Những ngày cuối tháng 8/2026, khi từng cơn mưa lớn kéo dài dai dẳng do ảnh hưởng của cơn bão số 4 dội xuống, nhiều khu vực dân cư trũng thấp ở tỉnh Lạng Sơn nhanh chóng chìm trong biển nước. Mưa lớn đã biến các con đường, những xóm làng bình yên trở thành những “lòng hồ” nước xiết. Trong vùng nước lũ cô lập hoàn toàn, cuộc sống của người dân vô vàn khó khăn, thiếu thốn song vẫn sáng tinh thần tương thân tương ái; đó là sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ cùng sự vào cuộc quyết liệt, không quản ngại nguy hiểm của chính quyền các địa phương.
Ấm áp nghĩa tình
Nằm chọn trong vùng trũng nhất của xã Na Sầm, hàng trăm hộ dân sinh sống ở thôn 2 rơi vào cảnh bị cô lập hoàn toàn. Nước lũ dâng cao, có vị trí độ sâu của nước lên đến 2-3m; mọi con đường ra vào khu dân cư đều bị chia cắt hoàn toàn, giao thông đường bộ trở nên bất lực. Để tiếp cận các hộ dân, chỉ có thể di chuyển bằng thuyền, xuồng cao su. Ngoài ra, công tác tiếp cận những hộ dân nằm sâu trong vùng ngập nơi đây trở thành một thách thức lớn đối với các lực lượng cứu trợ do những chướng ngại vật ngầm chìm phía dưới.
Đứng trên ban công của căn nhà khi mức nước đang mấp mé tầng 2, bà Nguyễn Thị Hoa, người dân thôn 2 rơm rớm nước mắt khi nhận được bình nước sạch từ lực lượng chức năng. Bà Hoa xúc động nói: “Nước dâng nhanh, gia đình chỉ di chuyển một số vật dụng, tài sản quan trọng. Mấy ngày nay không điện, thiếu nước sạch, lương thực. Hằng ngày, lực lượng cứu hộ đi xuồng tới từng hộ để đưa mì tôm, nước uống; nếu không có sự cứu trợ này, chúng tôi không biết phải xoay xở ra sao”.
Cùng rơi vào cảnh “ngập ngụa” biển nước như người dân thôn 2, Trung tâm y tế khu vực Văn Lãng (thuộc xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn) cũng bị nước lũ từ sông Kỳ Cùng tràn vào làm ngập hơn nửa tầng 1. Toàn bộ hệ thống máy móc, hồ sơ y tế đã phải di dời khẩn cấp lên tầng cao. Dù mặt nước dưới sân bệnh viện đục ngầu và mênh mông như hồ lớn, nhưng các gian phòng cấp cứu, phòng điều trị bệnh nhân tại các tầng trên vẫn luôn sáng đèn.
Chị Chu Thị Hành, người dân xã Bắc La, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Tôi vào Trung tâm y tế khu vực Văn Lãng điều trị gần 1 tuần nay. Khi được thông báo nước dâng cao sẽ gây ngập úng ở đây nên khá hoang mang lo lắng. Song được các bác sỹ động viên nên yên tâm ở lại điều trị. Hằng ngày các bệnh nhân cũng được phát thức ăn miễn phí, vì thế chúng tôi không còn lo lắng”.
Giữa hoàn cảnh khó khăn, các y bác sĩ, nhân viên y tế nơi đây vẫn kiên cường bám trụ, ứng trực 24/7 để tiếp nhận, xử lý các ca cấp cứu và chăm sóc cho các bệnh nhân nội trú nặng phải điều trị. Thậm trí, nhiều y bác sĩ dù biết thông tin nhà riêng của mình ở quê cũng đang bị ngập úng nghiêm trọng, tài sản bị hư hỏng, gia đình phải di tản, họ vẫn gạt niềm riêng để ở lại bệnh viện thực hiện nhiệm vụ cao cả.
Chị Cam Thị Hồng, nữ hộ sinh khoa Ngoại - Sản, Trung tâm y tế khu vực Văn Lãng chia sẻ: “Gia đình báo tin cho tôi biết là nước đã ngập hết nhà, ruộng vườn cũng bị cuốn trôi. Nghe thấy vậy cũng rất lo lắng. Bản thân tôi cũng đã trực tại bệnh viện 3 ngày nay để chăm sóc các bệnh nhân; bởi ở đây, người bệnh cũng đang rất cần chúng tôi”.
Điểm tựa vững chắc
Theo lãnh đạo xã Na Sầm, mưa lớn những ngày qua đã khiến trên 500 nhà dân bị ngập lụt cùng nhiều trụ sở, chợ, cơ quan nhà nước.
Ngay từ khi mưa lũ bắt đầu có diễn biến phức tạp, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Na Sầm đã chỉ đạo lực lượng quân sự, Công an, dân quân, Tổ An ninh trật tự ở các thôn tổ chức trực 24/24 giờ, chủ động hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng di dời người và tài sản đến nơi an toàn.
Ông Đỗ Minh Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Na Sầm, tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Để ứng phó, địa phương đã huy động hơn 200 cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang trực sẵn sàng hỗ trợ sơ tán dân, cứu hộ, cứu nạn, di dời tài sản và người dân. Tuy nhiên, nhiều khu vực vẫn đang bị chia cắt do nước lũ, khiến người dân thiếu lương thực và nhu yếu phẩm. Địa phương đang tiếp tục kêu gọi, tích cực huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn”.
Thượng tá Phạm Đình Tuân, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn thông tin: Ngay khi mưa lũ diễn biến phức tạp, đơn vị đã huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi khu vực ngập lụt trong toàn tỉnh Lạng Sơn. Tại Na Sầm, nhiệm vụ ưu tiên là bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng giữ thông suốt giao thông trên quốc lộ 4A nhằm giảm ùn tắc và phục vụ công tác cứu hộ. Trung đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân trong quá trình ứng phó thiên tai.
Theo Thượng tá Tuân, quá trình thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do giao thông bị chia cắt, cùng các điểm ngập sâu. Để khắc phục khó khăn, lực lượng quân đội phối hợp các đơn vị liên quan điều tiết, bảo đảm giao thông thông suốt trong điều kiện ngập lụt; sẵn sàng hỗ trợ di chuyển bệnh nhân và khôi phục hoạt động của các cơ sở y tế. Đồng thời, đơn vị đã xây dựng phương án vệ sinh môi trường sau khi nước rút nhằm phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Sự dấn thân của các lực lượng trong vùng ngập úng sâu cùng sự chỉ đạo sát sao của chính quyền địa phương đang tạo nên một điểm tựa vững chắc, giúp người dân vùng vững niềm tin vượt qua thiên tai./.