Không gian tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam được dẫn dắt bằng những thanh âm đậm hơi thở đại ngàn, tái hiện sinh động nhịp sống và đời sống tinh thần của đồng bào Tây Nguyên. Từ những làn điệu dân ca mộc mạc đến các tiết mục giàu tính cộng đồng, mỗi phần trình diễn mở ra một lát cắt văn hoá đặc trưng, dung dị nhưng sâu lắng, gần gũi mà giàu sức lay động.
Điểm nhấn của chương trình là sự hiện diện của nhiều nhạc cụ truyền thống như cồng chiêng, đàn T’rưng, đàn K’ni… tạo nên lớp âm thanh trầm hùng, vang vọng giữa không gian mở. Không chỉ là phương tiện biểu diễn, những nhạc cụ ấy còn lưu giữ ký ức cộng đồng, kể câu chuyện về đời sống, tín ngưỡng và mối gắn bó bền chặt giữa con người Tây Nguyên với núi rừng.
Trong không gian giao lưu cởi mở, du khách không chỉ thưởng thức nét đẹp văn hoá, mà còn chủ động ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và bày tỏ sự thích thú trước vẻ đẹp văn hoá giàu bản sắc. Sự tương tác tự nhiên giữa nghệ nhân và người xem đã xoá nhòa khoảng cách sân khấu, khiến chương trình giống như một buổi sinh hoạt cộng đồng ấm áp, nơi âm nhạc trở thành cầu nối lan toả tinh thần đoàn kết và niềm tự hào văn hoá dân tộc.
Chia sẻ với phóng viên, cô H’Hoa Ksor (52 tuổi, người Ê-đê, người dẫn dắt các tiết mục trong chương trình giao lưu) cho biết, mỗi lời ca, mỗi nhịp chiêng đều là một cách kể chuyện về buôn làng và con người Tây Nguyên. Thông qua những phần trình diễn, người dân và du khách sẽ cảm nhận rõ hơn chiều sâu văn hoá, từ đó thêm trân trọng và gìn giữ những giá trị đã được truyền lại qua nhiều thế hệ.
Chăm chú theo dõi các tiết mục biểu diễn, bà Bùi Thị Tép (85 tuổi, tỉnh Phú Thọ) chia sẻ, được trực tiếp thưởng thức những thanh âm và hình ảnh giàu bản sắc dân tộc mang lại cảm xúc rất khác so với khi chỉ xem qua các phương tiện truyền thông. Theo bà, trải nghiệm thực tế giúp người xem dễ đồng cảm hơn với đời sống văn hoá của các dân tộc, đồng thời khơi gợi sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với truyền thống.
Một số hình ảnh tại chương trình: