Ngọt ngào hương vị Tết miền Tây

Miền Tây miệt vườn từ lâu đã được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông ngòi chằng chịt, ruộng vườn bạt ngàn, sản vật phong phú. Ở đó, cư dân đã hình thành nên một không gian văn hóa đặc trưng, trong đó Tết Nguyên đán là một nét chấm phá thấm đẫm chất miền Tây sông nước.

Hương sắc Tết trên quê hương miền Tây

tom-kho-150226.jpg
Chị Nguyễn Minh Thư, xã Tạ An Khương, trực tiếp kiểm tra tôm khô sau công đoạn sấy, phơi nắng. Ảnh: Huỳnh Anh/TTXVN

Là vùng đất được thiên nhiên ưu đãi, màu mỡ, ngút ngàn màu xanh cây lá, Cần Thơ thường được nhắc đến với cái tên mến thương: Miền đất Tây Đô. Mỗi độ xuân về, miệt vườn nơi đây thêm khởi sắc, ruộng vườn thêm bát ngát bao la. Trong ánh nắng vàng của mùa xuân, đó đây người người đã rộn rã đón Tết, dọn dẹp, trang hoàng lại đường sá, quét dọn, lau chùi, sơn phết lại các phần mộ gia tiên. Trong cảnh thanh bình ấy, nhiều nơi đường làng ngõ xóm được tô điểm bởi các loại hoa cảnh khiến không gian ngập tràn sắc xuân. Xung quanh những ngôi nhà đầm ấm chan hòa trong sắc nắng được trồng các loại hoa vạn thọ, hoa cúc, phía sau vườn là những liếp rau cải, giàn bầu xanh mơn mởn. Phía trước giữa ngôi nhà thường là cây mai vàng rực.

Cà Mau là vùng đất được thiên nhiên ban tặng nhiều tôm, cá, từ đó có các đặc sản chế biến nổi tiếng, dần trở thành quà biếu được yêu thích. Những ngày cận Tết Nguyên đán, các làng nghề làm tôm khô tại tỉnh Cà Mau rất tấp nập, nhộn nhịp. Gia đình anh Lê Tuấn Kiệt và chị Nguyễn Minh Thư, ngụ tại xã Tạ An Khương, đã nghiên cứu và đưa ra thị trường sản phẩm tôm khô "móng chim" độc đáo. Sản phẩm được dựa trên đặc điểm tự nhiên của con tôm đất để tạo nên hình dáng cong như móng chim bắt mắt. Tôm đất là loại tôm chỉ sống tự nhiên, chưa được gây nuôi, có chất lượng thịt ngon ngọt tự nhiên, khi chín có màu đỏ đẹp mắt. Loại tôm này hiện được nhiều cơ sở ở Cà Mau chọn làm nguyên liệu để làm tôm khô, trở thành món quà biếu ưa chuộng mỗi dịp lễ, Tết.

Những ngày giáp Tết, sân nhà chị Phạm Thị Mới (thương hiệu “Cô Mới”) tại phường Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ luôn phủ kín các mẻ củ cải trắng và nhiều loại khô cá. Trong nhà, nhiều người tất bật sơ chế nguyên liệu, đóng gói từng mẻ hàng, tiếng nói cười rộn ràng.

Thương hiệu “Cô Mới” hiện cung cấp ra thị trường hơn 40 mặt hàng, từ ba khía, tôm khô, dưa kiệu, mứt củ hành tím đến các dòng xá bấu và nhiều sản phẩm mắm, khô cá các loại. Đặc biệt trong đó, có 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, gồm: Ba khía muối, tôm khô, dưa kiệu truyền thống, mứt củ hành tím, xá bấu chua ngọt và xá bấu ngọt. Đây là những sản phẩm nông sản chất lượng, chuẩn vị Cà Mau đã đưa hương vị Tết quê nhà Miền Tây đến nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tại Vĩnh Long, mỗi dịp gần Tết, những hộ gói bánh truyền thống vô cùng bận rộn. Gắn bó với nghề làm bánh chưng 20 năm qua, cơ sở sản xuất bánh tét Trà Cuôn ở xã Vĩnh Kim của ông Nguyễn Trung Thảo là một địa chỉ tin cậy, cung cấp bánh ra thị trường. “Từ đầu tháng Chạp, nhu cầu mua bánh của người dân tăng cao nên gia đình phải tăng công suất nhiều lần. Bận rộn vào dịp này dù rất mệt nhưng bù lại mọi người rất vui vẻ, phấn khởi, cùng mong về một cái Tết đầy đủ, ấm no, sung túc hơn”, ông Thảo vui vẻ chia sẻ.

Những ngày này, không khí làng nghề bánh tét Hội Gia, phường Mỹ Phong, tỉnh Đồng Tháp cũng rộn ràng hơn ngày thường. Trong bếp, những nồi bánh lớn nghi ngút bốc hơi. Lẩn trong không khí, hương nếp mới, đậu xanh, thịt mỡ lan quyện khắp xóm. Theo nhiều hộ gia đình gắn bó với nghề làm bánh tét lâu năm, những ngày giáp Tết cường độ làm việc ở đây tăng gấp bốn, năm lần ngày thường.

Trong khi đó, những ngày cận Tết, làng nghề Phú Mỹ sản xuất bánh phồng đã hơn 1 trăm năm qua ở tỉnh An Giang cũng tất bật, nhộn nhịp. Hương vị đặc trưng truyền thống của bánh phồng đã trở thành niềm tự hào trong lòng mỗi người con vùng đất An Giang. Nhờ nguồn nguyên liệu nếp đặc sản riêng biệt, bánh phồng Phú Mỹ có hương vị riêng, độ thơm, béo, ngọt rất khác biệt so với những nơi khác. Qua thời gian chiếc bánh phồng đã gắn bó với cuộc sống của người dân xứ này.

Đầm ấm không gian xưa, sôi động cùng xuân mới

can-tho-150226.jpg
Trang trí Tết tại Cantho Eco Resort mang đậm phong cách Tết Việt. Ảnh: Nguyễn Hằng/TTXVN

Nếu như con hẻm ở đường Nguyễn Trãi, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ mang nét hoài cổ với nghề đánh lư đồng nhộn nhịp, thì những vùng khác trên đất Tây Đô lại rộn ràng với những hoạt động chào xuân ấn tượng, hiện đại. Tại khu Cantho Eco Resort xã Nhơn Ái, thành phố Cần Thơ có nhiều chương trình chào Xuân ấn tượng với các hoạt động lễ hội, nhiều chương trình kích cầu mua sắm, ưu đãi dịch vụ, quảng bá điểm đến. Ông Võ Nguyễn Minh Thái, Giám đốc Kinh doanh và Truyền thông Cantho Eco Resort cho biết, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngoài những trang trí mới, khu du lịch còn phát triển các dịch vụ tiện ích kèm theo như trải nghiệm vườn thú (Eco Safari), tiệc sinh hoạt nhóm(Team building)...

Tại xã Cù Lao Dung, cơ sở du lịch Cô Hai Garden Coffee - Homestay là địa chỉ du lịch hấp dẫn, nơi kết nối du khách gần xa. Cách trang trí ở mang đến một không gian Tết miền Tây xưa. Ngoài các chương trình kết hợp hiện đại và truyền thống, các “phiên chợ quê”, từ ngày 28 tháng Chạp đến Mùng 6 Tết tại đây sẽ có thêm các hoạt động giải trí buổi tối với nhiều tiết mục múa hát đặc trưng của đồng bào Khmer như múa Rom Vong, Saravan, hát dù kê.

Dịp Tết, khu nghỉ dưỡng Mekong Silt Ecolodge, phường An Bình, nơi được ví như "ngôi làng nhỏ" với những vườn cây xanh nép mình bên dòng kênh uốn lượn. Tại đây, du khách sẽ được trải nghiệm thêm các hoạt động mang đậm nét ẩm thực miền Tây như kho hột vịt, cắt dưa cải, làm củ kiệu các hoạt động mà đặc biệt khách quốc tế rất ưa thích. Có người ví von, Tết như là một “vũ điệu của sắc màu và mùi vị”. Đất trời nở bừng hoa cỏ mùa xuân, nhà nhà thơm nồng kẹo mứt, người người tất bật xôn xao, chuẩn bị cho Tết đến xuân về. Xuân đến trong cảnh sắc và xuân thắm trong từng con người, nếp nhà.

Gần Tết, ngoài xóm rộn rã cảnh các gia đình tát đìa, dỡ chà bắt cá tôm. Trước đây, hầu như nhà nào ở miền Tây cũng có ít nhất một cái mương trũng hay cái đìa để tôm cá các nơi đổ về vào mùa nước lớn. Khi nước rút, cá tôm trú lại rất nhiều. Thả mấy cành khô, mấy bụi lục bình, vậy là trở thành nơi trú ngụ, sinh sản cho tôm cá. Nửa cuối tháng Chạp, nhà nhà ới nhau tát cạn mấy cái đìa, vậy là cá tôm ăn không hết sẽ làm mấy món khô ngon tuyệt. “Hầu như nhà nào cũng có đìa, nhưng hàng xóm vẫn xúm lại giúp nhau tát từng đìa rồi chia cá cho nhau” ông Nguyễn Văn Tòng, ngụ xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long, chia sẻ.

Theo quan niệm của người miền Tây. Tết là để hướng về nguồn cội tổ tiên, sau là sum họp gia đình. Cuối năm, các gia đình đi quét (tảo) mộ, dọn dẹp, tân trang phần mộ của người đã khuất, mời tổ tiên về ăn Tết. Đàn ông lo lau dọn đồ thờ cúng, phụ nữ chuẩn bị, nấu nướng các món ăn. Ngày 30 tháng Chạp làm mâm cơm “rước ông bà”, trước giao thừa cúng gia tiên mời ông bà tổ tiên về ăn cơm, mồng ba Tết thì làm lễ “đưa ông bà”.

“Ở miền Tây, dù nghèo hay giàu, ngày Tết, gia đình nào cũng chuẩn bị chu đáo những món ngon đậm hương vị đặc trưng. Đặc biệt, mỗi gia đình đều có nồi thịt kho và bánh tét, mâm cơm ngày Tết luôn có món thịt kho tàu kèm dưa giá hoặc củ kiệu”. Ông Trương Thành Phố, Giám đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Nextview chia sẻ.

Chị Nguyễn Thị Vân (xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long) chia sẻ: Năm nào mẹ tôi cũng chuẩn bị chu đáo nhất cho khâu làm mâm cơm cúng tất niên rất tươm tất. Nhiều năm qua, đã thành lệ, mâm cơm cuối năm không thường có những món truyền thống như nồi thịt heo kho rệu, canh xương giò heo hầm củ cải trắng, củ cải đỏ, bông cải, gạo thơm cơm trắng, thêm món gỏi gà, lạp xưởng, có khi mì xào, rồi chả giò, củ kiệu và chén nước mắm ngon.

“Miền Tây bạt ngàn sông nước với những giá trị truyền thống lâu đời được gìn giữ thật sự ngọt ngào hương vị Tết. Cùng với nếp nhà ấy, chợ quê ấy, mỗi vùng đều có những nét riêng để rồi in sâu vào ký ức những người con xa xứ. Sinh ra và lớn lên ở miền Tât sông nước, ai cũng da diết nhớ những món ăn dân dã, mộc mạc mà đậm sâu hương vị sản vật quê hương như bánh tét lá Cẩm, cháo lòng Cái Tắc, rượu Phú Lễ, khô bổi U Minh, hủ tiếu dai Mỹ Tho, củ cải muối Sóc Trăng, cốm dẹp Trà Vinh, tàu hủ Bình Minh, mắm Châu Đốc, cá nhám Kiên Giang, lạp xưởng Long An, bột Sa Đéc, muối Gành Hào”, cựu nhà báo Huy Bình ở Cần Thơ chia sẻ./.

Có thể bạn quan tâm

Hàng nghìn người đội mưa xem Hội đua bò Chùa Rô

Hàng nghìn người đội mưa xem Hội đua bò Chùa Rô

Ngày 13/9, tại sân đua bò Chùa Rô (xã An Cư, tỉnh An Giang), UBND xã An Cư, Ban Quản trị Chùa Rô phối hợp với Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Nam Bộ (VTV Nam Bộ) tổ chức Hội đua bò truyền thống Chùa Rô lần thứ XII năm 2026.

Hương vị mùa vàng trong Lễ cơm mới của người Thái

Hương vị mùa vàng trong Lễ cơm mới của người Thái

Lễ cơm mới (Kin khảu máư) là nghi lễ truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào Thái. Hằng năm, vào khoảng tháng 5 - 6 theo lịch Thái, tương ứng với tháng 9 - 10 dương lịch, khi lúa ngoài đồng đã chín, thóc mới được đưa về đầy bồ, các gia đình tổ chức nghi lễ để mừng thành quả sau một mùa lao động.

Mường Lát: Gìn giữ bản sắc văn hóa gắn với phát triển sinh kế

Mường Lát: Gìn giữ bản sắc văn hóa gắn với phát triển sinh kế

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc đang được xã Mường Lát xác định gắn với phát triển kinh tế xã hội, trong đó chú trọng phục dựng các giá trị truyền thống, phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và xây dựng các mô hình du lịch cộng đồng.

Gìn giữ điệu múa kỳ lân truyền thống của người Nùng

Gìn giữ điệu múa kỳ lân truyền thống của người Nùng

Múa kỳ lân không chỉ tạo không khí rộn ràng trong những ngày lễ, Tết, mà còn thể hiện tinh thần thượng võ, khát vọng về cuộc sống bình an, no đủ của đồng bào Nùng. Loại hình nghệ thuật dân gian này đang được gìn giữ, quảng bá như một nét văn hóa đặc sắc của vùng cao Cao Bằng.

Lễ cầu mùa – nét văn hóa đặc sắc của người Nùng

Lễ cầu mùa – nét văn hóa đặc sắc của người Nùng

Lễ cầu mùa của người Nùng tại Cao Bằng được tổ chức vào “đắp nọi”, ngày cuối cùng của tháng Giêng âm lịch hằng năm. Nghi lễ truyền thống thể hiện lòng biết ơn thần linh, gửi gắm ước vọng về một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, bản làng bình an, no ấm.

Cô gái vùng cao Giàng Thị Sinh vượt khó, nuôi ước mơ trở thành cô giáo

Cô gái vùng cao Giàng Thị Sinh vượt khó, nuôi ước mơ trở thành cô giáo

Giàng Thị Sinh, cô gái dân tộc Mông vùng cao ở xã Sà Phìn (Tuyên Quang), đạt 27,31 điểm khối C00 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và trúng tuyển ngành Sư phạm Lịch sử - Địa lí, Trường Đại học Sư phạm 2 Hà Nội. Với Sinh, kết quả ấy là niềm vui sau những năm tháng cố gắng và cũng là bước đầu để em theo đuổi ước mơ trở thành cô giáo.

Độc đáo Lễ hội Thắk Côn Khmer giữa lòng Thủ đô

Độc đáo Lễ hội Thắk Côn Khmer giữa lòng Thủ đô

Lễ hội Thắk Côn là một lễ hội truyền thống có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng Khmer tại thành phố Cần Thơ, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ngày 3/6/2025.

Đẩy mạnh dạy tiếng dân tộc, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh

Đẩy mạnh dạy tiếng dân tộc, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh

Thực hiện đề án “Tăng cường dạy và học ngoại ngữ giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045”, năm 2027, An Giang tập trung nâng cao chất lượng dạy và học ngôn ngữ, chữ viết của đồng bào Khmer; tăng tốc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh, tiếng Pháp; phát triển đội ngũ giáo viên, học liệu, cơ sở vật chất và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dạy học ngoại ngữ. Tỉnh đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai một số ngoại ngữ khác như tiếng Nhật, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn theo nhu cầu thực tế.

Độc đáo bánh rây của đồng bào Khmer ở An Giang

Độc đáo bánh rây của đồng bào Khmer ở An Giang

Chiều 2/8/2026, trong khuôn khổ Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2026 (phường Long Xuyên), các nghệ nhân người Khmer đã trình diễn chế biến bánh rây và phục vụ miễn phí 200 chiếc bánh cho người dân, du khách.

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm gắn với sinh kế và du lịch cộng đồng người Thái ở Yên Châu

Bảo tồn nghề dệt thổ cẩm gắn với sinh kế và du lịch cộng đồng người Thái ở Yên Châu

Ở tuổi ngoài 60, bà Hoàng Thị Thoát xã Yên Châu (Sơn La) vẫn miệt mài truyền dạy chữ Thái, dân ca và nghề dệt thổ cẩm cho thế hệ trẻ. Từ tâm huyết của người "giữ lửa", việc thành lập Tổ Phụ nữ dệt thổ cẩm xã Yên Châu đang mở ra hướng đi mới, đưa nghề truyền thống gắn với sinh kế và phát triển du lịch cộng đồng.

Đồng bào Khmer dâng y tắm mưa cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Đồng bào Khmer dâng y tắm mưa cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ

Sáng 26/7, tại chùa Khmer thuộc Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, đồng bào dân tộc Khmer đã tổ chức lễ dâng y tắm mưa kết hợp cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và tôn vinh nét đẹp văn hóa tâm linh đặc sắc của đồng bào dân tộc Khmer.

Giữ lửa bản sắc văn hóa Thái nơi biên viễn xứ Thanh

Giữ lửa bản sắc văn hóa Thái nơi biên viễn xứ Thanh

Giữa nhịp sống hiện đại, những điệu xòe, tiếng cồng chiêng và lời dân ca Thái vẫn hiện diện trong đời sống của đồng bào ở xã Mường Lát (Thanh Hóa). Từ sự tâm huyết của các nghệ nhân đến những chính sách hỗ trợ của địa phương, các giá trị văn hóa truyền thống đang được gìn giữ, trao truyền và từng bước trở thành nguồn lực cho phát triển cộng đồng.

Bảo tồn nghề dệt truyền thống gắn với tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Bảo tồn nghề dệt truyền thống gắn với tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Không chỉ lưu giữ nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc Thái, xưởng dệt Hoa Ban ở Bản Lác (xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ) còn tạo việc làm cho phụ nữ yếu thế và người khuyết tật. Mô hình là điểm sáng trong bảo tồn văn hóa gắn với phát triển sinh kế theo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lễ Sơmă Kơcham gìn giữ bản sắc văn hóa người Bahnar

Lễ Sơmă Kơcham gìn giữ bản sắc văn hóa người Bahnar

Khi nương rẫy bắt đầu xanh tốt, đồng bào Bahnar tại xã Kông Chro, tỉnh Gia Lai lại rộn ràng tổ chức lễ Sơmă Kơcham, nghi lễ truyền thống nhằm cầu bình an, sức khỏe, mùa màng bội thu, củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng.

Nét đẹp hiếu kính trong nghi lễ 'tôi chòng' của người Tày

Nét đẹp hiếu kính trong nghi lễ 'tôi chòng' của người Tày

Nghi lễ thay bàn thờ gia tiên, còn gọi là “tôi chòng”, của đồng bào dân tộc Tày vừa được tái hiện tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, giới thiệu tới công chúng nét đẹp tín ngưỡng gắn với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”.