích cộng đồng đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ ở xã Tân Lợi, góp phần đưa các công trình hạ tầng sớm về đích và chung tay xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc./.

Bài và ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Những 'đại sứ' công nghệ trong cộng đồng dân tộc ở TP Hồ Chí Minh

Những 'đại sứ' công nghệ trong cộng đồng dân tộc ở TP Hồ Chí Minh

Nhiều thanh niên tình nguyện, người có uy tín trong cộng đồng ở TP Hồ Chí Minh đang trở thành những “đại sứ công nghệ” thực thụ, hướng dẫn bà con dân tộc cách sử dụng các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, từng bước đưa công nghệ số đến gần hơn với cộng đồng các dân tộc.

Người lính trẻ gieo những 'mầm số' pháp luật nơi biên cương

Người lính trẻ gieo những 'mầm số' pháp luật nơi biên cương

Giữa những bản làng vùng cao Lai Châu, bước chân của người lính biên phòng không chỉ in trên những cung đường tuần tra, bên những cột mốc biên cương, mà còn trên hành trình mang kiến thức số, pháp luật và cả những cách làm mới để đến từng bản, từng lán nương. Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó, Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải là một người trẻ như thế.

Nữ cán bộ Công an trẻ tận tâm phổ biến pháp luật, góp phần giữ bình yên cho đồng bào

Nữ cán bộ Công an trẻ tận tâm phổ biến pháp luật, góp phần giữ bình yên cho đồng bào

Một ca tuần tra trong đêm, một buổi tuyên truyền pháp luật, một lần đến với người dân hay một sáng kiến nhỏ giúp công việc hiệu quả hơn. Với chị Nguyễn Hồng Ân, nữ cán bộ Công an xã Thanh Tùng ( xã thuộc Khu vực III, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.của tỉnh Cà Mau), hành trình tuổi trẻ được viết bằng những việc làm như thế - nơi mỗi ngày bình yên của người dân cũng là một phần ý nghĩa trong những năm tháng đẹp nhất của đời mình.

Đưa quy định pháp luật đến gần hơn với bà con Chăm Islam

Đưa quy định pháp luật đến gần hơn với bà con Chăm Islam

Để đồng bào Chăm Islam dễ hiểu và thực hiện đúng pháp luật, Ban Quản trị thánh đường tại phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh lồng ghép những tình huống đời thường vào các buổi sinh hoạt tôn giáo. Qua cách trao đổi gần gũi, bà con biết nhận diện lừa đảo và phòng tránh vi phạm.

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Những 'cây đại thụ' giữa đại ngàn Tây Nguyên

Đắk Lắk có 45 dân tộc cùng sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 25%. Trong đời sống cộng đồng, đội ngũ già làng, trưởng thôn, người có uy tín được ví như những “cây đại thụ” giữa đại ngàn, là cầu nối đưa chủ trương, chính sách đến với người dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết, giữ gìn bình yên buôn làng và thúc đẩy phát triển địa phương.

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Người mang quả ngọt phủ xanh đất dốc

Từ những diện tích trồng ngô, sắn và một số cây trồng kém hiệu quả, người dân vùng cao Sơn La đã mạnh dạn chuyển sang trồng cây ăn quả trên đất dốc, từng bước thay đổi phương thức sản xuất. Nhiều mô hình mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi năm. Gia đình ông Vàng A Sở, dân tộc Mông, ở tổ dân phố Pakhen, phường Thảo Nguyên là một trong những trường hợp như vậy.

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Khởi nghiệp từ khai thác giá trị bản sắc văn hóa đồng bào Hrê

Từ tình yêu với văn hóa truyền thống dân tộc, chị Trinh Sơn Uyên, người con Hrê ở xã Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã xây dựng mô hình Plây Hrê - Làng Hrê, kết hợp ẩm thực với trải nghiệm văn hóa, du lịch sinh thái và giới thiệu sản phẩm đặc trưng địa phương.

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Cô giáo đứng lớp 'xóa mù' cho đồng bào Dao ở Thái Nguyên

Hơn hai tháng đứng lớp xóa mù chữ cho 18 học viên người Dao ở xóm Tân Kim, xã Thần Sa (Thái Nguyên), cô giáo Hà Thị Phương vui mừng chứng kiến từng đổi thay của học trò, từ những người còn e dè, chưa biết chữ đến khi có thể tự đọc, viết và nhắn tin bằng điện thoại...

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Chiến sĩ quân hàm xanh mang ‘Ánh sáng số’ đến bản Vàng Ma Chải

Đến Vàng Ma Chải, nơi cuối trời Tây Bắc của tỉnh Lai Châu, hỏi về Thiếu tá Nguyễn Duy Khánh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Vàng Ma Chải, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Lai Châu, ai cũng biết, bởi anh là người mang “Ánh sáng số” đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Giáo dục mở đường cho thế hệ trẻ Chăm Islam vươn lên

Giáo dục mở đường cho thế hệ trẻ Chăm Islam vươn lên

Để cộng đồng Chăm Islam phát triển bền vững, điều quan trọng là chăm lo việc học hành, tạo cơ hội để người trẻ có kiến thức, nghề nghiệp và việc làm. Cùng với đó, người có uy tín phải gần dân, hiểu bà con cần gì để đồng hành, vận động và gắn kết cộng đồng.

Hiến máu cứu người - lan tỏa tinh thần nhân ái

Hiến máu cứu người - lan tỏa tinh thần nhân ái

Tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều cách làm linh hoạt, phù hợp với đặc thù địa phương nhằm lan tỏa phong trào hiến máu cứu người; góp phần hoàn thành mục tiêu tiếp nhận 12.500 đơn vị máu năm 2026.