Giữa đại ngàn Trường Sơn, cuộc sống của người dân miền núi Quảng Trị hiện nay với những căn nhà mới mọc lên san sát, thắp sáng vùng biên viễn, mở ra hành trình an cư, dựng xây niềm tin cho đồng bào nơi phên dậu Tổ quốc.
Những nụ cười yên vui đã thay thế cho nỗi lo nghèo khó, góp phần vun đắp cuộc sống ổn định, bình yên giữa đại ngàn. Đó là thành quả của các chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đầy ý nghĩa, mang theo sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và những người lính Biên phòng đến từng bản làng.
Mái ấm vững chãi vùng biên giới
Trong bản Ka Ai, xã Dân Hóa, gia đình chị Hồ Xao luôn nằm trong danh sách những hộ khó khăn nhất. Chồng mất sớm, một mình chị nuôi 3 con nhỏ đang độ tuổi ăn học. Ngày lên nương, tối về lại quẩn quanh bên bếp lửa tắt dần, chị chỉ biết gắng gượng sống, còn tương lai của các con, chị đành phó mặc cho số phận. Ngôi nhà cũ bé tẹo, xiêu vẹo, mỗi mùa mưa đến lại dột tứ bề. Những đêm gió lạnh tràn về, chị chỉ biết ôm con vào lòng, che chở cho chúng bằng tấm thân gầy, bé nhỏ của mình. Thế nhưng hôm nay, mẹ con chị được sống trong ngôi nhà kiên cố với mái tôn xanh sáng vừa được dựng lên. Đây không chỉ là chỗ trú mưa nắng, mà là món quà của niềm tin, của tình người được gửi gắm từ những người lính áo xanh nơi phên dậu Tổ quốc.
Chị Hồ Xao rơi nước mắt kể: Trước đây mỗi khi mưa gió, căn nhà cũ lại dột tứ phía, mấy mẹ con không biết trú ngụ nơi đâu. Những ngày bão lớn, ngôi nhà rung lắc dữ dội, khiến các con hoảng sợ, khóc suốt đêm, còn chị chỉ biết ôm con vào lòng mà chịu. Giờ có nhà mới rồi, chị và các con không còn lo mỗi khi trời mưa gió, có thể yên tâm làm ăn, sinh sống, nuôi dạy các con học hành nên người. Với chị, ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là chỗ dựa vững chắc để mẹ con tiếp tục vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Cũng như chị Hồ Xao, chị Hồ Phiu, ở bản Ka Ai, xã Dân Hóa, chưa bao giờ dám nghĩ có ngày 5 mẹ con được sống trong một ngôi nhà mới khang trang, vững chãi như hôm nay. Là mẹ đơn thân một mình nuôi năm người con đang độ tuổi ăn học, gánh nặng mưu sinh luôn đè nặng lên đôi vai người phụ nữ vùng cao. Khi nỗi lo “đủ ăn, đủ mặc” còn thường trực, giấc mơ về một căn nhà kiên cố để che nắng, che mưa với chị dường như là điều quá xa vời. Cuộc sống hằng ngày của chị là chuỗi ngày mưu sinh vất vả: sáng sớm lên rẫy, hái măng, bắt cá, lo từng bữa ăn cho các con, không dám nghĩ đến ngày mai. Chị từng nghĩ rằng, có lẽ suốt đời mình cũng chỉ gắn bó với căn nhà tạm bợ đó.
Ngôi nhà mới khang trang tại bản Ka Ai, xã Dân Hoá (Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN
Ngày các cán bộ, chiến sĩ đến tháo dỡ ngôi nhà cũ để làm móng xây dựng nhà mới, chị không kìm được nước mắt vì hạnh phúc. Khoảnh khắc ấy khiến cuộc sống của chị dường như nhẹ gánh hơn, nỗi lo thường trực dường như cũng vơi đi phần nào. Giờ đây, khi đã có ngôi nhà kiên cố, chị cảm nhận rõ niềm hạnh phúc trọn vẹn: mưa nắng không còn là nỗi ám ảnh, buổi tối có ánh điện sáng, các con có chỗ học bài, sinh hoạt ổn định và cuộc sống dần đi vào nền nếp.
Giữa đại ngàn Trường Sơn, mỗi mái nhà mới được dựng lên là cả tương lai của những đứa trẻ cũng được dựng lại từ đó. Những nỗ lực thầm lặng của chính quyền, của những người lính Biên phòng không chỉ mang đến nơi ở mới, mà còn thắp lên hy vọng để "không ai bị bỏ lại phía sau" trên hành trình dựng xây vùng biên vững chắc.
Ông Đinh Minh Thảo, Chủ tịch UBND xã Dân Hóa cho biết: Dân Hóa là xã miền núi biên giới giáp với nước bạn Lào, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông cách trở nên đời sống kinh tế - xã hội của bà con còn gặp rất nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo hiện chiếm tới 88,47%. Thời gian qua, nhằm giúp người dân ổn định cuộc sống, Đồn Biên phòng Cha Lo đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và mang lại hiệu quả rõ nét. Đến nay, nhiều căn nhà do Đồn hỗ trợ đã hoàn thành, các hộ dân được chuyển về ở trong những ngôi nhà kiên cố, bảo đảm sinh hoạt, từng bước yên tâm phát triển kinh tế. Xã mong muốn, chương trình tiếp tục được duy trì, nhân rộng để thêm nhiều hộ dân khó khăn trên địa bàn có được chỗ ở ổn định, vững tin bám bản, bám biên
Dựng niềm tin nơi phên dậu Tổ quốc
Ngôi nhà mới chuẩn bị được xây dựng tại bản Ka Ai, xã Dân Hoá (Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN
Từ khi có nhà mới, cuộc sống của người dân Dân Hóa và đồng bào ở vùng biên giới tỉnh Quảng Trị đổi thay từng ngày. Những ngôi nhà mới không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là điểm tựa cho ước mơ về tương lai tươi sáng hơn nơi vùng biên cương Tổ quốc.
Thượng tá Ngô Văn Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động hơn 1.000 ngày công của cán bộ, chiến sĩ, kết nối các tổ chức chính trị - xã hội, nhà hảo tâm, lực lượng đoàn viên, thanh niên cùng chung tay hỗ trợ các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thông qua chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, đến nay đơn vị bước đầu đã xây dựng và hoàn thành 129 căn nhà, giúp bà con có chỗ ở ổn định, yên tâm sinh sống. Thời gian tới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tiếp tục kêu gọi các nguồn lực xã hội, huy động thêm ngày công để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ khó khăn còn lại, góp phần từng bước nâng cao đời sống nhân dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
Theo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, tính đến tháng 12/2025, các Đồn biên phòng trên hai tuyến biên giới đã trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng, cải tạo trên 450 nhà ở, mang lại niềm vui cho nhiều hộ dân. Các đơn vị đã cử trên 1.200 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia hơn 2.600 ngày công lao động; huy động ô tô, phương tiện vận chuyển vật liệu; vận động, kêu gọi nguồn xã hội hóa, kết hợp nguồn lực của đơn vị để hỗ trợ một phần kinh phí, vật chất xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình trị giá trên 1,24 tỷ đồng.
Ngôi nhà mới khang trang tại bản Ka Ai, xã Dân Hoá (Quảng Trị). Ảnh: Thanh Thuỷ/TTXVN
Đại tá Ngô Văn Dũng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết: Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cùng các ban, ngành, đoàn thể triển khai hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho bà con vùng biên. Đến nay, các chỉ tiêu đề ra cơ bản đã được hoàn thành, nhiều công trình nhà ở kiên cố, bảo đảm chất lượng đã được bàn giao cho người dân. Thời gian tới, lực lượng tiếp tục huy động ngày công của cán bộ, chiến sĩ, vận động các nguồn lực xã hội để nhân rộng mô hình này, hướng tới mục tiêu để mỗi hộ dân ở các bản làng vùng sâu, vùng xa, khu vực biên giới đều có một ngôi nhà vững chãi, ổn định cuộc sống, yên tâm bám bản, bám biên, cùng lực lượng Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia...
Từng viên gạch, từng khung tường được dựng lên không chỉ bằng vật chất, mà bằng tình quân, dân gắn bó keo sơn nơi phên giậu Tổ quốc. Từ những mái nhà vững chãi hôm nay, niềm tin và khát vọng về một cuộc sống no ấm lan tỏa khắp miền biên viễn. Xóa nhà tạm, không chỉ là dựng lên những bức tường gạch, mà là xây nên niềm tin, an cư để lập nghiệp, để biên giới Quảng Trị thêm vững vàng, nơi từng mái nhà đều sáng lên ánh bình yên./.