Sau hơn 2 tháng kể từ trận lũ lịch sử tháng 11/2025, tại các xã, phường vùng Đông của tỉnh Đắk Lắk, nhiều căn nhà mới đã hoàn thành trong niềm hân hoan, phấn khởi của người dân. Từ đống hoang tàn, đổ nát, bùn đất, cuộc sống vùng lũ đã thật sự đổi thay từ quyết định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Chiến dịch Quang Trung thần tốc xây dựng lại nhà cho người dân trước Tết Nguyên đán.
Tết ấm no trong những căn nhà mới
Ở xóm cuối Đội 3, thôn Phú Hữu (xã Hòa Thịnh) trong những ngày cận Tết Nguyên đán, không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa trong từng căn nhà mới vừa được hoàn thành từ Chiến dịch Quang Trung. Nhiều người sinh sống tại đây không thể tin cuộc sống đã thật sự đổi thay từ đống hoang tàn đổ nát chỉ sau 2 tháng. Có những lúc trong cơn lũ, cả xóm chia nhau từng gói mì tôm, nhường nhau từng bát nước, chén cơm. Tuy nhiên hôm nay, mọi nhà đều khang trang, mọi người đều ấm no, yên vui đón Tết.
Ông Trần Văn Khánh (Đội 3, thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh) kể lại, xóm là nơi thấp nhất của vùng tâm lũ xã Hòa Thịnh, xung quanh bao bọc bởi đồng ruộng và đồi núi. Bão lũ năm nào cũng có nhưng nơi đây chưa từng chứng kiến một trận lũ lớn đến vậy. Người già sinh sống lâu đời nhất tại đây cũng chưa từng nghĩ rằng, nước lũ có thể lên đến nóc nhà cao nhất trong xóm và làm sập nhiều căn nhà vững chắc. Từ cảnh màn trời, chiếu đất sau lũ đến những ngôi nhà mới khang trang hôm nay, thời gian chỉ hơn 2 tháng. Đây như một phép màu đến với làng quê của ông.
Trận lũ lịch sử tháng 11/2025 khiến toàn bộ các thôn trong xã Hòa Thịnh ngập sâu. Khi nước lũ nhiều nơi trong xã đã rút dần, xóm Đội 3 (thôn Phú Hữu) vẫn còn mênh mông biển nước. Xóm có 9 hộ dân thì 6 hộ có nhà sập hoàn toàn, 3 hộ còn lại bị hư hỏng nặng nhà cửa. Nhiều vật dụng, gia súc, gia cầm bị cuốn trôi theo dòng lũ. Quần áo, sách vở của các em nhỏ cũng không còn. Lúa thóc, hoa màu bị hư hại gần như hoàn toàn.
Chiều 29/11/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm hỏi, động viên người dân tại xóm cuối Đội 3 (thôn Phú Hữu, xã Hòa Thịnh). Tại nơi này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các lực lượng tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất cho người dân và phát động Chiến dịch Quang Trung với tinh thần thần tốc, quyết liệt xây, sửa lại toàn bộ những căn nhà bị sập hoàn toàn, hư hại do bão lũ gây ra trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Ngay sau đó, nhiều đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân Khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk đã nhanh chóng điều các đơn vị hỗ trợ nhân lực, giúp người dân xây dựng lại nhà cửa. Sư đoàn 315 (Quân khu 5) đã hành quân cơ động đến xóm cuối Đội 3 để dựng trại những ngôi nhà ngay trên đống đổ nát. Khi bùn đất còn chưa kịp khô, các chiến sĩ đã xây từng viên gạch đầu tiên nơi tâm lũ. Sau gần 2 tháng thi công, những căn nhà mới đã hoàn thành trong niềm hân hoan, vui sướng của gia đình, xóm làng.
Anh Trần Chủ Nghĩa (Đội 3, thôn Phú Hữu) có nhà bị sập hoàn toàn trong đợt lũ lịch sử. Mọi đồ đạt trong nhà cũng bị nước cuốn trôi. Đã có lúc, niềm tin của anh về cuộc sống “đổ sập” theo căn nhà. Nhờ sự hỗ trợ của Nhà nước, bộ đội đã giúp anh có thêm động lực vươn lên. Từ ngày khởi công xây dựng nhà, anh đã cùng dọn dẹp, vận chuyện vật liệu... Sau 2 tháng, căn nhà đã hoàn thành. Gặp lại anh Nghĩa vào những ngày cận Tết, anh chia sẻ nhiều niềm vui về việc mua thêm được bộ bàn ghế và gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước, các lực lượng, nhà hảo tâm đã giúp anh vượt qua khó khăn.
Gần đó, căn nhà mới của bà Trần Thị Lãnh (Đội 3) cũng được xây dựng từ Chiến dịch Quang Trung. Như bao hộ dân khác, cơn lũ đã khiến cho căn nhà cũ của bà sập hoàn toàn. Bà Lãnh được hàng xóm kịp thời cứu sống, đưa đến nơi an toàn. Trở về sau khi cơn lũ đi qua, tưởng chừng mọi thứ đã mất hết, không thể gượng dậy. Tuy nhiên từ mệnh lệnh thần tốc của Chiến dịch Quang Trung, bộ đội đã về đây xây lại căn nhà mới cho bà kịp đón Tết Nguyên đán 2026.
Bà Lãnh chia sẻ, bà vinh dự được cầm tay, nói chuyện cùng Thủ tướng Chính phủ khi ông về thăm nơi đây sau trận lũ lịch sử. Được nghe những lời động viên của Thủ tướng, bà có thêm niềm tin để vươn lên. Đặc biệt, khi những chỉ đạo của Thủ tướng đã được chính quyền địa phương cụ thể hóa bằng hành động, bà cùng nhiều hộ dân trong xóm đã có nhà mới đón Tết. Đến bây giờ, bà cũng không nghĩ mọi chuyện có thể tốt đẹp như vậy. Gần 80 tuổi, có lẽ năm nay là mùa Xuân đẹp nhất trong cuộc đời bà.
Xuân về trên quê hương Anh hùng
Người dân xã Hòa Thịnh được các đơn vị trao quà Tết.
Sau hơn 2 tháng kể từ trận lũ lịch sử, nhiều hộ dân tại xã Hòa Thịnh đã có thể bắt đầu tái sản xuất trở lại, dần ổn định cuộc sống. Các nguồn lực hỗ trợ được đưa đến người dân mất sinh kế là bước khởi đầu cho việc phục hồi sản xuất sau thiên tai. Nhiều đàn trâu, bò, gà, vịt… dần tăng số lượng, tạo nguồn phân bón ổn định cho cây trồng.
Những ngày giáp Tết, người dân nơi đây càng thêm niềm vui khi được các đơn vị, tổ chức, cá nhân trao những phần quà ý nghĩa. Địa phương đã phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, mang đến nhiều niềm vui nhân dịp Tết đến, Xuân về.
Mới đây, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Đảng ủy, UBND xã Hòa Thịnh tổ chức Chương trình “Xuân Khu 5 đoàn kết - Tết thắm tình quân dân”. Hơn 1.500 suất quà Tết đã được trao đến người dân thông qua 3 gian hàng 0 đồng đến từ các đơn vị của Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk. Các phần quà bao gồm: gạo, nhu yếu phẩm, bếp ga, nồi cơm điện, quần áo… đã mang đến niềm vui cho người dân xã Hòa Thịnh nhân dịp Tết Nguyên đán.
Ông Phạm Văn Mạnh (thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thịnh) chia sẻ, cơn lũ đi qua để lại nhiều đau thương, mất mát nhưng cũng trong thiên tai, nghịch cảnh, người dân cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, bộ đội và các nhà hảo tâm. Đến nay, gia đình ông và nhiều hộ dân đã dần ổn định cuộc sống. Đặc biệt, bộ đội đã về đây giúp đỡ người dân. Nhờ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt, thắm thiết. Ông rất mừng khi dịp Tết đến, Xuân về, quê hương cờ hoa rực rỡ, người dân có nơi ăn chốn ở khang trang, cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Theo ông Phương Văn Lành, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh, đến nay, người dân địa phương đã trở lại cuộc sống bình thường. Mọi người đều lo chỉnh trang, sửa soạn đồ đạc, nhà cửa để đón Tết Nguyên đán. Vừa qua, người dân nơi đây đã được hỗ trợ hơn 100 con bò và hơn 20.000 con gà giống để khôi phục sản xuất. Thời gian tới, xã tiếp tục hỗ trợ sinh kế để người dân ổn định lâu dài. Bằng nhiều nguồn lực, địa phương tiếp tục đầu tư các công trình phòng tránh mưa lũ, đảm bảo sinh kế cho người dân. Năm mới, cán bộ, đảng viên và nhân dân đặt nhiều kỳ vọng trong phát triển sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra.
Trong thiên tai nghịch cảnh, người dân xã Hòa Thịnh đã cùng nhau vượt qua đau thương, mất mát; cùng gượng dậy, đứng lên từ bùn đất. Nhờ đó hôm nay, cuộc sống đổi thay, người dân càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; tình quân dân càng thêm bền chặt, tình làng nghĩa xóm thêm thắm thiết. Một mùa Xuân mới lại về trên quê hương Anh hùng Đồng Khởi Hòa Thịnh - mùa Xuân ấm no, hạnh phúc từ tinh thần đoàn kết toàn dân tộc./.